Nhà văn Guy de Maupassant đã kể một câu chuyện như này trong tác phẩm "Một cuộc đời": Jeanne là một cô gái sinh ra trong gia đình khá giả. Lớn lên dưới sự bảo bọc thái quá của cha mẹ, cô không có khả năng chống chịu trước sóng gió cuộc đời.
Khi trưởng thành, cô từng đặt trọn hạnh phúc của mình vào hôn nhân. Không ngờ, cô lại gặp phải một người đàn ông vô cùng tồi tệ, không những không mang lại hạnh phúc mà còn gây ra vô vàn tổn thương, đặc biệt là những lần phản bội liên tiếp khiến cô đau khổ tột cùng.
Sau khi chồng qua đời, con trai cô lại tìm đủ mọi cách lừa gạt, khiến toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô gần như không còn gì. Cuối cùng, chính người hầu gái cũ Rosalie đã đưa tay giúp đỡ, không chỉ hỗ trợ cuộc sống mà còn giúp cô sắp xếp lại mọi thứ, thực sự giúp cô có nơi nương tựa khi về già.
Cuộc đời của Jeanne là một minh chứng cho việc đặt hoàn toàn hy vọng vào người khác. Điều đó có thể mang lại sự an ủi nhất thời, nhưng về lâu dài vẫn ẩn chứa vô vàn bất trắc. Hạnh phúc của người phụ nữ không thể mãi trông chờ vào người khác, mà phải tự mình nắm giữ quyền chủ động vận mệnh. Đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhớ rằng, điểm tựa vững chắc, nơi ẩn náu cuối cùng của phụ nữ không phải hôn nhân, càng không phải là con cái mà là "Năng lực, Tỉnh táo, Dũng khí".
1. Năng lực tự thân lập nghiệp

Có một câu nói: "Dựa núi núi đổ, dựa sông sông cạn, dựa đền đền sập, dựa thần thần chạy. Cầu người không bằng cầu mình, dựa người không bằng dựa mình".
Một số phụ nữ cả đời khao khát có được hạnh phúc ổn định, cho rằng đó là ý nghĩa của kết hôn, hoặc khi con cái lớn lên họ sẽ được hưởng phúc. Thế nhưng họ lại quên mất quá nhiều điều bất định trên đời.
Một khi sóng gió nổi lên, một khi mối quan hệ đột ngột thay đổi, những người quen dựa dẫm chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Điều tồi tệ nhất là sau khi rời đi, ngay cả khả năng tự nuôi sống bản thân cũng không có, muốn tự lập nghiệp nhưng lại gặp nhiều khó khăn vì tuổi đã lớn.
Vì vậy, nhất định phải trang bị cho mình năng lực tự thân lập nghiệp, để dù có đơn độc một mình cũng không lâm vào cảnh khó khăn, bạn vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Năng lực tự thân lập nghiệp thực sự là khả năng kiếm sống, không quá phụ thuộc vào người khác về vật chất. Nếu bạn không có khả năng kiếm tiền nuôi sống bản thân, khi bạn xin tiền từ người khác, bạn có thể bị coi thường và lâu dần sẽ ngày càng bị xem nhẹ.
Khi bạn có năng lực tự thân, bạn có thể tương trợ và đối xử bình đẳng với người khác. Dù gặp thất bại, phải rời bỏ hôn nhân hay bất kỳ mối quan hệ nào, bạn vẫn có thể tự tạo cho mình một mái nhà che mưa che nắng, không phải lo lắng không nuôi nổi bản thân mà phải chịu đựng trong những mối quan hệ sai trái. Gặp điều tốt đẹp thì trân trọng, gặp sóng gió cũng dũng cảm chống đỡ, đó mới là hình ảnh tuyệt vời nhất của một người phụ nữ.
2. Sự tỉnh táo nhìn thấu bản chất

