Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Quân sự

Lính Nga chiến đấu tay đôi bằng dao với lính Ukraine

04/01/2025 19:30

Một người lính Ukraine hy sinh trong trận chiến tay đôi với người lính Nga trong cận chiến bằng dao; trước khi chết, đã gọi lính Nga là người “giỏi nhất thế giới”.

Tiến Minh (Theo Topwar)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Ngày 2/1, phía Nga công khai thông tin một binh sĩ Nga đến từ Viễn Đông, thuộc chủng tộc da vàng, tóc đen, đã tiêu diệt một người lính Ukraine trong chiến đấu bằng cách sử dụng dao, lựu đạn và các loại vũ khí khác với những người lính tinh nhuệ Ukraine.
Ngày 2/1, phía Nga công khai thông tin một binh sĩ Nga đến từ Viễn Đông, thuộc chủng tộc da vàng, tóc đen, đã tiêu diệt một người lính Ukraine trong chiến đấu bằng cách sử dụng dao, lựu đạn và các loại vũ khí khác với những người lính tinh nhuệ Ukraine.
Trận chiến tay đôi này được cho là diễn ra tại làng Trudove, thuộc tuyến phòng thủ dọc sông Sukhi Yaly, ở phía nam Kurakhove. Tại Trudove, có quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 39 thuộc Cụm quân Vostok của Nga đang phòng ngự. Đây có thể là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, một trận chiến tay đôi diễn ra từ góc quay rõ ràng như vậy.
Trận chiến tay đôi này được cho là diễn ra tại làng Trudove, thuộc tuyến phòng thủ dọc sông Sukhi Yaly, ở phía nam Kurakhove. Tại Trudove, có quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 39 thuộc Cụm quân Vostok của Nga đang phòng ngự. Đây có thể là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, một trận chiến tay đôi diễn ra từ góc quay rõ ràng như vậy.
Đoạn phim này được ghi lại bằng camera trên mũ của một binh sĩ Quân đội Ukraine (AFU) bị Quân đội Nga (RFAF) bắt giữ, sau khi anh ta đã hy sinh. Người ta nói rằng, người lính AFU này thực sự đã dám thực hiện nhiệm vụ chiến đấu một mình, dám tấn công vào vị trí phòng thủ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 39 của RFAF.
Đoạn phim này được ghi lại bằng camera trên mũ của một binh sĩ Quân đội Ukraine (AFU) bị Quân đội Nga (RFAF) bắt giữ, sau khi anh ta đã hy sinh. Người ta nói rằng, người lính AFU này thực sự đã dám thực hiện nhiệm vụ chiến đấu một mình, dám tấn công vào vị trí phòng thủ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 39 của RFAF.
Đánh giá ở đầu video, một UAV FPV của Ukraine đang săn lùng những người lính Nga, khi người ta nghe thấy âm thanh của UAV và một vụ nổ. Sau đó, người lính Ukraine nói trên bộ đàm rằng, anh ta đang tiến tới “dọn dẹp” căn nhà.
Đánh giá ở đầu video, một UAV FPV của Ukraine đang săn lùng những người lính Nga, khi người ta nghe thấy âm thanh của UAV và một vụ nổ. Sau đó, người lính Ukraine nói trên bộ đàm rằng, anh ta đang tiến tới “dọn dẹp” căn nhà.
Đầu tiên, người lính Ukraine cầm súng tiến vào sân của một ngôi nhà và cuộc đấu súng với một người lính Nga bắt đầu. Quân Nga đang ở trong căn nhà và khi cả hai hết đạn, người lính Nga lao thẳng vào đối phương. Trước đó, người lính Ukraine ném một quả lựu đạn qua cửa sổ, nhưng người lính Nga đã kịp chạy ra ngoài, trước khi nó phát nổ.
Đầu tiên, người lính Ukraine cầm súng tiến vào sân của một ngôi nhà và cuộc đấu súng với một người lính Nga bắt đầu. Quân Nga đang ở trong căn nhà và khi cả hai hết đạn, người lính Nga lao thẳng vào đối phương. Trước đó, người lính Ukraine ném một quả lựu đạn qua cửa sổ, nhưng người lính Nga đã kịp chạy ra ngoài, trước khi nó phát nổ.
