Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Kỳ án 5 đứa trẻ “bốc hơi” trong vụ hỏa hoạn bí ẩn nhất TG

15/12/2021 14:45

Vào tháng 12/1945, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà của vợ chồng George và Jennie Sodder ở Mỹ. 5 con của họ "bốc hơi" trong đám cháy khủng khiếp đó.

Tâm Anh (theo Mirror)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Vợ chồng George và Jennie Sodder cùng 10 người con sống trong ngôi nhà ở Fayetteville, Tây Virginia, Mỹ. Vào đêm ngày 24/12/1945, ngôi nhà của họ bị cháy. Trong vụ hỏa hoạn đó, 5 đứa trẻ nhà Sodder "bốc hơi" một cách bí ẩn.
Vợ chồng George và Jennie Sodder cùng 10 người con sống trong ngôi nhà ở Fayetteville, Tây Virginia, Mỹ. Vào đêm ngày 24/12/1945, ngôi nhà của họ bị cháy. Trong vụ hỏa hoạn đó, 5 đứa trẻ nhà Sodder "bốc hơi" một cách bí ẩn.
Cụ thể, trước khi đi ngủ vào đêm ngày 24/12/1945, gia đình Sodder có khoảng thời gian hạnh phúc khi chuẩn bị đón Giáng sinh. Trong số 10 người con, con trai thứ hai của vợ chồng Joseph là John, 21 tuổi, vắng nhà vì đang tham gia quân ngũ.
Cụ thể, trước khi đi ngủ vào đêm ngày 24/12/1945, gia đình Sodder có khoảng thời gian hạnh phúc khi chuẩn bị đón Giáng sinh. Trong số 10 người con, con trai thứ hai của vợ chồng Joseph là John, 21 tuổi, vắng nhà vì đang tham gia quân ngũ.
9 người con còn lại của vợ chồng George gồm: John (23 tuổi), Marion (17 tuổi), George Jr (16 tuổi), Maurice (14 tuổi), Martha (12 tuổi), Louis (9 tuổi), Jennie (8 tuổi), Betty (5 tuổi) và Slyvia (3 tuổi). Vào tối định mệnh đó, 5 người con gồm: Martha, Jennie, Betty, Maurice và Louis xin phép bố mẹ đi ngủ muộn để chơi thêm một lúc.
9 người con còn lại của vợ chồng George gồm: John (23 tuổi), Marion (17 tuổi), George Jr (16 tuổi), Maurice (14 tuổi), Martha (12 tuổi), Louis (9 tuổi), Jennie (8 tuổi), Betty (5 tuổi) và Slyvia (3 tuổi). Vào tối định mệnh đó, 5 người con gồm: Martha, Jennie, Betty, Maurice và Louis xin phép bố mẹ đi ngủ muộn để chơi thêm một lúc.
Được bố mẹ đồng ý, 5 đứa trẻ chơi đùa với nhau trong khi cả nhà đi ngủ trước. Vào khoảng nửa đêm, điện thoại trong nhà đột nhiên đổ chuông, bà Jennie thức dậy và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ với tiếng cười kỳ quặc. Người này không nói tên mà chỉ nói rằng đã gọi nhầm số.
Được bố mẹ đồng ý, 5 đứa trẻ chơi đùa với nhau trong khi cả nhà đi ngủ trước. Vào khoảng nửa đêm, điện thoại trong nhà đột nhiên đổ chuông, bà Jennie thức dậy và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ với tiếng cười kỳ quặc. Người này không nói tên mà chỉ nói rằng đã gọi nhầm số.
Vì vậy, bà Jennie quay trở về phòng đi ngủ. Thế nhưng, chỉ khoảng nửa tiếng sau, bà nghe thấy tiếng động giống như có người ném quả bóng cao su lên mái nhà. Tiếp đến, bà ngửi thấy mùi khói và phát hiện nhà bị cháy nên vội vã gọi chồng con dậy.
Vì vậy, bà Jennie quay trở về phòng đi ngủ. Thế nhưng, chỉ khoảng nửa tiếng sau, bà nghe thấy tiếng động giống như có người ném quả bóng cao su lên mái nhà. Tiếp đến, bà ngửi thấy mùi khói và phát hiện nhà bị cháy nên vội vã gọi chồng con dậy.
Khi phát hiện xảy ra vụ cháy, vợ chồng Joseph không thể gọi cứu hỏa vì điện thoại hỏng. Không những vậy, họ không thấy chiếc thang để cạnh nhà để tiếp cận tầng gác mái để cứu các con ở trên tầng vì cầu thang trong nhà bén lửa. Ông Joseph vội vã chạy ra để lái ô tô để trèo lên tiếp cận tầng gác mái nhưng chiếc xe cũng không hoạt động.
