Đoàn Việt Nam hợp luyện chuẩn bị tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Sáng 27/4 (theo giờ Moscow), tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang Nga, đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã hợp luyện cùng đoàn quân đội các nước tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.

Quãng đường từ nơi ăn nghỉ của đoàn tới thao trường Alabino dài hơn 100km. Để bảo đảm khởi hành theo quy định, bữa sáng của toàn đoàn diễn ra lúc 4 giờ 30 phút. Đúng 5 giờ 30 phút, đoàn xe xuất phát hướng về thao trường Alabino.

Thao trường Alabino nằm trong khuôn viên của Công viên quân sự Patriot, nơi có khu vực dành riêng cho cuộc thi Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon) - một trong những cuộc thi hấp dẫn tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games).

Sau gần 2 giờ di chuyển, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có mặt tại thao trường Alabino để thực hiện công tác chuẩn bị. Đúng 9 giờ, đoàn quân đội các nước đã tề tựu đông đủ. Ngay trước khi các đoàn tập kết, ban tổ chức đã bố trí hàng chục xe bồn tưới nước lên mặt sân tập tại thao trường để giảm bớt lượng bụi trong khu vực. Nhiệt độ buổi sáng tại khu vực thao trường Alabino vào khoảng 2 độ C, trời có nắng. Tuy nhiên, thời tiết có gió khiến cảm giác rét tê cóng càng lúc càng trở nên rõ rệt.

Sau 2 ngày làm quen với môi trường mới và tập thích nghi với điều kiện thời tiết, đây là buổi hợp luyện đầu tiên giữa các đoàn quân đội các nước tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Trong buổi hợp luyện này, các đoàn nắm được vị trí, thứ tự xuất phát trong lễ duyệt binh cũng như các quy định của Ban tổ chức.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong buổi hợp luyện đầu tiên của đoàn QĐND Việt Nam và các nước tại thao trường Alabino.

Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-2
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-3
Các đoàn tập trung tại thao trường Alabino chuẩn bị hợp luyện.
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-4

Xe bồn tưới nước để giảm bớt lượng bụi tại thao trường

Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-5
Đoàn QĐND Việt Nam tại buổi hợp luyện.
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-6
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-7
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-8
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-9
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-10
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-11
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-12
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-13
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-14
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-15
Doan Viet Nam hop luyen chuan bi tham gia Le duyet binh tren Quang truong Do-Hinh-16

Các đoàn hợp luyện tại thao trường Alabino.

Kiệt tác quân sự Việt Nam dài 32 km, nơi con người 'sống trong cát'

Kiệt tác quân sự này đã giúp quân dân xã Kỳ Anh (Quảng Nam) tổ chức hơn 1.000 trận đánh du kích, tiêu diệt hơn 3.700 lính Mỹ, bắn cháy 30 xe tăng và 23 máy bay.

Kiet tac quan su Viet Nam dai 32 km, noi con nguoi 'song trong cat'
Địa đạo Kỳ Anh nằm tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là một hệ thống hầm ngầm dài khoảng 32km do người dân địa phương đào thủ công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) 

Gặp người lính giải phóng tại Dinh Độc Lập: Bồi hồi niềm tin tất thắng

Trở lại Dinh Độc Lập vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cựu chiến binh Nguyễn Như Ngọc đã bồi hồi xúc động với những ký ức đau thương mà hào hùng, như vừa mới hôm qua.

Trong không khí những ngày tháng tư lịch sử kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)., Dinh Độc Lập (TP.HCM) đón những người cựu chiến binh trở về, mang theo ký ức hào hùng và cả những nỗi niềm sâu lắng.
Giữa dòng người tham quan, cựu chiến binh Nguyễn Như Ngọc sinh năm 1951, nguyên cán bộ chính trị Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) - quê Thanh Thủy, Phú Thọ không giấu được sự bồi hồi, xúc động khi đứng tại nơi cách đây gần nửa thế kỷ, ông và đồng đội đã góp phần làm nên ngày thống nhất non sông.