Một trận đấu tay đôi diễn ra, mọi thứ đều được sử dụng: cú đấm, rồi dao, gạch ngói vỡ và thậm chí cả răng; cuộc chiến kéo dài vài phút. Lúc đầu, người lính Ukraine dường như chiếm thế thượng phong, nhưng không lâu, người lính Nga hóa ra nhanh nhẹn và khỏe hơn.
Một trận đấu tay đôi diễn ra, mọi thứ đều được sử dụng: cú đấm, rồi dao, gạch ngói vỡ và thậm chí cả răng; cuộc chiến kéo dài vài phút. Lúc đầu, người lính Ukraine dường như chiếm thế thượng phong, nhưng không lâu, người lính Nga hóa ra nhanh nhẹn và khỏe hơn.
Người lính Ukraine nhận ra rằng mình đang thua và dường như đã hét lên với đồng đội của mình, kêu gọi đến giải cứu. Cuối cùng, người lính Ukraine bị đánh ngã xuống đất, nhận một vết thương chí mạng từ con dao găm của người lính Nga. Và sau đó, anh ta bị hạ sát bằng một quả lựu đạn của lính Nga.
Người lính Ukraine nhận ra rằng mình đang thua và dường như đã hét lên với đồng đội của mình, kêu gọi đến giải cứu. Cuối cùng, người lính Ukraine bị đánh ngã xuống đất, nhận một vết thương chí mạng từ con dao găm của người lính Nga. Và sau đó, anh ta bị hạ sát bằng một quả lựu đạn của lính Nga.
Đánh giá qua hình chữ V trên ngực, người lính Nga có thể đến từ vùng Yakutia. Vì vậy, trong phần bình luận của video về cuộc chiến, họ thường viết rằng anh ta chiến đấu không phải như sư tử hay hổ, mà giống như một con gấu Bắc Cực. Trong cuộc giao tranh, người lính Nga này cũng bị thương và hiện đang nằm viện.
Đánh giá qua hình chữ V trên ngực, người lính Nga có thể đến từ vùng Yakutia. Vì vậy, trong phần bình luận của video về cuộc chiến, họ thường viết rằng anh ta chiến đấu không phải như sư tử hay hổ, mà giống như một con gấu Bắc Cực. Trong cuộc giao tranh, người lính Nga này cũng bị thương và hiện đang nằm viện.
Tuy nhiên, thông tin về địa điểm diễn ra cuộc chiến lại khác nhau. Các nguồn tin Nga cho rằng đoạn phim được quay ở Trudovy ở phía nam Kurakhove vào mùa thu năm ngoái; trong khi đoạn phim của Ukraine được quay ở vùng Kursk.
Tuy nhiên, thông tin về địa điểm diễn ra cuộc chiến lại khác nhau. Các nguồn tin Nga cho rằng đoạn phim được quay ở Trudovy ở phía nam Kurakhove vào mùa thu năm ngoái; trong khi đoạn phim của Ukraine được quay ở vùng Kursk.
Trong trận chiến tay đôi này, có thể nhận xét cả lính Nga và Ukraine thực sự đã chiến đấu khá tốt và phản ứng nhanh chóng. Họ có lẽ là những cựu chiến binh đã tham gia nhiều trận đánh.
Trong trận chiến tay đôi này, có thể nhận xét cả lính Nga và Ukraine thực sự đã chiến đấu khá tốt và phản ứng nhanh chóng. Họ có lẽ là những cựu chiến binh đã tham gia nhiều trận đánh.
Người lính Nga này là quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 39 thuộc Tập đoàn quân miền Đông. Trong trận giao tranh trên, anh ta cũng đã bị con dao găm của lính Ukraine đâm vào vai và bị rách tai. Anh ấy vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện và sức khỏe hiện trong tình trạng tốt.
Người lính Nga này là quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 39 thuộc Tập đoàn quân miền Đông. Trong trận giao tranh trên, anh ta cũng đã bị con dao găm của lính Ukraine đâm vào vai và bị rách tai. Anh ấy vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện và sức khỏe hiện trong tình trạng tốt.
