Khinh con dâu quê, nhưng nhà chồng lại cuỗm sạch của hồi môn

Sau khi chịu tang bác ở quê lên, chị Tình choáng váng khi biết toàn bộ số tiền bán đất hồi môn của chị đã bị nhà chồng cuỗm sạch để cứu công ty của cô em chồng đang trên đà phá sản.

Sau đám cưới, vợ chồng chị Lê Thị Tình (Hà Nội) được bố mẹ chồng cho nửa số tiền, và bố mẹ đẻ cho một nửa nữa mới mua được căn hộ chung cư ở thành phố.
Thương con gái duy nhất lấy chồng xa, bố mẹ chị Tình còn cho chị 2 mảnh đất ở ven đô làm của hồi môn. Nhưng hồi ấy đất ở làng giá rất rẻ nên không ai để ý, còn với chị Tình thì cái gì của bố mẹ cho cũng quý giá nên chị cho mấy người làng thuê để trồng cây ăn quả, cũng là cách để dành cho con cái sau này.
Cuộc sống làm dâu của chị Tình không hề vui vẻ, dù chị sinh được một trai, một gái nhưng chục năm qua cả nhà chồng vẫn lãnh đạm, dửng dưng vì con dâu quê mùa. Cô em chồng thì ghét chị dâu ra mặt. Nhớ hai lần chị Tình sinh nở thì chỉ có bố mẹ đẻ ở quê ra chăm sóc, đỡ đần, còn nhà chồng không quan tâm, cứ như chị là người dưng. Chị trách móc với chồng thì anh bảo: "Mẹ bị viêm đa khớp, em gái bận làm ăn thì chả nhà đẻ lo mọi việc cho vợ thì ai lo?". Vì vậy mà tình cảm của chị với nhà chồng thêm xa cách.
Bỗng 2 tháng nay có nhiều người hỏi mua 2 mảnh đất của hồi môn, hỏi ra mới biết cả 2 mảnh đất bố mẹ cho chị Tình làm của hồi môn trước kia giờ đều ở vị trí đẹp trong khu đô thị sắp xây dựng, và cái giá họ trả lên tới 7 tỉ đồng. Biết vậy chồng chị cứ giục bán để lấy tiền kinh doanh, nhưng chị Tình không muốn vì chồng không có kinh nghiệm, lỡ mất trắng thì chẳng còn gì để cho hai con, cứ để đấy làm nhà cho thuê lấy tiền nuôi con ăn học, và là tài sản cho con sau này.
Rồi mẹ chồng đến nhà thăm con dâu và cháu nội cả tháng, rỉ rả thuyết phục chị "đất đang được giá bán đi" để làm việc khác. Cô em chồng bao năm khinh rẻ chị dâu giờ cũng đến thăm, cho các cháu quà cáp... Chị Tình cứ tưởng do chị ăn ở tử tế nên họ sống tốt hơn, gần gũi dâu - cháu hơn, và cũng mừng là anh chồng cũng rộng rãi, vui vẻ, quan tâm tới vợ con hơn. Thế là chị đồng ý bán 2 mảnh đất được 7 tỉ đồng, bàn với chồng sẽ biếu ông bà ngoại 1 tỉ để báo ơn, biếu ông bà nội một ít, còn gửi ngân hàng và đầu tư mua mảnh đất khác.
Khinh con dau que, nhung nha chong lai cuom sach cua hoi mon
Nàng dâu chú ý luôn có mặt trong các giao dịch tài sản lớn. Ảnh minh họa 
Đúng ngày hẹn giao đất, nhận tiền thì bác ruột chị Tình ở quê mất nên chị phải về chịu tang. Việc giao đất, nhận tiền chị ủy quyền cho chồng đảm nhận. Sau 1 tuần trở về, chị Tình giục chồng cùng ra ngân hàng gửi tiền và biếu bố mẹ hai bên như dự định. Chồng chị bảo đã chuyển khoản gửi tất vào ngân hàng rồi. Chị đòi xem giấy tờ thì anh loanh quanh né tránh, sốt ruột quá chị làm găng lên, lúc đó anh ta mới nói đã chuyển cả 7 tỉ đồng cho em gái vay vì công ty nó làm ăn bị thua lỗ.
Chị Tình té ngửa khi biết sự thật, chợt hiểu ra sự thân thiện của mẹ chồng, của cô em chồng thời gian qua có mục đích chính là để thuyết phục chị bán 2 mảnh đất cho cô em chồng vay cứu công ty. Và người chồng đầu gối tay ấp đã lừa vợ một cú ngoạn mục để lấy của hồi môn của vợ cho cô em chồng vay… mà không biết đến bao giờ mới trả lại cho chị.
Chị oán chồng và gia đình chồng đã bất chấp hạnh phúc của gia đình chị, không màng tới cuộc sống của ba mẹ con chị sau này sẽ ra sao… Không chịu nổi, chị Tình đã cãi nhau với chồng một trận nảy lửa, và anh ta không ngại ngần gì mà đã thẳng tay đánh chị.
Kể lại chuyện nhà mà nước mắt chị Tình cứ chảy dài. Chị xót thương bố mẹ chắt chiu dành dụm cho con 2 mảnh đất hy vọng giúp cô con gái duy nhất có cuộc sống tốt, ai ngờ nhà chồng lấy sạch, đẩy chị vào chỗ ăn ở không trọn đạo hiếu, bán cả 2 mảnh đất sinh lợi mà không biếu nổi bố mẹ đẻ một đồng. Tất cả vì chị quá tin chồng, còn cả nhà chồng thì tham lam quá.
Ai biết chuyện cũng khuyên chị Tình hãy tỉnh táo giữ gìn lương thưởng tiền bạc, tài sản của chồng và chính mình kẻo còn khổ sở hơn nữa với gia đình chồng tham lam như vậy. Còn gia đình thì phải gìn giữ khéo léo để còn có cơ hội đòi nợ. Đặc biệt mọi giao dịch giấy tờ, tiền bạc với các tài sản riêng có giá trị lớn khi lâm bồn, nằm viện, hay vắng nhà... chỉ nên làm khi có mặt mình, không nên ủy thác, nhờ vả chồng hay người khác giúp mà mất trắng.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.