Mẹ chồng nói 2 câu, cô gái biết đã chọn đúng nhà chồng

Tình cảm chân thành của bà Tuyết khiến Huyền thêm tin tưởng vào mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.

“Lấy chồng xa 700km, mẹ say xe, con mới tròn 2 tháng, làm sao để được về ngoại? Mẹ chồng đưa về”, đoạn video ngắn khoe mẹ chồng của Nguyễn Lệ Huyền (quê Sơn La) thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Me chong noi 2 cau, co gai biet da chon dung nha chong

Huyền hạnh phúc khi được mẹ chồng đưa về ngoại ở cữ.

Mẹ chồng Huyền là bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1983, quê Quảng Ninh). Dù mới bước vào mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu một thời gian ngắn nhưng Huyền đã trải qua nhiều cảm xúc đặc biệt, trong đó, nhiều hơn cả là hạnh phúc, sự trân trọng và biết ơn.

Huyền học ngành Quản trị du lịch và lữ hành, chồng cô - Hoàng Văn Dũng học ngành Quản trị kinh doanh. Cả hai có 2 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà.

Tết Nguyên đán 2023, Huyền lần đầu về ra mắt nhà bạn trai. Cô bất ngờ khi thấy chào đón cô không chỉ có bố mẹ chồng tương lai mà còn có cả anh em, họ hàng nhà chồng.

Dù hai nhà cách nhau 700km nhưng gia đình Dũng vẫn ủng hộ tình yêu của cặp đôi. Riêng bà Tuyết dành cho con dâu tương lai sự quan tâm đặc biệt, luôn ở bên cạnh vì lo Huyền cảm thấy lẻ loi.

Khi chưa chính thức làm dâu, Huyền và bà Tuyết đã có sự gắn kết đặc biệt. Bà nhiều lần nói với con dâu tương lai: “Hai nhà xa nhau thế này, các con sẽ vất vả lắm đấy nhưng có duyên có nợ với nhau thì phải cố gắng con ạ”.

Mỗi lần các con về quê chơi, bà Tuyết thường vui vẻ giới thiệu Huyền với mọi người ‘đây là con dâu tôi đấy’. Huyền rất trân trọng tình cảm chân thành của mẹ chồng tương lai.

Đầu năm 2024, Huyền mang bầu. Nghe con trai, con dâu tương lai báo tin, bà Tuyết vui mừng khôn xiết. Ngay tối đó, bà gọi điện cho gia đình thông gia, xin được hỏi cưới Huyền về làm dâu.

“Lúc ấy, vợ chồng mình vẫn sống ở Hà Nội. Mẹ hay tin mình mang bầu thì mua cho đủ thứ như thuốc bổ, sữa bầu, hoa quả, cua ghẹ, các loại hạt,... Mẹ giục mình về Quảng Ninh sống để mẹ tiện chăm sóc”, Huyền kể.

Tháng 7/2024, sau khi đăng ký kết hôn, Huyền chuyển về Quảng Ninh sống cùng gia đình chồng, còn chồng cô vẫn ở lại Hà Nội làm việc. Nhờ có sự yêu thương, quan tâm chân thành của bố mẹ chồng, Huyền chưa từng cảm thấy cô đơn, lẻ loi.

Mỗi ngày, bà Tuyết nấu cơm cho con dâu ăn, mua những loại hoa quả con dâu thích. Lo con dâu bị đói về đêm, bà mua sẵn sữa tươi và đồ ăn dự trữ để con tẩm bổ.

Me chong noi 2 cau, co gai biet da chon dung nha chong-Hinh-2

Những ngày ở cữ, Huyền luôn được mẹ chồng phụ giúp chăm con.

Ngày trở dạ, Huyền càng biết ơn cuộc đời đã cho mình được làm dâu trong một gia đình tình cảm. “Hôm đi đẻ, mình đau quá nên khóc. Mẹ sốt ruột, chạy ra hỏi bác sĩ và khi được phổ biến về mũi tiêm giảm đau, mẹ sẵn sàng đăng ký tiêm cho mình.

Mẹ ghé tai mình thủ thỉ ‘mẹ mà đau thay được cho con, thì mẹ cũng chịu nhưng không được nên con cố gắng lên nhé’. Lúc trở về phòng sau ca mổ, mẹ dịu dàng nói với mình ‘mẹ cảm ơn con đã sinh cháu nội cho mẹ. Mẹ thương con lắm’.

Khoảnh khắc ấy, mình biết đã chọn đúng nhà chồng”, Huyền tâm sự.

