Kinh hoàng cô gái đầu độc cả nhà chồng chết vì điều khó tin này

(Kiến Thức) - Pradnya Survase, một phụ nữ 23 tuổi, ở làng Mahad, quận Raigad, bang Maharashtra, Ấn Độ đã bị bắt sau khi trộn thuốc trừ sâu vào đồ ăn để đầu độc cả nhà chồng trong một bữa tiệc mừng tân gia.

Vừa qua, cô Pradnya Survase đã tham gia chuẩn bị đồ ăn cho một bữa tiệc tân gia có tới 120 người đến dự. Trong khi mọi người không để ý, Pradnya Survase đã lén lút đổ thuốc trừ sâu vào thức ăn, mục đích là để đầu độc cả nhà chồng.
 
Theo cảnh sát, Pradnya Survase từng có một đời chồng. Cô kết hôn với người chồng hiện tại cách đây hai năm. Tuy nhiên, người chồng mới và gia đình bên chồng cũng không coi trọng Pradnya, thường xuyên làm nhục cô và chế giễu làn da ngăm đen của Pradnya Survase.
Họ cũng chê bai khả năng nấu nướng của cô. Cho rằng chính những người này là nguyên nhân khiến cuộc sống của mình trở thành địa ngục, Pradnya quyết định lên kế hoạch giết cả gia đình chồng.

Mời quý vị xem video: Thanh niên đầu độc mẹ bằng thuốc chuột

Tại bữa tiệc mừng tân gia, khách mời được phục vụ thức ăn từ một đầu bếp trong làng. Thức ăn được đưa lên từ lúc 14h30 đến 23h30. Những người ăn vào buổi chiều không sao, thế nhưng những vị khách đến vào chập tối đã bị đau bụng và nôn mửa. Có tới 90 người phải nhập viện, trong đó có 4 trẻ em, tuổi từ 7 đến 13 và một người lớn 53 tuổi đã tử vong vì nhiễm độc nặng.
 
Ngay sau đó, một cuộc điều tra đã được tổ chức, phân tích pháp y về các mẫu thức ăn được phục vụ tại bữa tiệc cho thấy trong thức ăn có thuốc trừ sâu và dấu vết của thuốc độc được tìm thấy gần nhà người thân của Pradnya Survase.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Pradnya Survase đã cúi đầu nhận tội. Cô thừa nhận rằng, mình có ý định giết chồng, mẹ chồng, hai chị dâu, chị gái của mẹ chồng và chồng của bà, tuy nhiên không ngờ sự việc lại đi quá xa, khiến nhiều người khác bị vạ lây.
Hiện, Survase đã bị buộc tội giết người, cố gắng giết người và giết người có âm mưu. Theo Bộ luật hình sự của Ấn Độ, có thể người phụ nữ này sẽ phải đối mặt với án phạt cao nhất, đó là án tử hình.

Bị vợ trả về nhà tù chỉ 2 giờ sau khi vượt ngục

Một người vợ ở bang Colorado- Mỹ đã đưa chồng trở lại nhà tù chỉ 2 giờ sau khi người này được tự do nhờ lợi dụng một sự nhầm lẫn danh tính phạm nhân.

Trang Daily Mail ngày 23-6 đưa tin trại giam Quận Mesa bang Colorado-Mỹ thông báo họ đã sơ suất không kiểm tra dây đeo cổ tay của phạm nhân James Rynerson (38 tuổi) và đã nhầm lẫn người này với một phạm nhân khác sắp được trả tự do.

Chuyện lạ hôm nay: Con trai bị bố mẹ cấm liên lạc, kiện ra tòa vì...

(Kiến Thức) - Gọi điện tới 30 cuộc một ngày, thậm chí quấy rối điện thoại của cha mẹ vào nửa đêm chỉ để xin tiền, Matthew Kerley, 24 tuổi, người Anh, cậu con trai bị bố mẹ cấm liên lạc, kiện ra tòa.

Ở những nước phương Tây, khi con cái đủ tuổi trưởng thành, cha mẹ sẽ yêu cầu họ phải sống độc lập, tự kiếm tiền nuôi chính mình. Tuy nhiên chàng trai Matthew Kerley, sống ở Eastleigh, Anh lại sống phụ thuộc, ăn bám vào cha mẹ, cậu con trai bị bố mẹ cấm liên lạc, kiện ra tòa vì quá phiền nhiễu.
Matthew bị cha mẹ ruột miễn cưỡng kiện ra tòa vì không ngừng gọi điện đòi tiền.

Kinh dị loài xương rồng biết đi, có thể bò qua sa mạc

(Kiến Thức) - Loài xương rồng kỳ lạ này không những "biết đi" mà còn có khả năng sao chép vô hạn, giúp chúng bò ngang cả qua sa mạc, sống tới cả trăm năm. Chúng có ngoại hình như những con sâu bướm.

Xương rồng rất dễ sống, cần ít sự chăm sóc là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, ít người biết được rằng, có một loại xương rồng kỳ lạ không những không cần chăm sóc, còn "biết đi" và sở hữu khả năng "sao chép vô hạn".
Loài xương rồng này có tên là xương rồng sâu bướm, tên khoa học là Stenocereus eruca, còn có tên khác là loài xương rồng ma quỷ.