Dính đủ 5 điều này thì sớm muộn đàn ông cũng ''vụng trộm'' sau lưng vợ

Đàn ông luôn muốn được ngưỡng mộ. Một trong những nguyên nhân khiến họ không muốn ở bên cạnh bạn nữa là vì họ cảm thấy mình không được bạn tôn trọng.

Bạn quá đa sầu đa cảm

Đàn ông và phụ nữ chính là hai loài sinh vật hoàn toàn khác nhau. Nếu như phụ nữ rất đa sầu, đa cảm thì đàn ông lại là những người khó xúc động. Phụ nữ quen cách xử lý theo cảm tính, còn đàn ông thì không.

Với đàn ông, họ chán ghét nhất là quen phải người phụ nữ dễ dàng phát tiến với cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Bạn quá kiểm soát

Khi cả hai bắt đầu mối quan hệ, có một cam kết không lời giữa hai người. Cam kết này thể hiện cả hai đều bình đẳng. Thế nhưng phụ nữ nếu cứ thích thao túng, cấm đoán bạn trai thì chắc chắn sẽ khiến họ muốn rời bỏ đi.

Tưởng tượng mà xem, bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu mọi quyết định lớn nhỏ đều phải hỏi ý bạn trai. Mỗi lần phải làm việc với người khác giới là chàng lại xuất hiện để lôi cổ bạn về? Đàn ông sẽ rất tức giận nếu bạn làm thế với họ.

Dính đủ 5 điều này thì sớm muộn đàn ông cũng ''vụng trộm'' sau lưng vợ ảnh 1

Ảnh minh họa.

Đàn ông có còn được ngưỡng mộ từ bạn như trước không?

Đàn ông luôn muốn được ngưỡng mộ. Một trong những nguyên nhân khiến họ không muốn ở bên cạnh bạn nữa là vì họ cảm thấy mình không được bạn tôn trọng. Ví dụ như thời gian đầu thì anh ấy làm gì bạn cũng ngưỡng mộ, khen ngợi. Nhưng sau này bạn chỉ phàn nàn, chỉ trích thì anh ấy sẽ ra đi mà thôi.

Dính đủ 5 điều này thì sớm muộn đàn ông cũng ''vụng trộm'' sau lưng vợ ảnh 2

Ảnh minh họa.

Thời gian

Thời gian chính là thứ không thể kiểm soát. Là con người, chúng ta lúc nào cũng thích khám phá những điều mới. Đàn ông mất hứng thú với bạn bởi cả hai chẳng còn gì hấp dẫn nhau nhữa cả. Cách tốt nhất là bạn nên làm mới bản thân mình.

Bạn để mình xuống cấp

Sau một thời gian yêu đương, bạn nghĩ rằng cả hai đã vô cùng thoải mái khi ở bên nhau và chẳng cần phải câu nệ nữa. Thế nhưng hãy nhớ rằng nếu phụ nữ để mình xuống cấp về nhan sắc, trang phục và lịch sinh hoạt thì sẽ khiến đàn ông chán ngán mà thôi.  

Cho em chồng mượn một tỷ, khi hỏi lấy lại thì nhận được một thứ khiến tôi choáng đến nỗi phải nhập viện

Đến nhà em chồng, cả nhà đang quây quần xem tivi, đến khi nhắc tới số tiền, em ấy nổi khùng lên nói là trong nhà chẳng còn đồng nào, toàn bộ xưởng sản xuất và ngôi nhà đang ở đã thế chấp ngân hàng.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm, nhiều lần muốn xây nhà nhưng tiền chưa đủ nên chúng tôi cố gắng làm việc kiếm tiền và tiết kiệm. Năm vừa rồi tôi chuẩn bị xây nhà nhưng bất ngờ công ty của em chồng gặp khó khăn, mà chồng tôi đang làm trong đó. Chính vì thế chồng đã thuyết phục tôi rút toàn bộ tiền ngân hàng để cho em ấy mượn.

Tôi buốt tim trước lời đồn thổi sau lưng người chồng

Chúng tôi kết hôn đã 4 năm và có 1 con gái 2 tuổi. Chồng tôi là người dịu dàng, yêu vợ yêu con. Anh không hay tụ tập la cà như nhiều người chồng khác mà thường dành thời gian để chơi với con, giúp tôi làm việc nhà.

4 năm hôn nhân, tôi luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn, hạnh phúc. Tôi yêu những phút giây ngồi cuộn tròn trên sofa bên con gái bé nhỏ đang lê la chơi dưới thảm, nhấp ngụm sô cô la nóng thơm nức do chồng pha cho rồi ngắm nhìn anh ấy vào bếp thể hiện một món ngon để vợ chồng cùng ăn.

Bất ngờ thấy chồng lì xì đứa trẻ hàng xóm 200 nghìn

Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi lấy được người chồng tuyệt vời đến vậy. Chỉ mong gia đình mãi yên ấm thế này là đủ rồi.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, đã có hai con và công việc rất tốt. Tuy lấy nhau đã lâu nhưng tình cảm vợ chồng rất mặn nồng.