Mẹ 20 tuổi bỏ con sinh non bị bệnh hô hấp ở lại bệnh viện

Người mẹ trẻ xin ra ngoài bàn với gia đình về chuyện làm giấy tờ, thủ tục cho bé nhưng bất ngờ rời đi, để lại con gái sơ sinh đang được chăm sóc đặc biệt tại Đơn vị hồi sức nhi.

Thông tin này được đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết trong ngày 4/6. Trước đó vào sáng ngày 18/5 vừa qua, một sản phụ nhập khoa Sản của bệnh viện trong tình trạng chuyển dạ và đã sinh được 1 bé gái nặng 1.800 gram khi mới 30 tuần 6 ngày tuổi.
Theo thông tin vào viện, sản phụ khai tên là Thạch Thị T., 20 tuổi ngụ tại ấp Ko - Kô Khu 3 – Tân Hưng – Long Phú – Sóc Trăng.
Bé được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh nên được chuyển đến Đơn vị hồi sức nhi để được chăm sóc đặc biệt.
Me 20 tuoi bo con sinh non bi benh ho hap o lai benh vien
Bé bị suy hô hấp. 
Tuy nhiên sau khi sinh, sản phụ rời đi mà không để lại giấy tờ gì. 3 ngày sau, chị T. bất ngờ quay lại và được điều dưỡng trưởng của Đơn vị hồi sức nhi hướng dẫn các giấy tờ, thủ tục để nộp vào làm hồ sơ.
Lúc này sản phụ xin ra ngoài bàn với gia đình nhưng lại rời khỏi bệnh viện ngay, để con lại đã gần 2 tuần vẫn không quay trở lại.
Xót xa trước tình cảnh em bé vừa chào đời đã bị bỏ rơi, các bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện cũng thay nhau chăm sóc, góp tiền đi mua sữa, quần áo cho bé suốt thời gian qua.
Bệnh viện đang chuẩn bị các thủ tục theo quy trình nuôi giữ trẻ bị bỏ rơi, báo về công an địa phương.
Phía công an sẽ phát thông tin trên các kênh truyền thông đại chúng. Nếu không có người thân đến nhận, bé sẽ được chăm sóc tại bệnh viện đến khi cứng cáp thì làm thủ tục chuyển bé qua Ủy ban nhân dân phường Tam Phú tiếp nhận.
Đại diện phòng Công tác xã hội của bệnh viện phát lên thông báo hi vọng chị T. có thể đọc được những lời nhắn nhủ này và đến bệnh viện đón con về. Nếu chị khó khăn, bệnh viện sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ cùng chị.

7 cách khử mùi hôi miệng dễ dàng

Ngoài việc uống nước đầy đủ, bạn có thể sử dụng một số loại thảo dược, ăn vỏ chanh, cạo lưỡi thường xuyên để ngăn ngừa và loại bỏ mùi hôi miệng hiệu quả.

7 cach khu mui hoi mieng de dang
 Sử dụng nước súc miệng tự nhiên: Các loại thảo mộc như bạc hà, đinh hương, thảo quả, hạt thì là giúp chống hôi miệng và làm hơi thở thơm mát dễ dàng. Ngoài ra, bạn có thể hòa tan một thìa cà phê baking soda vào nước và sử dụng để súc miệng hoặc đánh răng.

Mẹ chồng mang đến cho nàng dâu một câu chuyện cổ tích

Xưa nay, nói đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu, người ta thường nghĩ ngay đến những xung đột kiểu “thật thà cũng thể lái trâu…”. Lần đầu tiên, người mẹ chồng ấy mang đến cho tôi một câu chuyện như thể là cổ tích.

Chị kể, con trai chị cưới vợ chưa được bao lâu thì nghe tin con dâu có thai. Những ngày chờ đợi đứa bé ra đời thật sự là những ngày vui khó tả với gia đình chị. Chưa kịp bước qua tháng thứ 9, cháu nội chị ra đời. Lo lắng cho cháu sinh thiếu tháng, lại sợ mình không biết cách chăm sóc trẻ sinh non nên chị tìm gặp bác sĩ đỡ đẻ cho con dâu cũng là cô bạn thân hồi còn đi học.

Em nhập viện cấp cứu, anh trai 13 tuổi đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm

Nghe ông nội nói em trai xuống Hà Nội điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi trung ương, bé Chiến 13 tuổi ở Vân Hồ Sơn La đã đạp xe đạp xuống thăm em.

Anh Vì Văn Nam, bố bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi, dân tộc Thái, sống tại Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La) vẫn chưa hết bàng hoàng khi cậu con trai đạp xe đạp xuống Hà Nội thăm em út.
Em nhap vien cap cuu, anh trai 13 tuoi dap xe tu Son La xuong Ha Noi tham
Bé Chiến 13 tuổi đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em. 
Anh Nam cho biết đó là việc làm quá liều lĩnh: Một mình đạp xe từ Vân Hồ, Sơn La xuống Hà Nội để thăm em nằm viện.
Anh Nam kể, trưa 25/3, khi Chiến đi học về, em được ông nội kể chuyện em trai thứ 3 phải xuống khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị bệnh. Nghe chuyện, Chiến rất sốt ruột, lo lắng. Em lẳng lặng đạp chiếc xe đạp hàng ngày đi học để... xuống Hà Nội thăm em.
Em nhap vien cap cuu, anh trai 13 tuoi dap xe tu Son La xuong Ha Noi tham-Hinh-2
Chiến cùng mẹ và em trai. 
Lần đầu tiên đi ra khỏi quê, chưa một lần biết Hà Nội như thế nào nên cậu bé 13 tuổi cứ nhằm đường lớn rồi đi. Chiếc xe đạp của Chiến không có phanh, mỗi lần xuống dốc, em phải dùng chân cà vẹt cả đôi dép để phanh hãm.