Ép con dùng sữa bột không được, mẹ nhẫn tâm làm điều...

(Kiến Thức) - Trong lúc tức giận vì ép con dùng sữa bột không được, con trai không nghe lời, cô Tô đã đánh con trai bằng thắt lưng và gậy, do con trai né tránh, cô vô tình đánh vào phía sau đầu và bên phải đầu của con.

Theo thông tin đăng tải, sự việc mẹ bạo hành con kinh dị sau khi ép con dùng sữa bột không được xảy ra ở thành phố Cao Hùng, Đài Bắc.
Cô Tô, 23 tuổi, vì bận chuyện công việc, không thể tiếp tục cho con bú sữa mẹ, khi con trai được 1 tuổi 3 tháng, cô quyết định cho con uống sữa tươi, sữa bột và ăn các loại thức ăn khác. Tuy nhiên, con trai cô không chịu và thường xuyên khóc lóc.
Trong lúc tức giận vì con trai không nghe lời chuyện ăn uống, cô Tô đã đánh con trai bằng thắt lưng và gậy. Vốn là định đánh vào mông vào lưng nhưng do con trai né tránh, vì vậy cô vô tình đánh vào phía sau đầu và bên phải đầu.
Ep con dung sua bot khong duoc, me nhan tam lam dieu...
 
Sau đó, cô Tô đưa con trai về nhà mẹ đẻ. Tại nhà bà ngoại, cậu bé được phát hiện có dấu hiệu nôn mửa, khó chịu, toàn thân nhiều vết bầm tím.
Lo lắng cho cháu trai, mẹ cô Tô đưa cháu đi khám và được biết, cháu trai mình bị mẹ ruột bạo hành nghiêm trọng.

Mời quý vị xem video: Xót xa bé trai bị cha dượng bạo hành. Nguồn video: VTC14

Qua khám xét, các bác sĩ cho biết, bên phải xương đỉnh đầu bị tổn thương, một phần não và võng mạc của bé trai bị xuất huyết, gây ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, thậm chí đã phát hiện những triệu chứng của thiểu năng, chậm phát triển.
Ngay sau đó cô Tô bị bắt và kiện ra tòa. Tại tòa, mới đầu cô Tô bị phạt tù 5 năm rưỡi. Tuy nhiên, do bé trai hiện tại không chỉ biết nói, còn biết hát khá rõ, giáo viên mẫu giáo cũng cho biết cậu bé có thể giao tiếp với những trẻ khác, vì vậy thẩm phản quyết định giảm bớt thời giạn thi hành án xuống còn 3 năm rưỡi cho cô Tô.
Dù có tức giận đến mất khôn, nhưng việc người mẹ có thể ra tay như vậy với đứa con mình rứt ruột đẻ ra thật đáng lên án, rất khó chấp nhận. Đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người. 

Dựng lều trong lãnh địa voi để thiền, nhà sư gặp họa

(Kiến Thức) - Không nghe theo lời khuyên của người dân địa phương, cố tình dựng lều trong phạm vi lãnh địa của đàn voi, nhà sư Thái lan bị đàn voi giận dữ dẫm đạp đến chết, tạo cảnh tượng thương tâm.

Theo thông tin đăng tải, nhà sư người Thái có tên Phra Prapop Chanphaikhor mới đây đã gặp họa sát thân khi không nghe theo lời khuyên của người dân địa phương, cố tình dựng lều trong phạm vi lãnh địa của loài voi.
Cuối cùng, không ngoài sự đoán, nhà sự bị đàn voi giận dữ dẫm đạp đến chết.

Hết tuyết đen, giờ đến tuyết xanh gây chấn động Nga

(Kiến Thức) - Theo thông tin đăng tải, mới đây, một lớp tuyết xanh lạ lùng đã xuất hiện tại khu vực dân cư thuộc Uralsk, Nga. Báo cáo cho hay, những bông tuyết này rất độc hại và có liên quan đến sự rò rỉ ô nhiễm.

Thông thường, tuyết sẽ có màu trắng tinh khiết, thế nhưng gần đây, tuyết xanh và tuyết đen đã xuất hiện tại một số vùng thuộc Nga.
Người dân địa phương liên tục phàn nàn và yêu cầu các nhà chức trách vào cuộc. Lý do không ngoài dự đoán, những bông tuyết xanh, đen này là hậu quả của ô nhiễm môi trường nặng nề.

Cá mập đầu búa tụ tập như lén bàn tiệc thần bí

(Kiến Thức) - Cá mập đầu búa trời sinh tính cách mẫn cảm, lại rất nhút nhát, vì vậy để không quầy rầy chúng, nhà sinh vật học Simon Pierce đã lặn ở vị trí rất xa khi chụp những bức ảnh này.

Mới đây, trong chuyến đi lặn tại vùng biển Darwin, Ecuador, nhà sinh vật học Simon Pierce vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện hàng trăm con cá mập đầu búa tụ họp tại một địa điểm.
Ca map dau bua tu tap nhu len ban tiec than bi