"Hiệp sĩ" Bình Dương tóm gọn đạo chích song sinh

Nhiều lần bị bắt, nhưng anh em song sinh lại tiếp tục gây án trộm cắp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Lúc 13h30 chiều 7/4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải - Đội Trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - nhận được điện thoại của anh Võ Anh Phương (SN 1980, ngụ khu 2, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) báo tin vào khuya 4/4, nhà bị cạy cửa, bọn trộm lấy 1 điện thoại iphone 4, 1 điện thoại Nokia, 1 cái ví có 2.250.000 đồng.
Cặp song sinh lừa đảo, trộm cắp tài sản.
Cặp song sinh lừa đảo, trộm cắp tài sản. 
Sau khi truy tìm, đến 15h chiều 7/4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang trộm điện thoại ở khu dân cư K8, thuộc địa bàn phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Lúc này, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhớ lại đã từng chạm trán cặp song sinh này. Anh Hải hỏi: “Hai em có nhớ anh không? Cách đây 2 năm về trước anh bắt 2 em lừa đảo qua mạng lấy xe gắn máy tay ga hiệu Nouvo-LX. Lúc đó anh bắt hai em ở huyện Hóc Môn, TPHCM”.
Bằng biện pháp đấu tranh tâm lý với cặp song sinh trộm cắp này, cuối cùng cả hai đều công nhận “trí nhớ của hiệp sĩ Thanh Hải quá tốt” và thừa nhận cả vụ trộm vào khuya 4.4 tại nhà anh Võ Anh Phương. Cặp song sinh còn lấy ra 2 chiếc điện thoại ăn trộm được của anh Phương và cái ví đựng tiền rỗng, vì số tiền bên trong hai anh em đã tiêu hết.
Tại trụ sở Công an phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cặp song sinh khai nhận là Nguyễn Thành Thắng và Nguyễn Thành Tấn (sinh năm 1992, cùng ngụ xã Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM).
Cặp song sinh này còn kể chuyện, sau khi bị “hiệp sĩ” Thanh Hải bắt vì vụ lừa đảo ngày 6/5/2012 tại TPHCM, cả hai bị đưa đi “trại”, đến tháng 9/2013 được tha về. Nhưng sau khi trở về, cả hai lại tiếp tục đi gây án.

Bố mẹ xích cổ con trai để cai thói nghiện ăn trộm

(Kiến Thức) - Để ngăn cản cậu con trai có thói trộm cắp đã ngấm vào máu, một cặp phụ huynh ở Trung Quốc đã đành lòng nuốt cay đắng xích cổ con mình lại.  

Nếu nhìn thấy cảnh Chuang Yuan, một chàng trai 24 tuổi bị bố mẹ xích cổ, giữ trong phòng ngủ, nhiều người sẽ cho rằng anh chàng này là một con nghiện. Nhưng quả thật, Chuang cũng mắc một chứng nghiện rất nguy hiểm... “nghiện ăn cắp vặt”.

Nếu nhìn thấy cảnh Chuang Yuan, một chàng trai 24 tuổi bị bố mẹ xích cổ, giữ trong phòng ngủ, nhiều người sẽ cho rằng anh chàng này là một con nghiện. Nhưng quả thật, Chuang cũng mắc một chứng nghiện rất nguy hiểm... “nghiện ăn cắp vặt”.

Vận động viên bơi lội…chết đuối

(Kiến Thức) - Nam thanh niên từng là vận động viên bơi lội của một huyện vùng sông nước tỉnh Trà Vinh vừa bị chết đuối trong lúc tắm sông Đồng Nai.

Sáng nay 7/4, Đội điều ttra tổng hợp Công an quận 9, TP HCM đã bàn giao thi thể Trương Minh Tâm (16 tuổi) cho gia đình đưa về quê tỉnh Trà Vinh lo hậu sự.

Theo người thân cho biết, Tâm từng là vận động viên môn bơi lội, đoạt nhiều giải thưởng ở địa phương và vừa từ ở quê lên thăm người anh trai đang làm phục vụ tại quán ăn B.S.M (thuộc khu phố Cầu Ông Tán, phường Long Bình, quận 9).