Nghe nói ăn cua nhanh liền vết mổ, mỗi bữa cơm cữ của cô thường có món cua hấp cỡ đại do mẹ chồng tự tay chuẩn bị.

Từ sau khi sinh, mỗi đêm Huyền đều có mẹ chồng ngủ cùng hỗ trợ chăm con. Ban ngày, dù bận công việc bà vẫn tranh thủ nấu ăn, giặt giũ, khi rảnh thì bế cháu cho con dâu nghỉ ngơi. Dù là mẹ bỉm nhưng Huyền vẫn có những ngày ngủ nướng đến 11h.

Me chong noi 2 cau, co gai biet da chon dung nha chong-Hinh-3

Bà Tuyết (bên trái) luôn dành những điều tốt đẹp cho tổ ấm nhỏ của các con.

Mới đây, khi con tròn 2 tháng tuổi, Huyền rất muốn được đưa con về ngoại chơi nhưng đường sá xa xôi, bản thân lại say xe nên bất lực. Thấu tỏ nỗi lòng của con dâu, bà Tuyết chủ động thuê xe ô tô, đưa con cháu về nhà ngoại.

“14 tiếng liền trên xe, vượt quãng đường 700km, cháu nhỏ chủ yếu do bà bế vì mình say xe. Về đến nhà, bố mẹ đẻ mình cũng không mấy bất ngờ vì trước đó đã nhiều lần chứng kiến con gái được nhà chồng cưng chiều nhưng vẫn rất xúc động trước lòng tốt của bà thông gia.

Hôm ấy, mẹ chồng mình chỉ ở lại ăn bữa cơm rồi lại tất tả ra về. Trước khi về, mẹ dặn ‘con cứ ở đây, khi nào chán thì gọi mẹ lên đón về’. Thú thực, mình về ngoại mới có mấy ngày mà đã thấy nhớ mẹ chồng”, Huyền tâm sự.

Tình cảm chân thành của bà Tuyết khiến Huyền thêm tin tưởng vào mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Nhờ có mẹ chồng hiện đại, cô tự tin mở lòng, đón nhận và trao đi những điều tích cực. 

Con dâu xin bán vàng chữa bệnh, mẹ chồng hành động sốc

Con dâu bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật nên xin mẹ chồng cho bán vàng cưới. Mẹ chồng đồng ý nhưng đưa ra điều kiện khiến con dâu uất ức.

Ngày trước, tôi cứ nghĩ bố mẹ chồng ở thành phố thì tư tưởng sẽ thoáng và hiện đại. Nhưng không, mẹ chồng tôi khắt khe đến mức độc đoán.

Bố mẹ chồng tôi có 4 người con, gồm 3 con trai và 1 con gái. Chồng tôi là con trai thứ nhưng mẹ chồng vẫn ép chúng tôi sống chung.

Giá vàng cao vút, mẹ chồng con dâu mâu thuẫn vì 10 cây vàng

Nghe tôi nói, bố mẹ chồng sửng sốt. Trong mắt mẹ chồng dường như vừa có sự giận dữ, vừa có cả chút hối hận vì đã lỡ lời, khiến con dâu tự ái.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, hiện sống chung với bố mẹ chồng ở một thành phố nhỏ. 7 năm nay, hễ tiết kiệm được khoản nào là chúng tôi lại đi mua vàng, tích trữ từng chút một. 

Hai năm trước, cô em chồng muốn vay chúng tôi một ít để mua nhà. Chúng tôi vui vẻ đồng ý. Ngày đó, cô vay 10 cây, giá trị hơn 650 triệu đồng. Căn nhà họ mua giá gần 3 tỷ. Hai năm nay, họ chưa trả vợ chồng tôi cây nào. 

Mẹ chồng tương lai khoe tặng tôi cả hộp vàng, sự thật sốc

Nghĩ đến cuộc sống của mình sau ngày cưới tới đây mà tôi tủi thân. Hóa ra tôi vẫn bị người ta coi khinh như vậy.

Bao năm đóng phong bì đi ăn cưới bạn bè, cuối cùng cũng đến ngày tôi chuẩn bị thu hồi lại được vốn. Cả tháng vất vả chạy ngược xuôi, giờ tôi sắp được nghỉ ngơi để đợi đến tuần sau mặc áo cưới rồi.

Tôi xuất thân gái tỉnh lẻ, còn chồng là người thành phố. Tuy chỗ nhà tôi không đến mức quê mùa lắm nhưng so hộ khẩu ra thì ở quê đương nhiên không bằng thành phố rồi.