Khởi tố 5 bố con giết hại, treo cổ 2 người hàng xóm

(Kiến Thức) -  5 cha con trong một gia đình đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam ra tay sát hại hai người hàng xóm. Nguyễn nhân do tranh chấp nương trồng ngô, lúa với một hộ gia đình này nên đã ra tay sát hại.
 

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hà Giang đã cung cấp thông tin mới về vụ việc 5 bố con giết hại, treo cổ 2 người hàng xóm. Theo đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 bố con ruột trong một gia đình để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
5 đối tượng gồm: Giàng Chẩn Diu (SN 1969), Giàng Seo Sèng (SN 1993), Giàng Seo Chớ (SN 1996), Giàng Seo Phàng (SN 1998) và Giàng Seo Phong (SN 2003). Các đối tượng đều là người dân tộc Mông, trong đó Giàng Chẩn Diu là bố của 4 người còn lại, cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Trước đó, Công an nhận được tin báo về việc phát hiện hai chú cháu ông Thào Seo Sáng (59 tuổi) và Thào Seo Sì (30 tuổi, cùng trú tại thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.
Khoi to 5 bo con giet hai, treo co 2 nguoi hang xom
5 bố con nghi phạm tại cơ quan Công an. 
Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Công an tỉnh Hà Giang chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét. Sau khi xác minh và điều tra, cơ quan chức năng xác định. Khoảng 22h ngày 20/10, ông Giàng Chuẩn Diu và các con gặp mặt nhau, thống nhất bàn bạc việc giết hại hàng xóm, là ông Thào Chính Dí - người làm chứng trong phiên tòa dân sự tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Diu với một gia đình khác trong thôn.
Họ thống nhất khi đến nhà nếu thấy nạn nhân say rượu thì dùng dây thừng siết cổ chết và treo lên, nếu không say rượu thì dùng gậy đánh chết rồi treo lên. Không được gây tiếng động cho hàng xóm mới an toàn. Để thực hiện hành vi theo kế hoạch, bố con Diu sau đó đến nhà ông Thào Chính Dí, cầm theo búa bổ củi và một đoạn dây thừng dài.
Tại đây, thấy nhà ông Dí khóa ngoài, còn nhà ông Thào Seo Sáng (là em trai ruột ông Dí, nhà sát cạnh) cửa đóng hờ, các đối tượng kéo nhau cùng đi vào trong, sử dụng đèn pin điện thoại soi thấy ông Sáng và anh Thào Seo Sì nằm ngủ. Không để cho hai nạn nhân kịp kháng cự, cha con Diu đã dùng đoạn dây thừng mang theo siết cổ ông Sáng và anh Sì, sau đó treo cổ hai nạn nhân lên xà nhà rồi đi về. Đấu tranh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trước đó gia đình Diu có tranh chấp nương trồng ngô, lúa với một hộ gia đình khác cùng thôn.
Hiện vụ 5 bố con giết hại, treo cổ 2 người hàng xóm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Giết hàng xóm rồi bỏ trốn

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Chém hàng xóm rồi cầm dao khống chế ngăn nạn nhân đi cấp cứu

Sau khi dùng dao chém trọng thương hàng xóm, Nguyễn Huy Đức cầm dao đe dọa không cho mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ việc vừa xảy ra tại Hà Tĩnh. 

Ngày 10/8, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Huy Đức (SN 1981, trú tại tổ 3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) vì có hành vi dùng dao chém hàng xóm trọng thương.
Chem hang xom roi cam dao khong che ngan nan nhan di cap cuu
Đối tượng Nguyễn Huy Đức bị khống chế, bắt giữ. 

Âm mưa thật sự sau hành động tốt bụng của cô hàng xóm

Trên đời đúng là không có miếng bánh nào là miễn phí cả. Dẫu biết rằng trên đời vẫn còn có những người tốt thực sự, nhưng từ sau câu chuyện này, tôi biết rằng, cảnh giác với tất cả là điều không thừa.

Vợ chồng tôi sau bao nhiêu năm làm lụng tích cóp, cộng thêm cả bố mẹ hai bên cho chút ít, cuối cùng cũng mua được một căn hộ chung cư vừa vừa. Khu chung cư này nằm ở vị trí thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng cũng như việc đưa đón con đi học nên hai vợ chồng tôi rất ưng ý. Hơn nữa, những người hàng xóm có vẻ rất tốt bụng, nhiệt tình nên vợ chồng tôi càng vui mừng hơn. Chẳng phải gì chứ lối sống thành thị, nhà nào biết nhà đấy không còn là điều xa lạ với chúng tôi. Thế nhưng khi chuyển đến đây, gặp được những người hàng xóm xởi lởi, tốt bụng như thế này, vợ chồng tôi cảm thấy rất vui mừng.

Gái trẻ không ngờ gặp chuyện đáng sợ khi nhờ anh hàng xóm bê đồ

Không thể tự bê chiếc đầu máy từ bên ngoài vào nhà nên cô gái đã nhờ chàng trai hàng xóm giúp đỡ, nào ngờ việc đó lại khiến cô gặp một chuyện đáng sợ.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra mới đây tại Đài Loan. Một cô gái tên Xiaoyi (tên đã thay đổi) đã vô cùng kinh hoàng khi nhận ra bộ mặt thật của anh chàng hàng xóm bên cạnh nhà mình.