Hàng chục người tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương

Một bé trai 2 tuổi ở Bình Dương đang chơi trước nhà thì bỗng nhiên mất tích, người thân đi tìm nhiều nơi không thấy. Chính quyền địa phương phải huy động hàng chục người đi tìm nhưng vẫn chưa thấy bé.

Đến tối nay (16/10), hàng chục người thuộc các lực lượng của xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) vẫn đang tổ chức tìm kiếm một bé trai bị mất tích khi đang chơi trước nhà.
Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.Đ (2 tuổi) đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân cùng mẹ là chị H.T.A.N.
Hình ảnh bé L.G.Đ được gia đình đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm
Hình ảnh bé L.G.Đ được gia đình đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm
Thấy bé đang chơi nên chị N đi vào trong nhà, tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.
Sự việc sau đó được thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm.
Khu vực xảy ra vụ việc nằm gần lô cao su, thưa thớt người ở nên sau gần 2 ngày tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Người thân cũng đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Quảng Ninh: 3 Chủ tịch phường mất việc vì lơ là chống dịch

Chủ tịch UBND phường Hồng Hải Lê Hữu Nghĩa (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cùng Chủ tịch phường Hà Khẩu, Hoành Bồ bị tạm đình chỉ chức vụ do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 17/10, TP Hạ Long Quảng Ninh cho biết, trong tối ngày 16/10, TP Hạ Long đã tổ chức Đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và công tác kiểm tra của BCĐ các xã, phường.
Qua kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở dịch vụ chưa thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu khách hàng thực hiện việc quét mã QR-Code; chưa điều chỉnh phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Trải lòng của nữ tình nguyện viên chăm sóc F0 mắc kẹt tại Sài Gòn

Thu Phương chia sẻ, người mắc COVID-19 thường rất cô đơn và tủi thân vì không có thân nhân đi cùng. Vì vậy, em xem họ như người thân của mình để chăm sóc, mỗi lúc rảnh lại tranh thủ trò chuyện, động viên.

Nguyễn Thị Thu Phương (20 tuổi) là nhân viên của một thẩm mĩ viện tại Đà Nẵng. Tháng 4 năm nay, Phương vào chi nhánh mới mở ở TP.HCM để chuyển giao công nghệ và kỹ thuật theo kế hoạch của công ty. Bất ngờ, dịch COVID-19 bùng phát, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, công việc của em phải tạm ngưng.

Phương sớm nghỉ học để đi làm. Suốt mấy năm nay, em đã quen với sự bận rộn, chưa bao giờ cuộc sống có khoảng lặng lâu đến thế. Sau những ngày ở nhà một mình, em quyết định làm một việc ý nghĩa hơn, đăng ký làm tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch.