Đi săn rắn lục đuôi đỏ trong khu dân cư

Người dân Quảng Ngãi phát hiện nhiều rắn lục đuôi đỏ sinh sống trên cành cây gần lối đi sinh hoạt hàng ngày và các bụi rậm.

Những ngày qua, các chuyên gia Tổng Cục lâm nghiệp, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã về tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi để tìm nguyên nhân rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường trong thời gian gần đây.
Đoàn đã đi đến kiểm tra tại các điểm nóng về rắn lục đuôi đỏ xuất hiện trong khu dân cư và phát hiện rất nhiều rắn lục đuôi đỏ sinh sống trên cành cây gần lối đi sinh hoạt hàng ngày của người dân. Nhiều rắn lục con cũng được tìm thấy trong các bụi rậm.
Đoàn kiểm tra lần lượt ghi nhận thông tin từ những nạn nhân bị rắn cắn và thu thập mẫu vật để phân tích nguyên nhân loài rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường ở khu dân cư.
Sau đợt kiểm tra, các chuyên gia tập trung phân tích, nghiên cứu để đề xuất giải pháp phù hợp cho người dân ứng phó với loài rắn lục đuôi đỏ.
Tìm kiếm khắp nơi trong bụi rậm.
 Tìm kiếm khắp nơi trong bụi rậm.

Và một con rắn lục đuôi đỏ con được tìm thấy.
 Và một con rắn lục đuôi đỏ con được tìm thấy.

 

Thêm một con rắn lục đu bám trên thân cây.
 Thêm một con rắn lục đu bám trên thân cây.

 
Đoàn kiểm tra đã bắt được một con rắn lục. Ban đêm rắn lục đuôi đỏ thường sống trong các bụi rậm và thường xuyên cắn người khi đụng trúng.

CSGT giải cứu bé trai nhịn đói co ro suốt 2 ngày

Hai anh em song sinh bỏ nhà theo bạn đi chơi và làm mất xe đạp không dám trở về. Công an phát hiện ra một trong hai em toàn thân tím tái...

Trạm CSGT 5 -1 (đóng tại huyện Diễn Châu) thuộc phòng CSG tỉnh Nghệ An vừa bàn giao cháu Nguyễn Duy Trường (12 tuổi, ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành) cho chính quyền và gia đình. Trước đó một người dân ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cũng phát hiện cháu Nguyễn Duy Khang (anh em sinh đôi với Trường) nằm bên mép đường quốc lộ 48 nên đã đưa cháu về nhà.
Sáng 6/12, tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông trạm 5-1 do trung úy Trần Văn Ngọc làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A. Đến đoạn xã Diễn Hồng thì phát hiện một bé trai nằm co ro dưới cái lạnh thấu xương trong tấm bao tải bên bờ ruộng ven đường.

Bí ẩn rắn lạ “giữ nguồn” ở Điện Biên

Người dân huyện Tuần giáo, Điện Biên đồn thổi về một mó nước ở bản Coong, xã Quài Cang biết tuôn nước lớn nhỏ và được con rắn giữ nguồn.

Ông Quàng Văn Lả, già làng bản Coong, cho biết:"Chuyện mó nước hiểu tiếng người ở đây là có thật, chẳng có gì phải giấu giếm. Trước kia, khi cây cối trên rừng xung quanh mó nước còn rậm rạp, lượng nước chảy ra còn nhiều và mạnh hơn.
Mó nước - nơi có giai thoại kỳ bí về con rắn lạ.
Mó nước - nơi có giai thoại kỳ bí về con rắn lạ.

Chuyện ghi từ gia đình tử tù được hoãn thi hành án

Suốt 6 năm qua, bà Nguyễn Thị Loan (54 tuổi, mẹ ruột Hồ Duy Hải) cùng người thân một mực cho rằng Hải bị oan và liên tục “vác” đơn kêu oan.

Vụ án Hồ Duy Hải giết hại dã man và cướp tài sản 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu voi (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) ngày 13/1/2008, từng chấn động dư luận, tưởng chừng sẽ chấm dứt vào ngày 5/12/2014 khi Hội đồng thi hành án Tỉnh Long An ra quyết định thi hành án tử hình đối với Hải.
Thế nhưng, ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước đã chuyển công văn của chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đề nghị Chủ tịch hội đồng thi hành án tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để VKSND Tối cao, TAND Tối cao xem xét lại trình tự điều tra vụ án, sau đó đưa ra kết luận cuối cùng trước ngày 4/1/2015.