
Gần đây, một thông tin gây chấn động đã đến từ Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, Ukraine tuyên bố đã giành được chiến thắng quyết định tại khu vực Pokrovsk. Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi đã báo cáo với Tổng thống Ukraine rằng, một số lượng lớn quân đội Nga (RFAF), đã bị quân đội Ukraine (AFU) bao vây tại khu vực Dobropilya.

Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng lên nền tảng mạng xã hội X, nồng nhiệt chúc mừng AFU về những chiến thắng quan trọng tại Pokrovsk, Dobropilya và Kupyansk. Ông cũng tiết lộ rằng, chỉ riêng tại khu vực Dobropilya, đã có hơn 3.000 quân Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Tướng Syrskyi còn tiếp tục tuyên bố rằng, quân Nga đã bị bao vây tại khu vực Pokrovsk, khoảng 360 km2 ở “mỏm đá” Dobropilya đã được giải phóng và đối phương “sắp bị tiêu diệt”. Hơn nữa, AFU đã giải phóng 168 km2 lãnh thổ các khu vực khác ở Pokrovsk.

Tuy nhiên, chiến trường luôn phức tạp và có nhiều thông tin “hư hư, thực thực”. Theo nhà báo Đức Julian Röpcke, phóng viên tờ BILD, trong tuần qua đã tới mặt trận Pokrovsk, trực tiếp phỏng vấn các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở đây và được biết, "Tình hình ở hướng Dobropolia quả thực khá phức tạp, nhưng hoàn toàn không có vòng vây nào đối với quân Nga".

Từ góc độ quân sự, tính xác thực của thông tin chiến trường là rất quan trọng. Những tuyên bố chiến thắng rầm rộ của Ukraine, có thể có nhiều yếu tố cần xem xét. Một mặt, trước áp lực nội bộ to lớn từ chiến tranh, việc công khai chiến thắng có thể nâng cao tinh thần công chúng và củng cố sự gắn kết dân tộc.

Mặt khác, nó nhằm mục đích chứng minh ưu thế của AFU trên chiến trường, trước các quốc gia ủng hộ, nhất là từ Mỹ và các quốc gia châu Âu; từ đó thu hút thêm viện trợ quân sự và hỗ trợ chính trị. Tuy nhiên, những tuyên bố chiến thắng chưa được kiểm chứng như vậy, mang theo những rủi ro đáng kể.

Phân tích sâu hơn về việc triển khai quân của cả hai bên trên mặt trận Pokrovsk, cho thấy mặc dù khu vực Dobropilya có mật độ quân cao nhất trên toàn bộ chiến trường Nga-Ukraine, nhưng lực lượng này chủ yếu của Ukraine; trong đó chủ yếu là quân của Quân đoàn Azov 1 và một số lữ đoàn dự bị cơ động AFU.

Phía bên RFAF, lực lượng chủ lực trong cuộc đột phá ở Dobropolye, là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132. RFAF chỉ có quân tiếp viện từ Tập đoàn quân 51 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 336 mới được triển khai. Bốn lữ đoàn thủy quân lục chiến khác của Nga tập trung ở phía Poltavka, phối hợp với Tập đoàn quân 8 trong một cuộc tấn công về phía bắc, tạo ra một thế siết chặt chiến lược đối với thành phố Konstantinivka.

Dựa trên việc triển khai quân này, các chuyên gia quân sự Ukraine tin rằng, mục tiêu thực sự của RFAF không phải là Dobropilya, mà là Pokrovsk và Konstantinovka. Quan điểm này có phần đúng, vì trong chiến lược quân sự, chiến thuật phổ biến là đánh lạc hướng về phía đông và tấn công về phía tây.

Sự hiện diện tương đối hạn chế của RFAF tại khu vực Dobropilya, có thể là một nỗ lực nghi binh và thu hút một lực lượng lớn của AFU. Trên thực tế, RFAF đang triển khai lực lượng chủ lực ở những nơi khác, tấn công vào các vị trí chiến lược quan trọng hơn như Pokrovsk và Konstantinovka.

Nếu hai vị trí chiến lược này thất thủ, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donetsk sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn, và toàn bộ cục diện chiến trường có thể bị thay đổi căn bản.

Từ góc độ chiến lược, việc AFU việc dồn toàn bộ lực lượng dự bị vào Dobropilya mang lại những rủi ro nhất định, khi lực lượng phòng thủ của họ, bị mắc kẹt trong "hố sâu" phía đông Konstantinovka; về cơ bản đã bị bỏ rơi. Điều này cho thấy sự mất cân bằng tiềm ẩn trong việc triển khai chiến lược của AFU.

Trong chiến tranh, việc tổ chức bố trí lực lượng hợp lý là rất quan trọng. Việc tập trung lực lượng vào một hướng, trong khi bỏ bê việc phòng thủ các khu vực trọng yếu khác, có thể tạo cơ hội cho kẻ thù khai thác. Có thể Nga tiếp tục biến “mỏm đá” Dobropolye thành nơi bào mòn quân số của AFU, vì lúc này quân Ukraine phản công, phải chiến đấu hoàn toàn ngoài công sự.

Trên thực địa, mặc dù AFU đã triển khai lực lượng tinh nhuệ nhất và lính đánh thuê đến mặt trận phía bắc của Pokrovsk, nhằm mở cuộc phản công, nhưng kết quả vẫn chưa thực sự khả quan. Tướng Syrsky thậm chí còn tuyên bố rằng họ đã đột phá qua điểm nhô ra phía bắc dọc theo sông Toretsky, bao vây quân Nga từ cả phía bắc và phía nam.

Tuy nhiên, nhà quan sát Mashovits của Ukraine đã vạch trần sự thật: quân đội Ukraine chưa bao vây được ai, và tình hình hiện đang rất hỗn loạn. Trong vài ngày qua, RFAF đã phát động một cuộc phản công và đạt được một số thành công, xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.

Lấy Nykanorivka làm ví dụ; AFU ban đầu dự định tiến về Boikivka, nhưng quân Nga đã tấn công vào bên sườn AFU từ phía bắc, không chỉ chiếm lại một phần ba ngôi làng Nykanorivka, mà còn gần như chiếm được nhà ga Merzha - qua đó cắt đứt hoàn toàn tuyến hậu cần của AFU tại Nykanorivka. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch phản công của AFU ở phía tây sông Torets, có khả năng dẫn đến một cuộc bao vây ngược của quân Nga.

Tuy nhiên, quân Nga cũng phải đối mặt với những thách thức riêng: toàn bộ chiến trường bị UAV của Ukraine giám sát chặt chẽ. Trong khi đó, quân Nga ở phía bắc Mirnorad đã không nhận được tiếp tế thường xuyên trong một tuần, và giao thông đường bộ bị chặn hoàn toàn. Giờ đây, họ hoàn toàn phải dựa vào UAV 6 trục hạng nặng để vận chuyển các lô hàng nhỏ lương thực, nước uống và đạn dược. (nguồn ảnh RFAF, Military Review, Ukrinform).