Mẹo cực hay để khử mùi hôi thùng rác trong “một nốt nhạc“

Mẹo cực hay để khử mùi hôi thùng rác trong “một nốt nhạc“ giúp gia đình luôn thơm mát ai cũng nên nằm lòng.

Thùng rác là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhưng đây cũng là thứ luôn bị "hắt hủi" nhiều nhất. Rõ ràng, chẳng ai muốn bị lây mùi hôi khó chịu từ thùng rác.
Không chỉ vậy, mùi hôi thùng rác, nếu không được xử lý triệt để, có thể thu hút ruồi bọ, gây mất vệ sinh cho không gian trong nhà, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe của thành viên trong gia đình.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Dùng bông gòn
Thế nhưng, nhiều người lại không biết rằng, chúng ta hoàn toàn có thể khử sạch mùi hôi thùng rác bằng mẹo cực kì đơn giản với những cục bông gòn.
Sở hữu khả năng thấm hút tốt, bông gòn đồng thời cũng có khả năng lưu giữ mùi thơm rất lâu nếu như được tẩm hương thơm. Dựa trên đặc điểm này, bạn có thể sử dụng những cục bông gòn sạch, thấm tinh dầu, sau đó đặt vào thùng rác. Hương thơm từ tinh dầu thiên nhiên trong cục bông sẽ giúp khử đi mùi hôi khó chịu của thùng rác.
Bông gòn có khả năng thấm hút tốt và lưu giữ mùi hương, giúp khử bớt mùi hôi trong phòng bếp.
Mời độc giả xem Video Bạn đã biết tới những mẹo nhà bếp "siêu" hữu ích này chưa (Nguồn: Home & Garden):
Đặc biệt, bạn cần chú ý sử dụng bông gòn sạch, mới để cục bông có khả năng thấm hút tốt nhất, do đó, lưu mùi lâu hơn. Một số loại tinh dầu bạn có thể sử dụng như tinh dầu bạc hà, chanh sả, tràm, cam, chanh... Đây là những loại tinh dầu có khả năng cân bằng mùi, xua đuổi côn trùng, hạn chế loại gặm nhấm.
Tinh dầu bạc hà có hương thơm thanh mát, dễ chịu, và hạn chế loài gặm nhấm, cực kì phù hợp với những thùng rác ngoài trời.
Dùng chanh
Chanh là một loại quả có tác dụng khử mùi rất tốt, trong khi trong gia đình chúng ta có một vật dụng luôn luôn cần chanh khử mùi mỗi ngày, đó chính là thùng rác. Bài viết này HerVietnam sẽ hướng dẫn chúng ta một mẹo vặt cực hay, làm đá chanh khử mùi hôi thùng rác chỉ cần 5 phút.
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, ta cần bốn trái chanh tươi và một chai giấm trắng. Chanh bán rất phổ biến và giá cũng rất rẻ.
Bước 2: Để giúp nước trong tép chanh phân phối đều trước khi chúng ta cắt thì nên lăn chanh qua lại trên một tấm thớt hay một bề mặt cứng.
Bước 3: Đặt từng miếng chanh vào từng ô riêng biệt trong khay đá sau khi chanh đã được cắt. Chú ý cắt chanh cho vừa với các ô khuôn đá.
Bước 4: Giấm sẽ được sử dụng để tạo đá bằng cách đồ giấm thay cho đồ nước. Không pha giấm mua về với nước, giấm nguyên chất sẽ đem lại hiệu quả khử mùi tốt hơn.
Bước 5: Cho vào tủ lạnh cho tới khi chúng đông cứng. Vì một lần mình làm nhiều viên đá chanh nên chúng ta nên lấy từng viên ra và bảo quản chúng trong một túi nhựa để vào tủ lạnh. Đây là đá khử mùi chứ không phải là đá ăn nên tốt nhất chị em phải ghi nhãn cho gia đình mình tránh nhầm lẫn.
Bước 6: Bỏ một viên đá chanh chúng ta làm vào thùng rác mỗi tối sau khi đổ rác sẽ giúp thùng rác không còn bốc mùi hôi khó chịu trong ngôi nhà nữa.

Chị em bày nhau cách "quản" chồng thời công nghệ

Thời buổi ăn ngủ nghỉ đều không thể thiếu sản phẩm công nghệ cao, các bà vợ nghĩ ra đủ chiêu trò quản chồng, từ tiền bạc đến "gái gú".

9 người 10 chiêu

Bé 1 tuổi bị cha mẹ bỏ lại một mình để đi chơi

Một người đi đường rất bất bình khi phát hiện ra em bé bị bỏ lại một mình trong khi cha mẹ của em mải vui chơi trong công viên.

Be 1 tuoi bi cha me bo lai mot minh de di choi
 Chiếc xe đẩy được đặt cạnh thùng rác trong khu vui chơi của công viên.
Khi đang đi chơi cùng bạn bè trong công viên Thorpe (Surrey, Anh), thợ điện 22 tuổi Daniel Bevis vô tình nhìn thấy chiếc xe đẩy em bé bị bỏ lại một mình bên cạnh thùng rác gần khu vực tàu lượn siêu tốc.

Bí mật khủng khiếp trước ngày tái hôn với bạn thân của vợ cũ

Vợ tôi qua đời sau một tai nạn. Qua cuốn nhật ký, tôi phát hiện sự thật bất ngờ trước ngày tái hôn với bạn thân của cô ấy.
 

Khi tôi cưới Thu - vợ cũ của tôi, 2 chúng tôi còn rất nghèo. Không chịu được cuộc sống khó khăn, “giật gấu bá vai” tôi và vợ quyết định ra thành phố tìm mối làm ăn, mong có cơ hội đổi đời. Vợ tôi là một người phụ nữ giản dị, chẳng bao giờ nghĩ cho mình, chỉ biết vun vén cho chồng con.
2 chúng tôi cưới nhau đến nay đã 7 năm, con trai tôi đã đi học mẫu giáo, việc kinh doanh của tôi khá ổn. Vì giờ tôi đã kiếm được tiền đủ để lo cho gia đình nên tôi động viên vợ nghỉ làm việc ở trường mầm non để ở nhà chăm con và làm việc nội trợ. Lúc cuộc sống gia đình tôi đang hạnh phúc, ấm êm nhất thì một người đã chen vào. Đó chính là Minh- bạn thân học cùng cao đẳng với vợ tôi. Trái với vẻ ngoài bình thường, hiền hòa của vợ tôi thì Minh đặc biệt xinh đẹp, rạng rỡ, phong cách. Mặc dù đã 30 tuổi nhưng Minh vẫn chưa kết hôn.