Lạ lùng mặt đường phát nổ, bốc lửa cao ngút

(Kiến Thức) - Một tiếng nổ khá lớn bắt nguồn từ dưới mặt đường kèm cột lửa bốc cháy dữ dội và tạo hố sâu khiến người dân vô cùng hoảng loạn.

Đến tối ngày 28/10, lực lượng quân sự, Công an phường 13, quận Bình Thạnh vẫn đang phong tỏa hiện trường để các đơn vị chuyên môn thực hiện việc khám nghiệm làm rõ nguyên nhân một vụ nổ phát hỏa tạo hố sâu trên mặt đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Lực lượng quân sự, Công an phường 13 đang tiến hành phong tỏa hiện trường
Lực lượng quân sự, Công an phường 13 đang tiến hành phong tỏa hiện trường 
Trước đó, chiều cùng ngày, tại trước địa chỉ số 236 đường Bình Lợi, nhiều người nghe tiếng nổ khá lớn làm hất tung lớp nhựa đường và tạo một hố sâu. 
Tiếng nổ phát ra từ mặt đường...
 Tiếng nổ phát ra từ mặt đường...
... và tạo thành cột lửa bốc cao gần 1m
... và tạo thành cột lửa bốc cao gần 1m 
... và tạo thành hố sâu
... và tạo thành hố sâu 
Ngay sau đó là nhiều tiếng nổ khác kèm theo cột lửa cao gần 1m khiến người dân hoảng sợ, lo lắng. Sau khoảng 1 phút, ngọn lửa tắt hẳn nhưng vẫn còn những tiếng nổ nhỏ và người dân đã trình báo chính quyền địa phương.

Vụ nổ nồi cơm điện: Nghi ám sát bằng thuốc nổ

(Kiến Thức) - Chồng nạn nhân quả quyết, trong nồi cơm điện này đã được nhồi thuốc nổ, bởi tại thời điểm xảy ra vụ nổ, anh ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng.

Liên quan đến vụ nổ nồi cơm điện khiến hai mẹ con bị thương nặng xảy ra vào chiều 4/8 ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng, một số người chứng kiến tại hiện trường cho rằng nồi cơm điện này đã bị nhồi thuốc nổ.
Chiều tối cùng ngày, anh Phạm Anh Tuấn, chồng nạn nhân Võ Thị Thí (36 tuổi), ngụ tại đường Ba tháng Tư, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn, tiếng cầu cứu thất thanh của vợ và con gái, anh chạy vào thì căn nhà vẫn đặc khói, mùi thuốc nổ nồng nặc bốc lên.
Hiện trường vụ nổ.
 Hiện trường vụ nổ.

Nạn nhân bị ném xác không kịp đưa con nhỏ đi chơi

(Kiến Thức) -  Anh Huy đến TMV Cát Tường hỏi xem vợ có đến đây không, nhưng các nhân viên đều nói không biết gì.

Lần cuối ăn sáng cùng chồng, nói về muộn
Anh Huy rong rủi đi tìm kiếm thi thể vợ.
Anh Huy rong rủi đi tìm kiếm thi thể vợ.
Nói về ngày vợ mình mất tích, anh Huy kể: “Vào khoảng 7h sáng ngày 19/10, tôi và vợ dậy sớm đi ăn sáng cùng nhau, sau đó định về đưa con nhỏ đi chơi, nhưng vợ bảo về nhà rồi đi có chút việc. Đến 9h30, vợ tôi gọi điện lại lần cuối bảo tôi rằng chắc phải tối mới về được. Trong ngày, tôi có việc cần hỏi nên gọi điện lại cho vợ thì không thể liên lạc được nên nghi máy hết pin”.