Đi xem mắt, cô gái sốc nặng khi lại gặp đúng bạn trai

Cô gái quyết định đi xem mắt theo yêu cầu của bố mẹ, nào ngờ khi đến nơi mọi chuyện lại vô cùng bất ngờ.

 Ai cũng biết đến một độ tuổi nhất định, dù là nam hay nữ mà bạn không có người yêu thì đều khiến gia đình, người thân vô cùng sốt ruột. Không chỉ dừng lại ở những lời cằn nhằn, nhiều bậc phụ huynh sẽ dùng "biện pháp mạnh", ví dụ như tự sắp xếp các buổi xem mắt, mai mối và bắt con cái tham gia.

Mới đây, một cô gái Trung Quốc cũng được người mai mối giới thiệu cho một đối tượng xem mắt, nào ngờ lại sốc nặng khi nhìn thấy đối phương.

Câu chuyện xảy ra vào ngày 24/1 vừa qua tại thành phố Hợp Phì, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cô gái cho biết đã có bạn trai được một thời gian dài, dù còn khá trẻ nhưng cô đã nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con. Tuy nhiên, mỗi lần cô đề cập đến chuyện về chung nhà thì người bạn trai đều từ chối một cách phũ phàng. Chàng trai nói rằng bản thân vẫn chưa ổn định, sợ rằng chưa thể lo cho cuộc sống hôn nhân.

Để lay động suy nghĩ của bạn trai, cô gái đã cố gắng yêu chiều anh hết mực, thậm chí còn thường xuyên tặng quà, thế nhưng kết quả vẫn không thay đổi khiến cô dần trở nên chán nản và thất vọng.

Trong khi đó, bố mẹ cô do không biết về tình yêu của con gái nên liên tục thúc giục cô về quê xem mắt. Cuối cùng, cô quyết đinh làm theo nguyện vọng của phụ huynh, biết đâu có thể tìm được người tâm đầu ý hợp.

Ngày hôm đó, khi vừa đến điểm hẹn, cô gái đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Khi cả hai chạm mặt nhau, cô càng sốc nặng ho biết đối tượng xem mắt được sắp xếp lại chính là bạn trai của mình.

Trên trang cá nhân, cô gái cho biết ban đầu cô nghĩ rằng chàng trai biết tin cô đi xem mắt nên muốn đến để gây rối. Thế nhưng khi nhìn thấy anh mắt “chột dạ” của bạn trai, cô nhận ra anh cũng lén lút đi xem mắt.

Suốt cả buổi hôm đó, cả hai không nói với nhau lời nào, dường như mỗi người đều có những suy nghĩ và sự bối rối riêng. Buổi xem mắt hôm đó đã kết thúc mà không đem lại kết quả gì.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. “Đúng là kẻ cắp gặp bà già”; “Kẻ tám lạng người nửa cân, chả ai đúng cũng chả ai sai”; “Chắc tình yêu của họ cũng chấm dứt từ giây phút chạm mặt nhau rồi”… là một số bình luận đáng chú ý.

Người đàn ông 49 tuổi vẫn ế vì quá kén chọn, công ty mai mối cũng phải bỏ cuộc

Mặc dù bản thân không quá nổi bật nhưng người đàn ông lại đưa ra yêu cầu cực cao với đối tượng xem mắt, khiến công ty mai mối cũng phải chịu thua.

Mặc dù bản thân không quá nổi bật nhưng người đàn ông lại đưa ra yêu cầu cực cao với đối tượng xem mắt, khiến công ty mai mối cũng phải chịu thua.

Sau 5 năm ly hôn tôi độc thân, vợ cũ định ly hôn chồng thứ 3

Tôi im lặng trước lời Thu tâm sự mà không biết khuyên em thế nào, cô ấy lại hỏi tôi câu hỏi năm xưa: Anh có chút hối hận nào không?.

Trước đây tôi từng là người đàn ông hạnh phúc với vợ và cậu con trai nhỏ. Thế nhưng sau 3 năm hôn nhân, hai vợ chồng tôi lại quyết định chấm dứt tất cả chỉ vì mâu thuẫn không thể giải quyết giữa mẹ và vợ. Đứng giữa hai người phụ nữ của đời mình, tôi chọn mẹ vì nghĩ đơn giản mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể làm bà buồn.

Tòa xử cho tôi nuôi con, vợ không cần trợ cấp gì. Tôi vẫn nhớ lúc lên xe rời khỏi toà Thu - vợ cũ hỏi tôi: "Anh có chút hối hận nào không?". Tôi im lặng không trả lời, cô ấy chờ đợi rồi tuyệt vọng mà lên xe đi thẳng. Có lẽ tôi là người đàn ông hèn nhát, rõ ràng vẫn còn yêu vợ, luyến tiếc nhưng không thể nói ra, giữ Thu ở bên mình.