Giận chồng, vợ làm điều kinh dị khó tin đem đến cảnh sát

(Kiến Thức) - Cô Guneswari, một người mẹ có 5 con trai và 3 con gái, được cho là đã giết chồng bằng dao rựa và chặt đầu chồng sau vụ tấn công, bỏ vào túi nhựa, đi bộ gần 5 km đến đồn cảnh sát gần nhất để tự thú.

Truyền hình New Delhi, Ấn Độ đưa tin, vụ việc hy hữu xảy ra vào tối ngày 28/5 vừa qua, khi một người phụ nữ bước vào đồn cảnh sát ở Dhalpur với một chiếc túi nhựa đen chứa chiếc đầu của chồng cô.
Theo thông tin đăng tải, khi bước vào đồn cảnh sát, người phụ nữ tỏ ra rất bình tĩnh. Cảnh sát thấy vậy liền hỏi cô gặp vấn đề gì. Lúc này, cô Guneswari Barkataky, 48 tuổi, thẳng thẳng thừa nhận rằng cô vừa giết chồng là Mudhiram, 55 tuổi, khiến viên cảnh sát trực đồn ngày hôm đó bị sốc.
Gian chong, vo lam dieu kinh di kho tin dem den canh sat
 Cô Guneswari trả lời phỏng vấn. 
Cô Guneswari nói: "Chồng tôi đã đánh đập tôi suốt nhiều năm qua. Có vài lần, anh ta còn dùng búa đánh tôi bị thương nặng. Từ lâu, tôi đã nghĩ đến việc phải rời xa anh ta. Thế nhưng vì những đứa trẻ, tôi đã không làm thế, tôi cố sức chịu đựng. Hiện tại tình hình đã thay đổi, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi phải làm như vậy, nếu không anh ta cũng sẽ giết tôi".

Mời quý vị xem video: Giết chồng người tình rồi chôn xác phi tang. Nguồn video: ANTV

Cô Guneswari, một người mẹ có 5 con trai và 3 con gái, được cho là đã tấn công chồng bằng dao rựa và chặt đầu chồng sau vụ tấn công, bỏ vào túi nhựa, đi bộ gần 5 km đến đồn cảnh sát gần nhất để tự thú.
Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Người phụ nữ đã đến đồn cảnh sát, đem theo chiếc đầu của chồng. Trong quá trình thẩm vấn, Guneswari thừa nhận giết chồng vì không chịu nổi sự ngược đãi, bạo hành suốt bao năm qua. Thừa lúc chồng say xỉn, khó có thể phản kháng, Guneswari đã ra tay, tự giải thoát cho mình khỏi cuộc sống địa ngục. Hiện, chúng tôi đang tiến hành điều tra sâu hơn".

Ngăn "chồng" ăn thịt con, tắc kè mẹ nghĩ ra cách đẻ khó tin

(Kiến Thức) - Mặc dù nói "hổ dữ không ăn thịt con" thế nhưng tắc kè cha thực sự có thể giết và ăn thịt con mình. Để tránh tình trạng bi thảm này, tắc kè hoa mẹ đã vượt khó tự mình sinh đẻ trên tay chủ nhân.

Tình mẫu tử thực sự vĩ đại, không chỉ khổ cực mang thai còn phải cố gắng bảo vệ thai nhi.
Mới đây, để những đứa con bé nhỏ ra đời thuận lợi, con tắc kè hoa mẹ này đã nghĩ ra phương pháp tốt nhất khi sinh đẻ.
Ngan
 
Một người nuôi tắc kè hoa ở Nam Phi đã ghi lại cảnh tượng tắc kè hoa mẹ sinh nở ngay trên tay chủ nhân, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc.
Trong đoạn phim có thể thấy, con tắc kè hoa bám lên tay của chủ nhân, cố gắng dặn sinh lần lượt từng bé tắc kè hoa một.
Ngan
 
Khi tắc kè hoa con được sinh ra, sau một vài giây sẽ tự động bò đi khám phá thế giới xung quanh.
Dần dần, 26 con tắc kè con được sinh ra thuận lợi, an toàn, khỏe mạnh trong 1 tiếng 16 phút.
Ngan
 
Quá trình sinh sản của tắc kè hoa trên tay của chủ nhân thực sự khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên kỳ thực việc này là có nguyên nhân.

Mời quý vị xem video: Bảo vệ con không bị bố ăn thịt, tắc kè mẹ nghĩ ra cách sinh sản trên tay. 

Bởi vì tắc kè hoa đực cực kỳ dữ tợn, có khả năng sẽ ăn sống nuốt tươi những con tắc kè con khi chúng vừa ra đời. Mặc dù nói "hổ dữ không ăn thịt con" thế nhưng tắc kè cha thực sự có thể giết và ăn thịt con mình.

Kinh dị cứ nửa đêm ti vi tự bật "cười haha" rồi tự tắt

(Kiến Thức) - Khi ông Thôi đang ở trong phòng ngủ, chiếc ti vi kỳ lạ tự khởi động rồi truyền ra tiếng cười "ha ha ha", tiếng gào thét không rõ, khiến cả gia đình ông Thôi vô cùng kinh ngạc, hoảng hốt. 

Ông Thôi, nhà ở Bắc Kinh, cho biết, dạo gần đây, cứ vào ban đêm, chiếc ti vi kỳ lạ nhà ông tự bật, tự tắt rất kỳ quặc. Không chỉ thế, chiếc ti vi còn tự động điều chỉnh âm lượng và mua các trò chơi trả phí.
Có lần, khi ông Thôi đang ở trong phòng ngủ, chiếc ti vi tự khởi động rồi truyền ra tiếng cười "ha ha ha", tiếng gào thét không rõ, khiến cả gia đình ông Thôi vô cùng kinh ngạc, hoảng hốt. Cuối cùng, ông Thôi phải rút phích cắm mới yên ổn.