Có thể thấy trong video, người lính Ukraine này liên tục kêu gọi đồng đội tới cứu viện, nhưng anh ta đã không thể tới giải cứu. Những lời cuối cùng của anh là lời cầu xin đối thủ hãy để anh chết một mình: "Mẹ ơi, tạm biệt, xin hãy để con chết trong im lặng", "Đã đạt được điều bạn muốn rồi, để tôi lấy lại nhịp thở, đau quá". "Hãy để tôi chết, tôi muốn chết một mình, xin hãy đi đi. Lần này bạn là người lính giỏi nhất thế giới", "Tạm biệt".
Có thể thấy trong video, người lính Ukraine này liên tục kêu gọi đồng đội tới cứu viện, nhưng anh ta đã không thể tới giải cứu. Những lời cuối cùng của anh là lời cầu xin đối thủ hãy để anh chết một mình: "Mẹ ơi, tạm biệt, xin hãy để con chết trong im lặng", "Đã đạt được điều bạn muốn rồi, để tôi lấy lại nhịp thở, đau quá". "Hãy để tôi chết, tôi muốn chết một mình, xin hãy đi đi. Lần này bạn là người lính giỏi nhất thế giới", "Tạm biệt".
Nhìn vào phẩm chất chiến đấu và trang bị của người lính Ukraine này, anh ta có lẽ không phải là một người lính mới được tuyển dụng. Tuy nhiên, người lính Yakut Nga đã đối đầu với anh ta, trong một trận chiến tay đôi sinh tử, rõ ràng có kỹ thuật cận chiến tốt hơn và giành chiến thắng.
Nhìn vào phẩm chất chiến đấu và trang bị của người lính Ukraine này, anh ta có lẽ không phải là một người lính mới được tuyển dụng. Tuy nhiên, người lính Yakut Nga đã đối đầu với anh ta, trong một trận chiến tay đôi sinh tử, rõ ràng có kỹ thuật cận chiến tốt hơn và giành chiến thắng.
Điều này giống như cảnh trong bộ phim "Giải cứu binh nhì Ryan", khi ở đoạn cuối, người lính Đức đâm vào ngực người lính Mỹ. Câu hỏi đặt ra là người lính Ukraine này biết rõ trong nhà có quân Nga, nhưng sao chỉ có một mình anh ta, không có hỏa lực yểm trợ, không rõ tình hình, lại xông tới gần nhà?
Điều này giống như cảnh trong bộ phim "Giải cứu binh nhì Ryan", khi ở đoạn cuối, người lính Đức đâm vào ngực người lính Mỹ. Câu hỏi đặt ra là người lính Ukraine này biết rõ trong nhà có quân Nga, nhưng sao chỉ có một mình anh ta, không có hỏa lực yểm trợ, không rõ tình hình, lại xông tới gần nhà?
Đối với những người lính Ukraine, thật đáng tiếc khi anh ta trong thế chủ động, nhưng đã biến thành thế bị động và không thể chống trả được khi bị lính Nga cận chiến. Hành động người lính Nga nhanh chóng thoát ra ngoài, đóng cửa để tránh sát thương từ quả lựu đạn, mà người lính Ukraine ném vào trong nhà; điều này cho thấy người lính Nga được huấn luyện hết sức bài bản.
Đối với những người lính Ukraine, thật đáng tiếc khi anh ta trong thế chủ động, nhưng đã biến thành thế bị động và không thể chống trả được khi bị lính Nga cận chiến. Hành động người lính Nga nhanh chóng thoát ra ngoài, đóng cửa để tránh sát thương từ quả lựu đạn, mà người lính Ukraine ném vào trong nhà; điều này cho thấy người lính Nga được huấn luyện hết sức bài bản.
Người lính Nga này là người Yakuts, và người Yakuts cũng thuộc chủng tộc da vàng. Quê hương của họ ở miền Viễn Đông của Nga. Trong video có thể thấy đường rãnh không đều ở một bên của con dao, đây là đặc điểm chính của loại dao Yakut truyền thống. Rất có thể người đàn ông Yakut này đã mang theo con dao của riêng mình khi chiến đấu. (Nguồn ảnh: Topwar).
Người lính Nga này là người Yakuts, và người Yakuts cũng thuộc chủng tộc da vàng. Quê hương của họ ở miền Viễn Đông của Nga. Trong video có thể thấy đường rãnh không đều ở một bên của con dao, đây là đặc điểm chính của loại dao Yakut truyền thống. Rất có thể người đàn ông Yakut này đã mang theo con dao của riêng mình khi chiến đấu. (Nguồn ảnh: Topwar).
>>>Mời độc giả xem video: Sức mạnh trực thăng MI-28N Nga dùng phá hủy các cứ điểm Ukraine.

