Hôn nhân chỉ duy nhất một lần, đừng cướp chồng người khác

Có ai không mong được yêu, được cưới đúng mảnh ghép của cuộc đời mình? Yêu đàn ông có vợ, bao cô gái đã bán rẻ thanh xuân, coi rẻ chính hạnh phúc của mình.

Những người đàn ông đã có gia đình luôn có một sức hút kì lạ với những cô gái chưa chồng. Ở họ có sự trưởng thành, từng trải, độ chín về cảm xúc… Chính vì những điều đó, nhiều cô gái đã không ngần ngại ngã vào vòng tay họ dù mối quan hệ này lắm tréo ngoe.
Đàn ông trên đời này có năm bảy dạng. Bao gã đàn ông tham lam đã có gia đình, có vợ đẹp con ngoan nhưng lòng dạ vẫn cứ thèm thuồng những cô gái khác. Nhiều người còn tự vẽ nên một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà mình là nạn nhân khi thủ thỉ vào tai những cô gái: “Anh sống không hạnh phúc với vợ”, “Giá mà anh gặp em sớm hơn có lẽ cuộc đời anh đã khác…”. Bao nhiêu cô gái đủ khôn ngoan để nhận ra rằng đó chỉ làm cạm bẫy, những lời nói chót lưỡi đầu môi?
Bao gã đàn ông tham lam, đã có vợ lại muốn có thêm nhân tình - Ảnh minh họa: Internet
Bao gã đàn ông tham lam, đã có vợ lại muốn có thêm nhân tình - Ảnh minh họa: Internet 
Năm cuối đại học, cô bạn thân của tôi có quen một người đàn ông đã có gia đình. Bạn xinh đẹp, có rất nhiều chàng trai tán tỉnh, vây xung quanh nhưng không hiểu sao cô ấy lại đem lòng yêu người đã có vợ. Cuối tuần, anh ta hay dắt bạn đi ăn, mua sắm. Bạn bảo tình yêu bạn không lãng mạn như yêu người cùng tuổi, nhưng anh ta cho bạn sự an tâm, tin tưởng. Bạn tin rằng đó là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Rồi sau này, anh ta sẽ bỏ vợ và cưới bạn. Giấc mơ của bạn không thành thì anh ta đã vội cao bay xa chạy. Cay đắng hơn đời con gái bạn đã dâng hết cho anh ta mà không một chút đắn đo. Bạn từng tìm đến tận nơi làm việc để khóc lóc nhưng anh ta phũ phàng: “Tôi chỉ xem cô như một cuộc chơi, ai ngu thì chịu.”
Còn biết bao cô gái như bạn thân của tôi? Cứ ngỡ là tình yêu, khoác lên mối quan hệ không có lối thoát ấy một màu hồng của hạnh phúc. Các cô tin rằng đây là tình yêu đích thực, hiến dâng không một chút đắn đo. Các cô gái đâu khác gì con cừu non nớt trước những con sói sành đời, ma mãnh. Đàn ông muôn đời tham lam, đa phần đàn ông có vợ có thêm nhân tình bên ngoài là để thỏa mãn ham muốn thể xác nhưng không bao giờ muốn chịu trách nhiệm. No xôi chán chè, dĩ nhiên họ sẽ quay trở về với vợ con, bỏ rơi nhân tình đau khổ, dằn vặt.
Dấn thân vào mối quan hệ với đàn ông có vợ, xét cho cùng phụ nữ mất nhiều hơn được. Mất thời gian, mất thanh xuân vào một mối quan hệ lửng lơ, những lời hứa hẹn đầu môi. Quen người có vợ, tình yêu đó giấu kín không được công khai. Để rồi mất cả danh dự khi bị vợ người ta phát hiện. Biết bao cô gái bị tạt axit, đánh ghen rạch mặt. Kết thúc mối quan hệ, đàn ông về nhà với vợ con. Bao đau khổ, cả nhục nhã ê chề người gánh chịu rốt cuộc chỉ là phụ nữ.
Không ai trọng một người phụ nữ biết người ta đã có vợ vẫn cố tình dấn thân vào. Đừng nhân danh tình yêu đích thực hay đổ lỗi cho đàn ông ma mãnh, chính phụ nữ cần phải hiểu được rằng yêu đàn ông có vợ chính là cướp chồng người. Làm đau đớn và tổn thương một người phụ nữ khác.
Đời người con gái chỉ có duy nhất một lần lên xe hoa, được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, sánh đôi với người mình yêu thề nguyền hạnh phúc. Có ai không mong được yêu, được cưới đúng mảnh ghép của cuộc đời mình? Yêu đàn ông có vợ, bao cô gái đã bán rẻ thanh xuân, coi rẻ chính hạnh phúc của mình. Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ đánh cược hạnh phúc của mình trong một mối quan hệ không hồi kết với đàn ông có vợ.

Cười ngả nghiêng với những trò quậy phá tung trời của lũ trẻ

(Kiến Thức) - Bạn đã bao giờ để một đứa trẻ chơi một mình trong 5 phút và tự hỏi: "Tại sao nó im lặng vậy?" Những trò quậy phá tung trời của lũ trẻ sau đây chứng minh rằng bạn không nên rời mắt khỏi chúng quá lâu.

Bé học làm người Nhện.
Bé học làm người Nhện.
Chiếc quần chui của bé.
Chiếc quần chui của bé.
 
Trước những trò quậy phá tung trời của lũ trẻ, bố mẹ chỉ có thể cười trừ mà thôi. Không cần đi đâu xa, đây là "bể bơi" ngay tại nhà.

Trước những trò quậy phá tung trời của lũ trẻ, bố mẹ chỉ có thể cười trừ mà thôi. Không cần đi đâu xa, đây là "bể bơi" ngay tại nhà.

Khi mẹ vắng nhà, bé nghịch bất cứ thứ gì, ngay cả việc bắt chước mặc áo ngực.
Khi mẹ vắng nhà, bé nghịch bất cứ thứ gì, ngay cả việc bắt chước mặc áo ngực.
Đừng bao giờ để máy tính trong tầm tay của bé nếu không muốn tiêu tốn một khoản tiền lớn để sửa.
 Đừng bao giờ để máy tính trong tầm tay của bé nếu không muốn tiêu tốn một khoản tiền lớn để sửa.
Khi bé thể hiện sự yêu mến với động vật.
Khi bé thể hiện sự yêu mến với động vật.
Một chú cá cũng có thể trở thành thú cưng.
Một chú cá cũng có thể trở thành thú cưng.
Trò nghịch đắt giá của bé.
Trò nghịch đắt giá của bé.
Đây cũng là trò khiến nhiều bé thích thú.
Đây cũng là trò khiến nhiều bé thích thú.
Đi vệ sinh cũng cần phải cải trang.
Đi vệ sinh cũng cần phải cải trang.
Khi bé chơi trốn tìm.
Khi bé chơi trốn tìm.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

"Tại sao em có con với người khác anh vẫn cưới em"

Anh nói với tôi rằng, sẽ coi con tôi như con anh và đối xử tốt với mẹ con tôi, chỉ cần tôi im lặng, mọi thứ sẽ không ai biết cả.

Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Mẹ tôi và mẹ anh ngày xưa đi dân quân cùng nhau, hồi đó chỉ hứa suông sau này có con sẽ làm thông gia. Bẵng đi bao nhiêu năm khi gặp lại, bố mẹ đôi bên lại có ý thúc ép trong khi lúc đó tôi đã có người yêu.