Khi phát hiện xảy ra vụ cháy, vợ chồng Joseph không thể gọi cứu hỏa vì điện thoại hỏng. Không những vậy, họ không thấy chiếc thang để cạnh nhà để tiếp cận tầng gác mái để cứu các con ở trên tầng vì cầu thang trong nhà bén lửa. Ông Joseph vội vã chạy ra để lái ô tô để trèo lên tiếp cận tầng gác mái nhưng chiếc xe cũng không hoạt động.
Sau khoảng 45 phút xảy ra hỏa hoạn, ngôi nhà của vợ chồng Joseph cháy rụi hoàn toàn. 5 đứa trẻ của họ gồm: Maurice, Martha, Louis, Jennie và Betty mất tích trong "biển lửa".
Sau khoảng 45 phút xảy ra hỏa hoạn, ngôi nhà của vợ chồng Joseph cháy rụi hoàn toàn. 5 đứa trẻ của họ gồm: Maurice, Martha, Louis, Jennie và Betty mất tích trong "biển lửa".
Khi điều tra hiện trưởng, lính cứu hỏa và cảnh sát không phát hiện bất cứ thi thể nào. Họ cho rằng, vụ cháy xảy ra do chập điện. Đám cháy quá kinh hoàng nên thi hài 5 đứa trẻ bị thiêu rụi thành tro. Do đó, không tìm thấy thi hài nào.
Khi điều tra hiện trưởng, lính cứu hỏa và cảnh sát không phát hiện bất cứ thi thể nào. Họ cho rằng, vụ cháy xảy ra do chập điện. Đám cháy quá kinh hoàng nên thi hài 5 đứa trẻ bị thiêu rụi thành tro. Do đó, không tìm thấy thi hài nào.
Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, một phụ nữ tuyên bố đã nhìn thấy 5 đứa trẻ mất tích đang nhìn ra từ một chiếc xe hơi chạy ngang qua khi ngôi nhà bị cháy.
Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, một phụ nữ tuyên bố đã nhìn thấy 5 đứa trẻ mất tích đang nhìn ra từ một chiếc xe hơi chạy ngang qua khi ngôi nhà bị cháy.
Vì vậy, vợ chồng Jennie không tin rằng, 5 con chết trong vụ cháy mà có thể bị mafia bắt cóc để tống tiền. Thế nhưng, nhiều tháng sau đó, gia đình không nhận được bất cứ yêu cầu đòi tiền chuộc nào.
Vì vậy, vợ chồng Jennie không tin rằng, 5 con chết trong vụ cháy mà có thể bị mafia bắt cóc để tống tiền. Thế nhưng, nhiều tháng sau đó, gia đình không nhận được bất cứ yêu cầu đòi tiền chuộc nào.
Đến năm 1952, vợ chồng George và Jennie xây bảng quảng cáo lớn trên tuyến đường 16 với nội dung trao thưởng 10.000 USD cho ai tìm được 5 đứa con của họ. Dù vậy, việc tìm kiếm tung tích 5 đứa con của họ vẫn rơi vào bế tắc.
Đến năm 1952, vợ chồng George và Jennie xây bảng quảng cáo lớn trên tuyến đường 16 với nội dung trao thưởng 10.000 USD cho ai tìm được 5 đứa con của họ. Dù vậy, việc tìm kiếm tung tích 5 đứa con của họ vẫn rơi vào bế tắc.
Đến lúc qua đời, vợ chồng George và Jennie luôn đau đáu vì vẫn chưa tìm thấy các con. Người con cuối cùng còn sống của họ là Sylvia cũng tin rằng các anh chị em của mình không chết trong đám cháy. Bà hy vọng cơ quan chức năng sẽ tìm được người thân của mình. Dù vậy, vụ án này hiện vẫn là bí ẩn lớn.
Đến lúc qua đời, vợ chồng George và Jennie luôn đau đáu vì vẫn chưa tìm thấy các con. Người con cuối cùng còn sống của họ là Sylvia cũng tin rằng các anh chị em của mình không chết trong đám cháy. Bà hy vọng cơ quan chức năng sẽ tìm được người thân của mình. Dù vậy, vụ án này hiện vẫn là bí ẩn lớn.
Mời độc giả xem video: Đồng Nai: Nhà Xưởng Cháy Lớn, Hàng Trăm Cảnh Sát Xuyên Đêm Dập Lửa | Tin Tức 24h. Nguồn: ANTV.

