Lạ kỳ gia đình ếch lũ lượt "cưỡng yêu" trăn khổng lồ?

(Kiến Thức) -  Theo quan điểm của Tiến sĩ Jodie Rowley, một chuyên gia lưỡng cư tại Đại học New South Wales, những con cóc này rất có thể đang cố gắng "giao phối" với con trăn khổng lồ.

Thiên nhiên hoang dã có rất nhiều điều kỳ bí, tại những nơi có khí hậu cực đoan có thể phát sinh những tình huống bất thường, khiến con người phải kinh ngạc.
Mới đây, tại thị trấn Kununurra, phía tây Australia đã xảy một trận mưa lớn, kéo dài liên tục nhiều tiếng đồng hồ. Anh Paul Mock, một người dân địa phương, vì lo lắng cống thoát nước bị tắc, đã mạo hiểm ra ngoài để kiểm tra.
Chẳng ngờ, khi vừa ra ngoài, Paul đã phát hiện tình huống khác thường. Cả một gia đình nhà cóc mía đang cưỡi lên lưng của một con trăn khổng lồ để tránh bị ngập nước.
La ky gia dinh ech lu luot
 
Theo Paul, có hơn 10 con cóc mía trèo ngồi chễm trệ trên lưng con trăn dài khoảng 3,5m.
Có lẽ con trăn đã quá quen với sự độc hại của cóc mía, vì vậy, nó nhẫn nhịn, cam chịu, không tấn công, cũng không ăn thịt những con cóc mía to gan lớn mật này.

Mời quý vị xem video: Khiếp vía cảnh trăn khổng lồ ói thức ăn

Đáng ngạc nhiên, sau khi những hình ảnh của Paul Mock được đăng tải trên trang cá nhân, lại có những ý kiến tranh luận trái chiều.
Đa số mọi người đều cho rằng giả thuyết của anh Paul là đúng, vì mưa lớn khiến hang ổ bị ngập, đàn cóc mía phải trồi lên bãi cỏ, trèo lên lưng trăn tránh ngập.
La ky gia dinh ech lu luot
 
Tuy nhiên, theo quan điểm của Tiến sĩ Jodie Rowley, một chuyên gia lưỡng cư tại Đại học New South Wales, những con cóc này rất có thể đang cố gắng "giao phối" với con trăn khổng lồ.
Điều này thực sự khó tin nhưng đây không phải ví dụ bất ngờ nhất mà cô từng thấy, Jodie cho biết, cô từng chứng kiến một con cóc mía cố gắng giao phối một quả xoài thối.
Trên thực tế, cóc mía là một loài gây hại ở miền bắc Australia. Trong thập kỷ vừa qua, nó đã xâm chiếm các khu vực khác và phá hủy sự cân bằng sinh thái địa phương và các loài bản địa.
Bất cứ thứ gì ăn được, loài cóc mía này đều ăn. Không chỉ thế, cóc mía còn có nọc độc mạnh, các loài động vật ăn thịt bản địa đặc thù có thể chết nếu ăn vào.

Thấy chân nặng nặng, tưởng mèo đu lên, hóa ra “quái thú” kinh hoàng

(Kiến Thức) - Cố gắng lấy bình tĩnh, Hamirul Ali dùng hết sức để kéo con trăn khổng lồ ra khỏi chân mình. Thế nhưng con trăn lì lợm không những không chịu nới lỏng vòng quấn, nó còn bò lên thân trên của chàng trai trẻ và siết chặt thêm.

Chàng thanh niên Hamirul Ali, 18 tuổi ở Taman Mulia, Bandar Al-Muktafi Billah Shah, một thị trấn mới ở Dungun, Terengganu, Malaysia, mới đây đã có một trải nghiệm kinh hoàng khi bị trăn khổng lồ coi là con mồi và tấn công.
Theo thông tin đăng tải, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3h sáng, khi Hamirul Ali vừa trở về nhà sau khi chơi bóng. Chàng trai bàng hoàng nhớ lại, lúc đó anh đang đậu chiếc xe đạp của mình trong nhà để xe thì đột nhiên thấy chân nặng nặng. Nghĩ rằng đó là một con mèo con nghịch ngợm đu lên chân, Hamirul Ali không chú ý và tiếp tục cất xe.

Loài ếch đặc biệt phát ra âm thanh giống tiếng... dê

Theo phóng viên tại Nam Mỹ, ngày 25/7, các nhà khoa học Colombia thông báo vừa phát hiện một loài ếch đặc biệt, có xương màu xanh và có tiếng kêu giống tiếng con dê trong các cánh rừng nhiệt đới của nước này.

Thông cáo từ Bộ Môi trường Colombia cho biết loài ếch trên là động vật lưỡng cư trong họ nhái bén, thuộc bộ Anura, có tên khoa học là Scinax Caprarius.