Cuộc đời giống như một đại dương bao la, luôn có lúc thủy triều lên xuống, lúc thăng lúc trầm. Khi bạn đã vượt qua núi cao, lội qua sông lớn, đi sâu vào hành trình, bạn mới vỡ lẽ rằng, cuộc đời rốt cuộc cũng chỉ có vậy.
Khi bạn đang ở thời điểm thuận lợi, mọi việc như ý, bên cạnh bạn sẽ chẳng bao giờ thiếu những người bạn vây quanh. Các bạn cùng nâng chén, cùng sẻ chia ước mơ, lúc ấy chỉ thấy đời người đâu đâu cũng có duyên gặp gỡ, tháng năm thật bình yên, thế gian này đáng giá biết bao.
Thế nhưng, một khi bạn rơi vào nghịch cảnh, cuộc đời không như ý, sự phồn hoa thuở nào sẽ tan biến như bọt biển, những người từng "tình sâu nghĩa nặng" với bạn bỗng tan tác như chim thú. Họ không những không đưa tay giúp đỡ bạn mà ngược lại, thậm chí còn có thể giẫm thêm một bước sau lưng, trong lòng thực sự xem thường bạn. Bất kể là ai, đối diện với thái độ khác biệt một trời một vực như vậy cũng sẽ cảm thấy tổn thương, không khỏi buông tiếng thở dài.
Nhưng bản chất con người vốn là thế.
Một số người chỉ có thể chia sẻ phú quý với bạn, chỉ có thể nhìn thấy khoảnh khắc huy hoàng nhất của bạn. Một khi bạn trở nên bình thường, họ sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác, thậm chí cảm thấy bạn không còn xứng đáng đồng hành cùng họ nữa.
Thực ra, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta đều sẽ gặp gỡ đủ hạng người, đặc biệt khó tránh khỏi việc đụng phải những người tìm mọi lý do để coi thường, xem nhẹ bạn. Nếu bạn thực sự vì lời nói và hành động của họ mà bận tâm, thậm chí vì thế mà lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời mình, đó mới thực sự là sai lầm lớn nhất.
Vì vậy, khi bạn bị người khác xem thường, hãy ghi nhớ 3 câu dưới đây, đó chính là sự phản công tốt nhất.

1. Khi bạn mạnh mẽ, thế giới sẽ dịu dàng hơn
Diễn viên nọ từng kể về sự khác biệt trong hoàn cảnh trước và sau khi nổi tiếng của mình. Khi chưa nổi danh, anh ấy luôn cảm thấy không ai xem trọng mình, dường như đâu đâu cũng toàn là "người không thân thiện". Nhưng sau khi thành công, anh lại thấy những người xung quanh trở nên thân thiện hơn, dù đi đến đâu cũng gặp những người chủ động quan tâm mình.
Sự thật của thế gian này thường là vậy. Chỉ khi khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ, chúng ta mới thực sự được thế giới đối xử dịu dàng.
Mối quan hệ giữa người với người càng chứng minh đạo lý này. Nếu bạn chẳng có gì đặc biệt, hoặc không đủ thực lực, việc muốn giành được sự tán thưởng của nhiều người hơn thường khó hơn lên trời. Dù ở lĩnh vực nào, quốc gia nào, tôn sùng kẻ mạnh là một biểu hiện rất tự nhiên của bản tính con người.
Người yếu đuối dễ bị coi thường, người tầm thường thường bị gạt sang một bên. Vì vậy, khi bạn muốn thoát khỏi sự khinh thường của người khác, cách hiệu quả nhất là hãy tự khiến mình mạnh mẽ hơn. Đây chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để phản công những kẻ hám lợi, lòng dạ hẹp hòi.
Nếu không may trong cuộc sống gặp phải người cố tình coi thường, bạn không cần buồn bã, không cần đau lòng, cũng chẳng cần giải thích nhiều. Chỉ cần tĩnh tâm lại để bản thân dần trở nên mạnh mẽ, mọi lời đồn đại sẽ tan biến, mọi suy đoán vô căn cứ cũng sẽ lập tức biến mất.

2. Đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình
Tục ngữ có câu: "Rừng lớn thì chim gì cũng có".
Trên hành trình cuộc đời, chúng ta sẽ gặp gỡ đủ hạng người, không phải ai cũng đối xử với bạn bằng sự chân thành, mong bạn sống thuận lợi. Luôn có một số người quen dùng thái độ hạ thấp, coi thường bạn để thể hiện sự ưu việt của bản thân.
Phong cách hành xử của loại người này vừa liên quan đến ảnh hưởng từ gia đình gốc, vừa được hình thành từ môi trường sống sau này. Một khi tính cách đã định hình, chúng thường rất khó thay đổi.
Vì vậy, những người khác nhau đứng ở những vị trí khác nhau, nhìn nhận sự việc đương nhiên sẽ có những kết luận khác nhau. Đối với sự coi thường của những người này, thực sự không cần bận tâm, tuyệt đối đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Tự coi trọng bản thân, đối xử tốt với chính mình, đó mới là cách đúng đắn nhất đối với bản thân.
Nếu bạn cứ mãi dùng tiêu chuẩn của người khác để đánh giá, để chi phối mình, điều đó cho thấy nội tâm bạn quá quan tâm đến ý kiến và cách nhìn của người khác, chưa thực sự đặt mình lên hàng đầu. Càng như vậy, bạn càng dễ cảm thấy mệt mỏi và hoang mang trên con đường nỗ lực.
Do đó, khi đối mặt với sự xem thường của người khác, không cần phải phiền não hay buồn bã. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của người đó, không thực sự có nghĩa là bạn chẳng có gì, không có ưu điểm nào. Nhiều khi, bạn thực tế đang sống tốt hơn đối phương nhiều. Họ chẳng qua là vì ghen tị mà buông lời bất nhã. Nếu những người này vốn không có ý định sống hòa thuận với bạn thì càng không đáng để bạn dành chân tình.
Lời nói của họ đương nhiên bạn cũng không cần bận tâm. Hãy dành nhiều năng lượng hơn cho sự phát triển của bản thân và trân trọng những người xứng đáng. Chỉ như vậy, bạn mới không phụ lòng những tháng ngày tươi đẹp, không để lại tiếc nuối cho cuộc đời.

3. Một người càng trưởng thành càng không bận tâm đến những lời đồn đại bên ngoài
Có một câu nói thế này: "Bám víu kẻ mạnh, xa lánh kẻ yếu".
Bất kể khi nào, việc theo đuổi người mạnh, xa lánh người yếu đều là logic ngầm phổ biến của thế giới này, cũng là một quy tắc quan trọng trong các mối quan hệ xã hội. Nếu đã như vậy, khi bạn đối mặt với những lời đồn đại, không cần cứ mãi giữ bực dọc trong lòng, cho rằng đối phương cố tình nhắm vào mình mà ngược lại nên nhận ra rằng, có lẽ đó là do bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ.
Hiểu được điểm này, đừng để mình chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực không thể thoát ra mà hãy dành thời gian và năng lượng cho việc nâng cao bản thân. Khi bạn thực sự trở nên giỏi giang, nội tâm cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ, ngày càng trưởng thành, càng hiểu rõ rằng những lời đồn đại bên ngoài không liên quan gì đến mình.
Chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi, không cần lãng phí năng lượng và thời gian cho những người không đáng. Bởi lẽ, khi bạn đủ mạnh mẽ, mọi lời đồn đại tự nhiên sẽ tan biến. Một người, chỉ khi không ngừng nỗ lực và phấn đấu mới có thể xây dựng tốt cuộc đời mình, mới có thể khiến cuộc sống mình tỏa sáng rực rỡ.
Trên hành trình cuộc đời, chúng ta luôn gặp phải vô vàn khó khăn, thử thách. Những lời nói và hành động khiến chúng ta không vui, không thoải mái cũng là một kiểu thử thách trên con đường phía trước. Vượt qua được, ta sẽ rèn luyện được nội tâm, trở nên ngày càng mạnh mẽ; nếu lùi bước, thường sẽ suy sụp tinh thần, cả đời khó có được thành tựu lớn.
Vì vậy, sự giỏi giang thực sự của một người, không chỉ nằm ở khả năng và tài năng xuất chúng mà còn ở việc có thể nhìn nhận những lời xem thường một cách tỉnh táo, đúng đắn, biết nên đối phó bằng thái độ như thế nào. Và càng hiểu rõ rằng rằng trên đường đời, chỉ có tự cường mới thực sự hiện thực hóa được ước mơ của mình, chỉ có việc khiến bản thân ngày càng tốt hơn mới là sự phản công mạnh mẽ nhất.
Con đường đời còn dài, hãy nghiêm túc bước đi từng bước chân. Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả viên mãn và giành được sự tôn trọng!