Đọc nhật ký mẹ kế, tôi cay xè mắt, quyết định bất ngờ

Tôi lật mở từng trang nhật ký được mẹ kế nắn nót ghi từng chữ. Từng dòng từng dòng đều khiến tôi phải đau đớn, hối hận.

Năm tôi học lớp 8, bố dẫn mẹ kế về nhà. Bà hiền hậu, yêu thương tôi như con ruột. Ban đầu tôi còn giữ khoảng cách với mẹ kế nhưng sống chung lâu ngày, tôi cũng yêu thương bà.

Năm tôi học lớp 10, mẹ kế có thai nhưng bị sẩy thai. Thời gian đó, gia đình tôi chìm trong đau khổ. Bố tôi buồn bã, thường nhậu nhẹt. Sau thời gian dưỡng sức, mẹ kế lại tiếp tục buôn bán, chăm sóc, vun vén gia đình.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mẹ kế của tôi cũng không sinh con nữa. Bà dành hết tình yêu và sự chăm sóc cho tôi. Đôi khi, tôi còn nghĩ bà chính là mẹ ruột của mình.

Doc nhat ky me ke, toi cay xe mat, quyet dinh bat ngo

Còn một tháng nữa thôi, tôi sẽ lấy chồng. Người đàn ông tôi chọn cũng từng đổ vỡ hôn nhân, có hai đứa con riêng và sự nghiệp chưa ổn định.

Nhiều người đều bảo tôi "sướng không muốn, lại thích chịu khổ" khi yêu một người đàn ông thua kém mình nhiều mặt như thế. Ngay cả mẹ kế cũng khuyên can, bảo tôi nên chọn người nào tốt hơn, biết yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo hơn.

Bạn trai tôi tính tình cộc cằn, khô khan, ít khi nói lời lãng mạn với người yêu. Đến nhà tôi chơi, anh cũng không phụ tôi việc nhà hay khi tôi bệnh, anh cũng không mấy hỏi han. Vậy mà tôi vẫn yêu, vẫn quyết cưới.

Tối qua, tôi vào phòng mẹ kế và vô tình thấy cuốn nhật ký màu đen bà để trên bàn. Tò mò, tôi mở ra đọc và rưng rưng nước mắt trước những câu những chữ mà mẹ kế nắn nót viết. Bà ít học, viết còn sai chính tả, chữ cũng không đẹp nhưng ân tình lại thắm thiết.

Mẹ viết về nỗi đau đớn khi bị sẩy thai; về tình yêu bà dành cho tôi; về những cay đắng, tủi nhục khi sống chung với bố tôi: một người đàn ông vô tâm. Bà không muốn tôi lấy phải một người chồng cũng vô tâm để rồi sống đau khổ, dằn vặt như bà.

Hầu như những trang nhật ký mẹ kế viết đều là vì tôi. Bà luôn mong tôi sẽ được hạnh phúc, sẽ được sống trong tình yêu thương và sự chiều chuộng của chồng.

Gấp lại nhật ký của mẹ kế, tôi đắn đo suy nghĩ và đưa ra quyết định gây sốc cho cả nhà.

Tôi quyết định sẽ hủy hôn và chờ đợi một người đàn ông khác, phù hợp hơn, biết yêu thương mình hơn. Nhưng chúng tôi đã đính hôn, tôi phải lấy lý do gì để hủy hôn mà không bị mang tiếng đây?

Mẹ kế giao hộp có 30 cây vàng, lý do thật sự khiến tôi ngã quỵ

Mẹ đẻ con đưa cho mẹ một chiếc hộp có 30 cây vàng, nói là sau này con chững chạc thì giao cho con.

Ngày tôi học đại học, mẹ mất, bố đi thêm bước nữa. Điều tôi hận nhất là bố tôi lấy người giúp việc làm vợ. Trong suy nghĩ, tôi luôn cho rằng hai người ấy đã có tình cảm từ trước khi mẹ mất.

Tôi biết gia cảnh người giúp việc đó chẳng giàu có gì. Vợ chồng bà ta ly hôn, đang phải nuôi hai con nhỏ. Sau khi lấy bố tôi, mẹ kế đưa hai đứa con về sống chung. Vậy là từ ngày bố cưới vợ mới, tôi rất ít khi về thăm nhà. Mỗi năm tôi chỉ về vào ngày giỗ mẹ, đến ngày Tết hay nghỉ hè tôi cũng không về mà kiếm việc để làm thêm.

Mẹ tôi vẫn hạnh phúc dù chưa từng có một đám cưới đàng hoàng

Bố mẹ tôi chưa từng tổ chức đám cưới, và phải đến gần chục năm đầu ấp tay gối mẹ mới đồng ý chụp bộ ảnh kỷ niệm với bố.

Ông ngoại vẫn hay thường kể về phi vụ xách làn đi sinh nở một mình của mẹ tôi. Mỗi lần ông nhắc lại bố tôi đều cúi mặt rồi cười trừ, dẫu có biết đấy là lời trách cứ của nhà vợ đi chăng nữa, bố tôi cũng chưa từng cảm thấy tự ái vì chuyện này.

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong tất cả những gì êm đềm nhất. Ông bà ngoại không quá dư dả của cải nhưng có lẽ bởi vậy mà gia đình luôn chan hòa tiếng cười.

Đặt ghi âm trong phòng bạn trai, tôi 'vỡ tim' khi nghe

Hiện tại Lãng đang mở công ty riêng, hoạt động khá tốt. Người đàn ông giỏi giang, đi lên từ 2 bàn tay trắng ấy đã thu hút được sự chú ý của tôi.