Có câu nói: "Vận mệnh vô thường. Chỉ khi luôn tỉnh táo, bạn mới có thể vững vàng tiến xa, mỉm cười đối mặt với cuộc đời".
Trên đường đời, một số phụ nữ không thể có được hạnh phúc không phải do số phận kém may mắn mà là do họ chưa bao giờ suy nghĩ, chỉ mù quáng chạy theo, như một cánh bèo trôi nổi, luôn bị động. Họ không bao giờ rõ mình muốn gì, luôn mơ hồ lãng phí thời gian. Thoắt cái tuổi tác đã tăng lên, hình thành tư duy cố định, muốn thay đổi cũng khó khăn gấp bội.
Bất cứ lúc nào, phụ nữ cũng phải có sự tỉnh táo nhìn thấu bản chất để từ bỏ sự mù quáng và bất lực, trở về với lý trí, thực sự đi đúng mỗi bước đường đời. Người phụ nữ thực sự có được sự tỉnh táo sẽ luôn hiểu rõ một điều: Dù là hôn nhân hay con cái, tất cả đều là một phần của cuộc đời mình, nhưng chưa bao giờ là tất cả. Vì vậy, đừng đặt cược hạnh phúc vào bất kỳ ai, mà hãy tập trung ánh mắt từ bên ngoài vào bên trong, chú trọng vào việc vun đắp bản thân.
"Trước tiên là mình, sau đó mới là người khác", đây là nhận thức tỉnh táo nhất. Đây không bao giờ là sự ích kỷ, mà là sự tự biết mình. Chỉ khi bạn vun đắp tốt cho bản thân, bạn mới có khả năng giải quyết vấn đề trong hôn nhân và cũng mới có thể giúp đỡ con cái đúng đắn khi tương tác với chúng.
Dù tình cảm có thay đổi hay rơi vào khó khăn, bạn vẫn sẽ tỉnh táo để biết cách đối phó hiệu quả và đưa ra những lựa chọn có lợi cho mình. Khi bạn giữ được sự tỉnh táo, bạn sẽ hiểu rằng dù gặp phải một mối quan hệ sai lầm, việc dừng lại kịp thời là lựa chọn sáng suốt nhất.
Bản chất của một mối quan hệ là cùng nhau nuôi dưỡng. Một khi nó trở thành sự tiêu hao năng lượng liên tục của chính mình, bạn không nên tiếp tục thỏa hiệp mà nên chọn cách rời xa. Giữ được sự tỉnh táo mới có thể lắng nghe tiếng lòng giữa sự ồn ào, không đánh mất chính mình thật sự.
3. Dũng khí sống thật với chính mình

Nhà văn Eileen Chang từng viết: "Tất cả phụ nữ, cuối cùng đều có nơi nương náu, không phải người khác, mà chỉ có chính mình".
Cuộc đời có muôn vàn màu sắc. Sống không nhất thiết phải rực rỡ chói lọi, nhưng nhất định phải có màu sắc riêng của mình và dũng khí sống thật với bản thân.
Dường như có rất nhiều gông xiềng trói buộc người phụ nữ, dù là những ràng buộc về hôn nhân, con cái, giới tính… Nhưng cuối cùng, họ sẽ nhận ra rằng, mặc dù mình đóng vai trò người vợ, người mẹ… nhưng điều quan trọng nhất là phải làm tốt chính mình trước tiên. Đừng vì hôn nhân mà từ bỏ đam mê của mình, đừng vì con cái mà bỏ qua tiếng nói nội tâm và càng đừng đặt vị trí của mình quá thấp.
Sự hy sinh để vẹn toàn cuộc hôn nhân của người khác không mang lại hạnh phúc. Người phụ nữ chỉ có con cái mà không có chính mình cũng sẽ không dạy con cách yêu thương bản thân đúng đắn. Bất cứ lúc nào, đừng mãi sống theo kỳ vọng của người khác, đừng sống trong những lời chỉ trích của người khác mà hãy để bản thân được ở bên những gì mình yêu thích, sống thoải mái, sống hạnh phúc.
Hành trình cuộc đời này, bạn không đến để làm hài lòng hay chiều lòng ai mà là để bản thân như một cái cây, cắm rễ sâu xuống hút lấy sức mạnh, vươn cao xòe tán lá, theo nhịp điệu riêng của mình, trở thành một phong cảnh độc đáo.
Sống tốt với chính mình là nghe theo lựa chọn nội tâm, để bản thân không ngừng trưởng thành, sống đúng với hình ảnh lý tưởng nhất của mình. Đó là một loại dũng khí để tự mình hoàn thiện, và cũng là một cách tu dưỡng bản thân tốt nhất.