“Hậu quả” khi để chị trông em trai

Chỉ vì để con trai nhỏ cho con gái lớn trông giúp mà người mẹ suýt không nhận ra con mình.

Bà mẹ nào cũng mong muốn sẽ sinh được một cô con gái đầu lòng ngoan ngoãn và có thể giúp đỡ mình việc nhà. Tuy nhiên, cũng có không ít bà mẹ phải "dở khóc dở cười" vì những lần nghịch ngợm của các cô con gái.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện để con trai nhỏ cho con gái lớn trông nom giúp khiến ai cũng phải bật cười.

Cậu bé nằm ngủ ngon lành nhưng mắt lại mở. 

Hóa ra đó là "tác phẩm" của cô chị.

Theo đó, bà mẹ này đã có một bé gái đầu lòng và mới đây cô vừa sinh thêm con trai thứ hai. Gần đây khi bận chút việc phải ra ngoài nên bà mẹ này để 2 tự con chơi với nhau trong giường.

Đáng chú ý, khi quay về người mẹ này đã vô cùng hoảng sợ khi thấy con trai ngủ im re nhưng mắt lại mở to. Khi đến gần kiểm tra thì bà mẹ mới phát hiện sự thật ngỡ ngàng. Hóa ra, cậu bé vẫn đang ngủ ngon lành, chỉ là đôi mắt đã bị cô chị tô vẽ nên nhìn giống như đang thức.

Không chỉ người mẹ trên mà dân mạng sau khi biết được sự thật cũng phải cười "chảy nước mắt" vì sự nghịch ngợm của trẻ con.

Trước đó, một bà mẹ ở Việt Nam cũng từng chia sẻ một trường hợp tương tự và nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

“Hậu quả” khi để chị trông em trai ảnh 3

Cậu bé bị chị vẽ nhem nhở khắp mặt.

Dòng chia sẻ của người mẹ:"Đẻ sát là như này đấy các mẹ ạ. Nhà em con chị 2 tuổi rưỡi, thằng em 2 tháng rưỡi. Bảo chị trông em hộ mẹ 1 tí mà quay đi quay lại nó xoã hết tóc vào mặt cho em sợ khóc ré lên, giờ thì vừa vào nhà tắm đi ra thấy mặt thằng cu em bị như này. Nhìn vừa tức mà vừa buồn cười”.

Kèm theo đó là hình ảnh cậu bé đang say sưa ngủ bị cô chị vẽ bôi bẩn nhọ nhem hết phần trán khiến người mẹ cũng suýt không nhận ra con mình.

Có một đứa con - thế là đủ

Tôi chạy xe dọc công viên biển, từ bãi trước ra bãi sau, chợt phát hiện ra điều thú vị: trên bãi biển, kè biển giữa nắng trưa chỉ còn lại những cặp mẹ - con.

Ngày lễ, bờ kè biển Vũng Tàu rất đông vào sáng sớm. Trời trưa dần, nắng gắt, nên tới 10 giờ chỉ còn rất ít người ngồi dưới rặng dừa bãi trước.

Hôn nhân 22 năm không con cái của Hoa hậu Quách Ái Minh

Lưu Thanh Vân cưới Hoa hậu Hong Kong 1991 Quách Ái Minh từ năm 1998. Cặp đôi không có con cái nhưng được ngưỡng mộ bởi tình yêu bình dị, sâu sắc.

Hon nhan 22 nam khong con cai cua Hoa hau Quach Ai Minh
Mới đây, trang Sohu đưa tin truyền thông bắt gặp Lưu Thanh Vân và Quách Ái Minh cùng đi dạo. Họ đeo khẩu trang, chuẩn bị phòng dịch kỹ càng nắm tay nhau đi mua thức ăn, dạo phố, ăn hàng. Đó là hình ảnh rất đỗi bình thường mà người dân Hong Kong thường bắt gặp về hai ngôi sao lớn, một người là ảnh đế, một người là Hoa hậu Hong Kong năm 1991. 

Phật dạy: Giữa cha mẹ và con cái luôn có mối duyên nợ ngàn năm

Phật dạy rằng con cái đến với cha mẹ kiếp này là có duyên nợ, nếu không có nợ nhất định không gặp được nhau.

Phật có dạy rằng, con cái phải có duyên mới cha mẹ thì mới đến nhà. Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt. Đây không phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ”.

Hãy cùng đọc câu chuyện sau:

Ở một ngôi làng kia, có một cặp vợ chồng nông dân. Hai vợ chồng họ mãi mới sinh được một cô con gái. Nhưng con gái họ vừa chào đời đã có nhiều bệnh tật, thường xuyên ốm yếu. Cũng chính vì có một đứa con mà con lại ốm yếu nên hai vợ chồng họ rất yêu thương đứa con này, đứa trẻ muốn gì được đấy.

Phat day: Giua cha me va con cai luon co moi duyen no ngan nam

Ảnh minh họa. 

Vì để chữa bệnh cho con gái, tiền của và tài sản trong nhà họ lần lượt ra đi. Vào năm con gái họ tròn 18 tuổi, tài sản trong nhà chỉ còn lại 1 con ngựa duy nhất. Một ngày, con gái họ lại chỉ vào con ngựa này và nói: “Con muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ hãy làm thịt con ngựa này đi.”