Bạn có thể quan tâm

Trồng 3 cây Thanh Long đúng hướng, đời đời hưởng lộc tổ tiên

Trồng 3 cây Thanh Long đúng hướng, đời đời hưởng lộc tổ tiên

Vì sao tháng 6 Âm lịch năm Tỵ bị xem là “tháng hạn”?

Vì sao tháng 6 Âm lịch năm Tỵ bị xem là “tháng hạn”?

Giải mã hang động tiền sử tuyệt mỹ nhất từng được phát hiện

Giải mã hang động tiền sử tuyệt mỹ nhất từng được phát hiện

Thất bại quân sự thê thảm của La Mã: Hoàng đế bị bắt sống

Thất bại quân sự thê thảm của La Mã: Hoàng đế bị bắt sống

"El Padrino": Tên tội phạm nguy hiểm nhất lịch sử Mexico

"El Padrino": Tên tội phạm nguy hiểm nhất lịch sử Mexico

Lưu Thiện chết, Tư Mã Viêm mỉa mai sâu cay thế nào?

Lưu Thiện chết, Tư Mã Viêm mỉa mai sâu cay thế nào?

Chữ khắc cổ hé lộ manh mối mộ thật của Bá tước Dracula

Chữ khắc cổ hé lộ manh mối mộ thật của Bá tước Dracula

Vén màn bí mật ẩn giấu suốt 500 năm trong tranh Da Vinci

Vén màn bí mật ẩn giấu suốt 500 năm trong tranh Da Vinci

Cây cảnh tạo cơn sốt với hoa đổi màu đẹp như phép thuật

Cây cảnh tạo cơn sốt với hoa đổi màu đẹp như phép thuật

Bất ngờ gương mặt phục dựng của nữ tu sĩ Ai Cập cổ đại

Bất ngờ gương mặt phục dựng của nữ tu sĩ Ai Cập cổ đại

Tấn thảm kịch của vua Hiệp Hòa: Ngai vàng là bản án tử

Tấn thảm kịch của vua Hiệp Hòa: Ngai vàng là bản án tử

Mở mộ cổ 1.900 tuổi, lộ cổ vật đầu sư tử kỳ dị

Mở mộ cổ 1.900 tuổi, lộ cổ vật đầu sư tử kỳ dị

Top tin bài hot nhất

Thất bại quân sự thê thảm của La Mã: Hoàng đế bị bắt sống

Thất bại quân sự thê thảm của La Mã: Hoàng đế bị bắt sống

10/07/2025 12:25
Bất ngờ gương mặt phục dựng của nữ tu sĩ Ai Cập cổ đại

Bất ngờ gương mặt phục dựng của nữ tu sĩ Ai Cập cổ đại

09/07/2025 19:03
Lưu Thiện chết, Tư Mã Viêm mỉa mai sâu cay thế nào?

Lưu Thiện chết, Tư Mã Viêm mỉa mai sâu cay thế nào?

10/07/2025 07:30
Chữ khắc cổ hé lộ manh mối mộ thật của Bá tước Dracula

Chữ khắc cổ hé lộ manh mối mộ thật của Bá tước Dracula

10/07/2025 07:12
Vén màn bí mật ẩn giấu suốt 500 năm trong tranh Da Vinci

Vén màn bí mật ẩn giấu suốt 500 năm trong tranh Da Vinci

10/07/2025 06:42

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status