Bạn có thể quan tâm

Lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa làn sóng yêu nước qua diễu binh Quốc khánh 2/9

Lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa làn sóng yêu nước qua diễu binh Quốc khánh 2/9

Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov bi quan về tình hình lực lượng Ukraine ở Donbass

Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov bi quan về tình hình lực lượng Ukraine ở Donbass

Xuất hiện khối xe đặc chủng mới tại tổng hợp luyện diễu binh nhiệm vụ 80

Xuất hiện khối xe đặc chủng mới tại tổng hợp luyện diễu binh nhiệm vụ 80

Tại sao quân đội Nga chuyển hướng tiến công về phía bắc Pokrovsk?

Tại sao quân đội Nga chuyển hướng tiến công về phía bắc Pokrovsk?

UAV Geran-2 của Nga biến thành ‘máy gieo tử thần’ trong lãnh thổ Ukraine

UAV Geran-2 của Nga biến thành ‘máy gieo tử thần’ trong lãnh thổ Ukraine

Tây Ban Nha “quay lưng” với F-35, quyết định gây chấn động NATO

Tây Ban Nha “quay lưng” với F-35, quyết định gây chấn động NATO

Nga đột phá thần tốc ở phía bắc Pokrovsk, tiến 12 km chỉ trong 48 giờ

Nga đột phá thần tốc ở phía bắc Pokrovsk, tiến 12 km chỉ trong 48 giờ

Binh sĩ Nga tự chế tạo robot chở hàng mini tại vùng chiến sự

Binh sĩ Nga tự chế tạo robot chở hàng mini tại vùng chiến sự

Nga cắt đứt nguồn tiếp vận chính cho quân Ukraine phòng thủ Pokrovsk

Nga cắt đứt nguồn tiếp vận chính cho quân Ukraine phòng thủ Pokrovsk

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng

Washington áp thuế 25%, Ấn Độ hoãn mua P-8 Poseidon

Washington áp thuế 25%, Ấn Độ hoãn mua P-8 Poseidon

Ukraine chịu tổn thất lớn ở Donbass kể từ đầu năm nay

Ukraine chịu tổn thất lớn ở Donbass kể từ đầu năm nay

Top tin bài hot nhất

Nga đột phá thần tốc ở phía bắc Pokrovsk, tiến 12 km chỉ trong 48 giờ

Nga đột phá thần tốc ở phía bắc Pokrovsk, tiến 12 km chỉ trong 48 giờ

13/08/2025 07:00
Tại sao quân đội Nga chuyển hướng tiến công về phía bắc Pokrovsk?

Tại sao quân đội Nga chuyển hướng tiến công về phía bắc Pokrovsk?

13/08/2025 13:30
UAV Geran-2 của Nga biến thành ‘máy gieo tử thần’ trong lãnh thổ Ukraine

UAV Geran-2 của Nga biến thành ‘máy gieo tử thần’ trong lãnh thổ Ukraine

13/08/2025 13:29
Xuất hiện khối xe đặc chủng mới tại tổng hợp luyện diễu binh nhiệm vụ 80

Xuất hiện khối xe đặc chủng mới tại tổng hợp luyện diễu binh nhiệm vụ 80

13/08/2025 18:23
Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov bi quan về tình hình lực lượng Ukraine ở Donbass

Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov bi quan về tình hình lực lượng Ukraine ở Donbass

13/08/2025 19:35

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status