Gia đình tôi thuộc hàng có điều kiện, nhưng lại không được vẹn toàn. Mẹ tôi bị bệnh hiểm nghèo qua đời lúc tôi mới lên 10 tuổi. Khi tôi 16 trăng tròn, bố tôi cưới vợ mới. Đáng nói, mẹ kế tôi chỉ 23 tuổi, hơn anh trai tôi đúng 4 tuổi. Bố tôi khi ấy đã ngót 50 cái xuân xanh.

Ban đầu tôi rất khinh thường cô ta, vì nghĩ cô ta nhằm vào ví tiền của bố. Dần dà, ấn tượng của tôi về mẹ kế tốt hơn. Tôi với cô ấy hay cùng nhau dạo phố, mua sắm, khá thân thiết.

Trong 4 năm tiếp theo, tôi mừng lắm khi có thêm hẳn 2 cô em gái. Nhưng cô ấy thì sốt ruột, ngày đêm mong có một đứa con trai. Dù không nói ra song tôi biết cô ấy còn phiền não chuyện bố tôi đã già, chả biết còn “sức” giúp cô ấy sinh nữa không.

Sinh nhật tôi tròn 22 tuổi, bố tôi tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho tôi. Ở đây tôi gặp Lãng - đàn anh khóa trên của mẹ kế. Anh xuất hiện ở đó do được mẹ kế tôi mời đến, mục đích chính muốn giới thiệu bạn trai cho tôi.

Dat ghi am trong phong ban trai, toi 'vo tim' khi nghe

Người đàn ông giỏi giang, đi lên từ 2 bàn tay trắng ấy đã thu hút được sự chú ý của tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi bị ấn tượng bởi ánh mắt thông minh, vẻ đẹp trai sáng láng và cách ăn nói rất có duyên của anh. Anh khác hẳn những gã công tử nhà giàu xung quanh tôi. Hiện tại Lãng đang mở công ty riêng, hoạt động khá tốt. Người đàn ông giỏi giang, đi lên từ 2 bàn tay trắng ấy đã thu hút được sự chú ý của tôi.

Sau buổi tối đó, tôi và Lãng bắt đầu qua lại tìm hiểu nhau. Càng tiếp xúc với anh, tôi càng ngưỡng mộ ý chí vươn lên, tài năng, cũng như sự chín chắn trong con người anh.

Không thể tin nổi, mùi hương trong căn phòng của anh giống hệt với mùi nước hoa yêu thích của mẹ kế! Tôi biết họ là bạn bè, nhưng mẹ kế nói họ chỉ quen sơ sơ. Tại sao mẹ kế đến gặp Lãng riêng tư? Còn lén lút muốn giấu tôi?

Nói chuyện vu vơ một lát, nhận thấy Lãng mất tập trung, tôi càng nghi ngờ. Tôi viện cớ bận rồi ra về. Không quên lén bỏ lại điện thoại vào một góc kín, đặt chế độ máy bay và mở sẵn ghi âm .

Tôi ngồi trong quán cafe gần đó theo dõi, quả nhiên không lâu sau thấy một người phụ nữ quấn khăn kín mặt từ công ty Lãng bước ra. Tôi lạ gì cô ta đâu, không khó để nhận ra đó là mẹ kế mình. Vừa nãy Lãng chắc chắn anh ta đang về công ty để gặp mẹ kế của tôi. Khi tôi vào phòng, cô ta đã kịp lánh vào toilet.

Dat ghi am trong phong ban trai, toi 'vo tim' khi nghe-Hinh-2

Tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời cũng như mưu mô dơ bẩn của họ. (Ảnh minh họa)

Chờ thêm 1 lúc, tôi dùng máy khác gọi cho Lãng rủ anh đi ăn trưa. Rồi tôi chủ động tới tìm anh, tiện thể lấy lại chiếc điện thoại kia của mình. Đoạn ghi âm tôi có được như sau:

“Từ giờ em đừng tới đây nữa, lại còn giữa ban ngày ban mặt. Suýt nữa là bị cô ta tóm được rồi… Được rồi, em biết rồi. Chẳng phải vì em quá nhớ anh hay sao. Chúng mình đi ăn rồi đi nghỉ một lát đi. Cả chục ngày nay lão già ở nhà, em không được bên anh rồi… Không được, cô ta vừa ở đây về đấy. Em cảnh giác chút đi. Kể cả anh thành công lấy được cô ta, vẫn chưa thể kê cao gối ngủ. Khi nào anh qua cô ta, và em nắm được lão già kia, mình hợp sức khống chế công ty thì lúc đó em muốn làm gì cũng được...”

Tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời cũng như mưu mô dơ bẩn của họ. Hẳn họ đã tằng tịu với nhau từ trước khi Lãng được mẹ kế giới thiệu cho tôi. Công ty của Lãng ắt do mẹ kế tôi nâng đỡ. Mà tiền bạc của cô ta, không phải từ túi bố tôi ra thì ở đâu?

Có thể mẹ kế đã chán “lão già” là bố tôi, muốn lấy trai trẻ. Hoặc sợ không sinh được con trai, chẳng được cho bao nhiêu tài sản. Nên hợp tác với người tình, âm mưu chiếm đoạt công ty của bố tôi, bằng thủ đoạn dơ bẩn. Tôi bật cười, cô ta nghĩ sau khi Lãng thành công, còn ngó đến cô ta ư?

Tôi chả buồn nói nhiều với 2 kẻ đó, đưa hết bằng chứng cho bố tôi xử lý. Kết quả, bố tôi không đuổi cô ta đi vì 2 đứa trẻ, nhưng cô ta sẽ chỉ còn là một cái bóng trong nhà, không hơn.