Mèo nghịch máy tính, không ngờ chủ nhân "hoan hỉ" chỉ vì...

(Kiến Thức) - Cô Jessica tạm dừng việc kiểm tra tài liệu và ra ngoài dắt chó đi dạo. Không nghĩ tới, ở nhà, mèo cưng Mochi trong lúc nghịch máy tính đã vô tình ấn nút gửi toàn bộ tài liệu, đơn thư cho nhà tài trợ. 

Theo thông tin đăng tải, cô Jessica Schleider, hiện đang làm trợ giảng tại Khoa Tâm lý học tại Đại học Stony Brook ở Mỹ. Công việc của cô là xin tài trợ để đảm bảo những nghiên cứu diễn ra suôn sẻ.
Jessica có nuôi hai thú cưng là một con chó và một con mèo cưng. Con mèo Mochi là một con mèo đi lạc được Jessica nhận nuôi cách đây không lâu.
Meo nghich may tinh, khong ngo chu nhan
 
Theo Jessica, giống như hầu hết những con mèo khác, Mochi rất tò mò về máy tính, sau khi sưởi nắng chán chê, mèo lười thường nằm trên máy tính để ngủ và nghịch ngợm, chơi đùa.

Mời quý vị xem video: Thích thú những loài động vật vui nhộn

Gần đây, cô Jessica đang chuẩn bị nộp đơn xin tài trợ cho một dự án nghiên cứu quan trọng. Tổng số tiền là 100.000 đô la Mỹ, một số tiền rất lớn, vì vậy Jessica đặc biệt thận trọng.
Mặc dù các tài liệu và đơn thư xin tài trợ đã được hoàn tất, tải lên mail, lên trang web đầy đủ thế nhưng Jessica vẫn chưa ấn nút gửi luôn mà muốn kiểm tra lại thật kỹ càng trước khi gửi.
Meo nghich may tinh, khong ngo chu nhan
 
Tuy vậy, đời không ai lường được chữ ngờ. Vì vài ngày liên tục chuẩn bị tài liệu, có phần mệt mỏi, Jessica quyết định tạm dừng việc kiểm tra tài liệu và ra ngoài dắt chó đi dạo. Không nghĩ tới, ở nhà, mèo cưng Mochi trong lúc nghịch máy tính đã vô tình ấn nút gửi toàn bộ tài liệu, đơn thư cho nhà tài trợ.
Mặc dù vô cùng hoảng sợ và hối hận vì đã không cẩn thận, cô Jessica cũng không có cách nào thay đổi được sự thật rằng con mèo của cô đã gửi đi tài liệu mà cô chưa kịp kiểm tra kỹ càng.
May mắn thay, sau vài tuần, Jessica nhận được thông báo chấp thuận đơn xin tài trợ. Cô rất vui mừng và không quên chia vui với mèo cưng nghịch ngợm Mochi, nói rằng "đây là phần thưởng cho đam mê nghịch máy tính của Mochi".

Nấm khổng lồ 3kg mềm mịn, to như quả dưa hấu "khủng"

(Kiến Thức) - Cây nấm khổng lồ dài khoảng 44cm, rộng 32cm, cao 25cm và nặng 3kg. Bề ngoài có màu trắng, hình cầu, trông như quả dưa hấu. Mùi của cây nấm rất thơm, sờ vào mềm mại, mịn màng.

Những loài nấm thông thường chỉ lớn khoảng vài cm thế nhưng trên thế giới vẫn có những cây nấm khổng lồ, còn được gọi là nấm vua hay nấm chúa.
Mới đây, ông Vương Hưng Phú, 69 tuổi, người Thông Sơn, trấn Huyền Than, huyện Lô, thị Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trong lúc đi làm ruộng đã bất ngờ tìm thấy một cây nấm khổng lồ trong rừng tre gần nhà.

Hài hước cảnh miếng ăn vào mồm còn mất của động vật

(Kiến Thức) - Trong thế giới động vật hoang dã, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mỗi loài vật, đặc biệt là những động vật săn mồi đều cố gắng rèn luyện để sinh tồn. Tuy nhiên cũng có những lúc chúng vụng về, săn trượt con mồi trong nháy mắt. 

Hai huoc canh mieng an vao mom con mat cua dong vat
 Trong ảnh là khoảnh khắc một con ưng biển để tuột con cá tươi ngon khỏi móng vuốt. Đây chắc chắn là một trong những lần săn hụt đáng tiếc nhất của loài động vật hoang dã