Dùng “bom xăng” chống cưỡng chế đất

(Kiến Thức) - Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang tạm giữ hai đối tượng sử dụng “bom xăng” tấn công đoàn cưỡng chế đất.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/2 tại khu Lê Duẩn (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). Khi đoàn cưỡng chế gồm 137 người đang thi hành cưỡng chế thu hồi đất thì bất ngờ bị hai đối tượng dung bom gas tự chế chống đối. Một đối tượng đã châm lửa bình gas mini cột vào chai bia Hà Nội, để ném vào lực lượng đang thi hành công vụ. Rất may, lực lượng cưỡng chế đã nhanh tay khống chế không cho “bom gas phát nổ”. Hai đối tượng bị bắt ngay sau đó gồm Vi Văn Tùng (SN 1972) và Vi Văn Thế (SN 1984).
Tại nhà hai người này, Công an huyện Lục Ngạn đã thu giữ 11 bình gas mini được buộc vào vỏ chai bia Hà Nội, bên trong có chứa xăng và một miếng vải ở miệng chai, 1 can nhựa chứa 16 lít, 2 bật lửa và 2 bình gas loại 12 kg.
Chong cuong che dat o Bac Giang bang boom xang
 "Bom xăng" người dân dùng để chống lại đoàn cưỡng chế.
Điều đáng nói, cả hai đối tượng này đều là người dân ở khu vực bị thu hồi đất, làm dư luận  dấy lên câu hỏi: “Vì sao người dân lại ném bom gas vào đoàn cưỡng chế? Liệu việc cưỡng chế này có đúng pháp luật và có thuận lòng dân?”. Để tìm hiểu rõ nguồn cơn vụ việc, PV Kiến Thức đã về địa phương để tìm hiểu.
Theo những người dân ở khu phố Trường Chinh và Lê Duẩn (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người dân bức xúc vì chính quyền “nói một đằng nhưng làm một nẻo”.
“Năm 2007, chính quyền huyện Lục Ngạn đã có chủ trương thu đất để thực hiện dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Chũ với chiều dài 1,7 km. Chủ trương này được toàn thể bà con đồng ý. Tuy nhiên, có một điều lạ là từ năm 2008 đến năm 2011, con đường cơ bản đã xong nhưng có 17 hộ dân dù  đường không đi qua phần đất của họ nhưng họ vẫn bị thông báo là sẽ bị thu hồi đất. Nhưng thay vì thu hồi đất để làm đường phục vụ nhu cầu người dân thì lại để phân lô bán nền”, ông Đào Công Lý (SN 1939), một người dân có đất bị thông báo thu hồi bức xúc cho biết.
Chong cuong che dat o Bac Giang bang boom xang-Hinh-2
 Lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn trao đổi với PV về vụ việc trên.
Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, Trần Quang Tấn cho biết, năm 2007, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định duyệt dự án xây dựng công trình “đường nội thị thị trấn Chũ” với kinh phí là hơn 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 9/2013, qua hai lần điều chỉnh, do nguồn ngân sách huyện không đủ, mục tiêu đầu tư không rõ ràng nên chính quyền lại ra quyết định mới điều chỉnh lại dự án thành “đường nội thị thị trấn Chũ và Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư” với kinh phí hơn 72 tỷ đồng. Nghĩa là với Quyết định mới này, chính quyền sẽ được quyền san nền và bố trí thêm, phân lô thành 250 lô để bán.

“Biết dải phân cách nguy hiểm mà vẫn làm thì là độc ác“

(Kiến Thức) - Đó là chuyện cái dải phân cách cứng trên đường, đã mấy năm rồi, báo chí nói mãi rồi, rằng quá nguy hiểm, lại chẳng hiệu quả... vậy mà vẫn thấy nó tồn tại. 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nhưng mấy ngày gần đây, sương mù, rồi mưa phùn nên cái đoạn đường trước cửa nhà tôi lại liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn do va phải dải phân cách. Cứ nghe ầm một tiếng, chạy ra đã thấy xe bay  một nơi, người văng ra một nẻo, cái cọc sắt thì gãy, tấm phân cách cũng bay mất. Người quanh đấy lần nào cũng chạy ra, giúp người bị nạn đứng dậy, thu dọn xe cộ, đồ đạc, còn cái cột đổ đó họ vứt đấy, có người tức quá còn đạp cho cả dãy rào sắt đổ rạp hết cả xuống.

Nổi cơn ghen chế bom xăng sát hại "tình địch"

(Kiến Thức) - Do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình ái với một người đàn ông đã có gia đình sống ở gần nhà, Cường hậm hực chế tạo bom xăng đem đặt trước nhà "tình địch" rồi châm ngòi đốt. 

Năm 17 tuổi, Nguyễn Văn Cường (43 tuổi), ngụ tại thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) kết hôn với chị Đỗ Thị Lan (43 tuổi). Khi hai người có với nhau 3 người con, nhà cửa đàng hoàng, gia đình đã có của ăn, của để, bỗng anh Cường nhận được tin vợ mình không còn chung thủy, tình cảm vợ chồng không còn mặn mà như ngày mới cưới.
Nghe hàng xóm xì xào "tình địch" của Cường không phải là ai khác chính Nguyễn Duy Khánh, cùng ngụ tại thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên. Sau nhiều ngày theo dõi, rình mò để bắt quả tang vợ mình dan díu với gã hàng xóm nhưng anh Cường không phát hiện điều gì. Hậm hực, bức tức vì cho rằng mình bị “cắm sừng”, tháng 10/2011, Nguyễn Văn Cường đem theo 0,5kg thuốc độc chuyên dùng trong diệt gián và dế đến nhà ông Nguyễn Duy Khanh lén lút đổ vào bể nước sinh hoạt nhằm sát hại gia đình "tình địch". Tuy nhiên, do phát hiện ra mùi lạ trong bể nước nên gia đình ông Khánh đã không dùng mà báo cáo sự việc lên cơ quan công an.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.