Kỳ diệu: Cứu sống sản phụ thai 39 tuần ngoài tử cung

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu sống một sản phụ có thai nhi phát triển ngoài tử cung an toàn được 39 tuần tuổi cực kỳ hiếm gặp.

Theo đó, ngày 10/5 sản phụ Thân Thị Ánh Huệ (37 tuổi, trú tại Khối phố 9, phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh) được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng bị choáng, trụy mạch, mang thai ở tuần thứ 39.
Ky dieu: Cuu song san phu thai 39 tuan ngoai tu cung
 Sản phụ chửa ngoài tử cung đang được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực,Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
Sau khi được cấp cứu, truyền dịch sản phụ được chuyển lên Khoa Sản. Tại đây, sau khi thăm khám cho sản phụ, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, tim thai 60 lần/phút và bệnh nhân kêu đau vùng thượng vị và vùng ổ bụng kèm theo triệu chứng mất máu cấp. Trước tình hình đó, Khoa đã tiến hành hội chẩn cùng Ban Giám đốc Bệnh viện và Khoa Ngoại tiêu hóa. Sau khi hội chẩn các bác sỹ đã cho chuyển mổ cấp cứu.
Tại phòng mổ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BGĐ và sự phối hợp của Khoa Sản - Khoa Ngoại tiêu hóa tiến hành mổ mở bụng thì phát hiện rất nhiều máu đỏ lẫn máu cục trong ổ bụng, kiểm tra tử cung thì kích thước bình thường và không có thai, phía sau tử cung lệch sang bên trái có một khối lớn bao gồm thai, rau, ối được dây chằng tròn và dây chằng rộng bọc lại thành một khối và đang rỉ máu khắp trên toàn khối. Ngay lập tức các bác sỹ tiến hành rạch khối lấy ra một thai nhi nặng 3100 gam. Khi lấy thai nhi ra thì xuất hiện chảy máu dữ dội do bong rau, các bác sỹ phải vừa bóc tách toàn bộ rau và đồng thời tiến hành chuyền 8 đơn vị máu.
Anh Võ Tá Minh chồng sản phụ Huệ cho biết: Sáng cùng ngày tôi đi làm về thì phát hiện vợ bị choáng và ngã trong lúc đi vệ sinh, ngay lập tức gia đình đã gọi xe cấp cứu đưa vợ tôi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, sau khi được các sỹ thông báo là vợ tôi mang thai ngoài tử cung tình trạng rất nguy kịch vì gia đình đưa đến trong tình trạng trụy mạch. Nhưng sau khi được các bác sỹ kịp thời cấp cứu nên đã cứu sống được cả vợ và con tôi, tôi thay mặt gia đình hết sức cảm ơn các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cá nhân bác Giám đốc bệnh viện đã có mặt để chỉ đạo kịp thời.
Ky dieu: Cuu song san phu thai 39 tuan ngoai tu cung-Hinh-2
Hiện tại cháu bé đang được chăm sóc tại Khoa sản. 
Bác sỹ Nguyễn Thị Thúy - Trưởng khoa Sản, người trực tiếp tiến hành ca mổ cho biết, thai trong ổ bụng rất hiếm gặp, là một trong những dạng thai ngoài tử cung, còn gọi thai lạc chỗ. Đây là trường hợp hy hữu thai trong ổ bụng đầu tiên được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cứu sống cả mẹ lẫn con, và cũng là trường hợp đầu tiên mang thai lớn như thế này (thai 39 tuần) (trước đó có 1 trường hợp chỉ mang thai tuần thứ 28 ở thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế được Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống) trong ổ bụng được cứu sống thành công tại Việt Nam.
Hiện tại, sản phụ Huệ đang tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Sức khỏe bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, dự kiến sẽ được xuất viện sau 1 tuần điều trị./.

Ăn mì cay cấp 7, chàng trai gây cười với bờ môi như phẫu thuật hỏng

Thử đi ăn mì cay cấp cao nhất, chàng trai khiến mọi người cười ra nước mắt.

Mì cay là một trong những món ăn được giới trẻ yêu thích trong hai năm trở lại đây. Theo phong cách Hàn Quốc, mì cay được chia thành 7 cấp độ từ thấp đến cao. Với những ai không ăn được cay thì chỉ nên thử cấp 1 hoặc 2. Rất ít bạn trẻ nào thành công với cấp 7 mà không có bất trắc gì xảy ra. Nếu như cách đây mấy năm, có một số trường hợp phải nhập viện vì tiêu chảy thì chàng trai trong câu chuyện này vẫn may mắn hơn nhưng vẫn không thể cười nổi.

Nghỉ lễ 2/9 và "đặc sản" phản cảm muốn quên của giới trẻ

(Kiến Thức) - Dẫm  nát ô tô xem ca nhạc; phượt thủ tranh thủ cướp vợ... là những hình ảnh phản cảm, gây nhiều tranh cãi của giới trẻ trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Nghi le 2/9 va "dac san" phan cam muon quen cua gioi tre
Không ít hình ảnh phản cảm của một bộ phận "nam thanh, nữ tú" trong đợt nghỉ lễ 2/9 gây ra luồng dư luận tranh cãi gay gắt. Cảnh tượng nhiều bạn trẻ chen lấn, xô đẩy, "trèo cao, chui sâu" qua hàng rào đã được dựng sẵn trong đêm nhạc EDM lớn nhất Vũng Tàu tổ chức tối ngày 2/9 khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Ảnh: FB.
Nghi le 2/9 va "dac san" phan cam muon quen cua gioi tre-Hinh-2
Thậm chí, nhiều người còn "chung sức" giẫm lên một chiếc ô tô để "quẩy" nhiệt tình. Hành động thiếu ý thức này đã khiến chiếc xe bẹp rúm, hư hỏng nặng. Ảnh:Khánh's Art
Nghi le 2/9 va "dac san" phan cam muon quen cua gioi tre-Hinh-3
Chiếc xe "đáng thương" sau màn giẫm đạp tập thể của các thanh niên xem ca nhạc đã biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Khánh's Art

Thánh chửi bán hàng online bị ném đá khi chụp ảnh phản cảm

(Kiến Thức) - Norin Phạm hay còn biết là thánh chửi bán hàng online vừa qua bị CĐM ném đá "cực gắt" khi xuất hiện trong lễ hội thời trang đường phố với bộ đồ khá rực rỡ nhưng phụ kiện lại mang đến sự phản cảm.

Thanh chui ban hang online bi nem da khi chup anh phan cam
 Norin Phạm (Phạm Văn Thoại) được nhiều người biết đến là "Thánh chửi bán hàng online" với những câu chửi huyền thoại và gương mặt khá hài hước. Sau khi dự thi chương trình hài tại miền Nam, anh chàng người Hải Phòng trở về Hà Nội, xuất hiện trong lễ hội thời trang đường phố và ngay lập tức tạo sóng trên MXH.