Hậu chia tay, mẹ người yêu nài nỉ và cho 300 triệu khiến tôi... ngán ngẩm

Nghe lời thỉnh cầu của mẹ anh, tôi càng ngán ngẩm người đàn ông ấy.

Tôi vừa chia tay người yêu 7 năm. Thú thật yêu nhau đến ngần ấy năm, bản thân tôi cũng muốn có kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn tự tin với quyết định của mình.

Người yêu cũ của tôi năm nay 32 tuổi. Đi làm 10 năm, anh vẫn chỉ là công nhân ở khu công nghiệp. Xin đính chính một chút, tôi hoàn toàn không hề có định kiến về nghề nghiệp của anh. Nhưng anh quá an phận và không có chí tiến thủ, điều đó làm tôi thấy nhàm chán.

Tốt nghiệp đại học loại khá, ngành học của anh cũng là một ngành hot hiện tại. Trước đây anh đã đi làm đúng ngành. Nhưng được một thời gian, anh bảo gò bó và không phù hợp nên tự động nhảy việc. Thế rồi từ đó, anh đổi đến 3 công ty. Nơi nào cũng không làm được quá nửa năm. Những lần nghỉ việc ấy, anh đều lấy lý do quá căng thẳng đầu óc hoặc lương thấp.

Cứ như vậy, hai năm trước, anh quyết định làm công việc chân tay với lý do vất vả nhưng sẽ thoải mái tư tưởng, không phải suy nghĩ nhiều. Lúc đầu tôi cũng ủng hộ người yêu cũ, vì nghĩ chỉ cần có nỗ lực và biết phấn đấu thì sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Hau chia tay, me nguoi yeu nai ni va cho 300 trieu khien toi... ngan ngam
Bác đưa cho tôi 300 triệu rồi nói sẵn sàng cho tôi số tiền đó nếu tôi sợ con bác không có tiền đồ. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi 2 năm nay, công ty trải qua 4 lần tăng lương, nhưng thu nhập của anh thì vẫn bình chân như vại. Trong khi đó nhiều người vào sau anh lại được tăng lương, thậm chí có người lên chức quản lý. Khi tôi nói cần phải cố gắng, anh lại cho rằng tôi đang bắt anh phải gồng mình. Không muốn tiếp tục với một người đàn ông nhụt chí, tôi đã nói lời chia tay.

Người yêu cũ tưởng tôi sống vật chất, chê anh nghèo nên mới chia tay. Anh không nhận ra mọi chuyện đều xuất phát từ việc anh không có chí tiến thủ. Không thể níu kéo tôi, anh liền nói mẹ mình có sổ tiết kiệm và tôi chẳng cần phải lo cuộc sống khó khăn.

Nhưng điều đó càng làm tôi ngán ngẩm. Đỉnh điểm là hôm qua, mẹ anh đã tìm đến tận nhà tôi. Bác khiến tôi cảm thấy rất ngại khi nói con trai bác đang vật vã vì tôi. Thậm chí bác đưa cho tôi 300 triệu rồi nói sẵn sàng cho tôi số tiền đó nếu tôi sợ con bác không có tiền đồ.

Thật lòng tôi thấy mệt mỏi quá. Cả ngày hôm nay, anh vẫn làm phiền và xin tôi được quay lại. Tôi không biết phải làm sao để dứt khỏi người đàn ông ấy, mọi người cho tôi lời khuyên với.

Nghe tuổi người yêu của con trai, bố mẹ chồng tương lai biến sắc

Xác định đến với nhau, tôi mới đồng ý về ra mắt nhà người yêu. Chủ nhật vừa rồi anh đón tôi về quê ra mắt và thông báo chuyện cưới xin của hai chúng tôi.

Tôi quen Quân – người yêu của tôi khi cả hai cùng đi tham gia sự kiện truyền thông của bên công ty bảo hiểm. Sau lần gặp mặt đấy, chúng tôi có thời gian tiếp xúc với nhau hơn và nhanh chóng trở thành người yêu. Quân sinh năm 1983 nhưng đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Trước khi yêu tôi, anh đã từng có một mối tình nhưng bị gia đình phản đối. Từ lần đó anh không yêu người nào nữa cho đến lúc gặp tôi. Tôi từng hỏi anh về lí do bố mẹ phản đối nhưng anh không hề chia sẻ.

Bạn thân dẫn đi xem mắt, tôi sửng sốt khi thấy mặt người đàn ông đó

Thật không ngờ, tôi lại gặp anh ấy trong tình huống oái oăm này.

Chẳng là tháng trước, tôi có gây sự với một người đàn ông. Chúng tôi đụng xe vào nhau nhưng anh ấy không xin lỗi mà vội vã đưa tiền cho tôi rồi định bỏ đi. Thái độ kênh kiệu như kiểu "ta có tiền". Tôi bực mình quá nên to tiếng cãi nhau và mắng mỏ anh ấy một cách thậm tệ. Lúc đó nóng quá, tôi có văng tục vài câu. Ngày hôm đó, tôi bực đến mức làm chuyện gì cũng hậm hực, gặp ai cũng khó chịu.
Mấy ngày trước, bạn thân tôi nói sẽ giới thiệu cho tôi một người tuyệt vời. Người đó đang là Giám đốc một công ty tư nhân, tự khởi nghiệp thành công. Tôi nghe cũng háo hức đi xem mắt. 29 nồi bánh chưng, tôi cũng thích có người yêu.

Phát hiện tôi có thai, cả hai bạn trai đều muốn cưới

Phát hiện tôi mang thai, cả hai người yêu đều muốn cưới, nhưng tôi không biết nên chọn ai để cuộc sống sau này được bình yên.

Tôi năm nay 28 tuổi, trước kia tôi và Kiên là bạn của nhau từ thời đại học. Đó là chàng trai thông minh, có khiếu hài hước, học giỏi và đương nhiên được nhiều cô gái để ý, trong số đó có tôi. Nhưng thời điểm đó, tôi không có gì nổi trội, gia cảnh lại bình thường nên không dám bày tỏ tình cảm.