"Dị nhân" Việt Nam: Người nuốt nhiều kiếm nhất VN giờ ra sao?

(Kiến Thức) - "Dị nhân" Việt Nam Nguyễn Đắc Điệu (SN 1973), là người từng nuốt 15 thanh kiếm cùng lúc và trở thành người Việt Nam đầu tiên xác lập kỷ lục này, nhưng giờ đây, “dị nhân" nuốt kiếm lại chọn trở thành một “nghệ sĩ” đánh đàn đám cưới.

Năm 2006 -2007, nhiều người vô cùng thích thú khi xem chương trình tìm kiếm những kỷ lục Guinness Việt Nam và sửng sốt trước kỷ lục của "dị nhân" Việt Nam nuốt 15 thanh kiếm lập kỷ lục.
"Dị nhân" đó là anh Nguyễn Đắc Điệu (SN 1973), sống ở thôn Lang Viên, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang (Hải Dương). Khi đó, anh đã nuốt được 15 thanh kiếm cùng lúc, với chiều dài 60cm, độ dầy 3,5cm tại Bệnh viện Tràng An (Hà Nội), dưới sự giám sát của máy móc y học hiện đại và được công nhận kỷ lục gia, là người có thể nuốt nhiều kiếm và kiếm dài nhất Việt Nam.
Anh Điệu là người nuốt được nhiều thanh kiếm nhất Việt Nam.
 Anh Điệu là người nuốt được nhiều thanh kiếm nhất Việt Nam.
Trước đó, anh Điệu kể, năm 1992 anh được nhận vào đoàn xiếc Đại Dương (TP Hồ Chí Minh) và được sư phụ trong đoàn dạy cho khoảng 10 môn biểu diễn, trong đó có nuốt kiếm. Đây cũng là môn khó nhất, không phải ai cũng học được. Ngoài sự khổ luyện nhiều năm, khéo léo, chính xác thì phải có sự tập trung cao độ.
Sau một quá trình tập luyện bền bỉ, anh Điệu tiếp thu nghề một cách nhanh chóng và có thể nuốt được nhiều loại kiếm có độ nhọn, hình thù dài ngắn khác nhau. Nhưng để có thành quả đó, lúc đầu khi tập luyện, anh cũng đã gặp không ít tai nạn, lần nuốt kiếm dài hơn 20cm, anh đã bị chảy máu yết hầu phải đi cấp cứu.

Mời quý vị xem video: "Dị nhân" ăn sống rắn, giun gây sốc

Anh từng tâm sự, để có những màn biểu diễn ấy cần một niềm đam mê cháy bỏng, chỉ khi con người ta có niềm đam mê thôi thúc, cố gắng rèn luyện thì mới có ngày thực hiện được tâm nguyện.
Thế nhưng, hơn 10 năm sau, anh Điệu không tham gia biểu diễn ở các đoàn xiếc nữa mà ở nhà cho thuê phông bạt, bàn ghế ở các đám xá và đánh đàn ở các lễ hội, lễ cưới. Anh mất 10 năm rèn luyện để nuốt được 15 thanh kiếm, lập kỷ lục Việt Nam, nhưng giờ đây, “dị nhân" nuốt kiếm Nguyễn Đắc Điệu lại chọn cho mình trở thành “nghệ sĩ” đánh đàn đám cưới làng.
Anh chia sẻ: “Bây giờ, tôi không theo nghiệp diễn nuốt kiếm ở đoàn xiếc nữa, thi thoảng nhớ nghề mới tham gia cho vui". Lý do anh bỏ nghề biểu diễn nuốt kiếm cũng bởi nghề này luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm.

Hãi hùng dị nhân dùng lưỡi để dừng cánh quạt đang quay

Brad Byers xứng danh là “dị nhân” của nước Mỹ khi có thể dùng đầu và lưỡi của mình để dừng hẳn cánh quạt đang quay.

Video: Dị nhân Mỹ dùng lưỡi dừng cánh quạt đang quay:
Đoạn clip được đăng tải trên mạng và thu hút đông đảo người xem. Brad mở đầu đoạn clip bằng cách dùng bút chì đưa ngang cánh quạt đang xoay. Dị nhân này muốn chứng minh rằng cánh quạt bằng kim loại này đủ sắc để cắt bút chì như cắt rau.

Lạ có thật: Hoa hồng không chỉ để trưng, mà còn để thế này...

(Kiến Thức) - Tỏ tình không thành công, đừng vội vứt hoa hồng đi, hãy giữ lại và chế biến thành đủ loại món ăn từ hoa hồng, như món hoa hồng rán này, bởi đồ ăn ngon có thể giúp bạn quên đi mọi nỗi buồn. 

La co that: Hoa hong khong chi de trung, ma con de the nay...
 Những ngày gần đây, hoa hồng nở rộ trong khuôn viên trường Đại học Vân Nam, Trung Quốc. Để không lãng phí những cánh hoa thơm ngát và tuyệt đẹp, căng tin nhà trường đã quyết định sử dụng hoa hồng làm nguyên liệu nấu ăn, tạo ra món ăn kỳ lạ là hoa hồng rán, thu hút đông đảo sự chú ý của sinh viên. 

Đắng lòng dị nhân lên núi ẩn dật học võ để trả thù bạn gái

(Kiến Thức) - Bị bạn gái phản bội, dị nhân họ Thôi quyết tâm lên núi sống ẩn dật, học võ để trả thù bạn gái và người tình.

Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai
Trong ảnh là dị nhân họ Thôi, tự nhận mình là Thôi đạo trưởng, hai năm trước anh Thôi chỉ là một người lao động nhập cư bình thường, có bạn gái được khoảng nửa năm thì cả hai xin đi làm công nhân. (Nguồn Sina)

Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai-Hinh-2
 Cuộc sống và các mối quan hệ trong xưởng, trong kho phức tạp, anh phát hiện ra rằng bạn gái mình cùng với đốc công đã gian díu, lừa dối mình. (Nguồn Sina)

Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai-Hinh-3
 Sau khi phát hiện ra sự thật, Thôi và đồ đạc của anh bị vài người của quản đốc ném ra ngoài trong một chiều mưa. Tức giận tột độ nhưng lực bất tòng tâm, Thôi lập chí một đường xuôi xuống phía nam, dọc theo đường đi hỏi thăm đến Thiếu lâm tự, dự định sau khi học được công phu sẽ quay trở lại báo thù. (Nguồn Sina)

Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai-Hinh-4
 Tuy nhiên sau một vài ngày lang thang ở quanh Thiếu Lâm tự, do không có giấy giới thiệu lại xài hết tiền dành dụm bấy lâu, Thôi cùng đường, quyết định lên núi để tu hành thành đạo sĩ, sống ẩn dật với thiên nhiên, cỏ cây. (Nguồn Sina)

Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai-Hinh-5
 Bên cạnh người Thôi còn có một dị nhân kỳ lạ khác cũng lên núi để sống ẩn dật. Tuy nhiên hai người không có quan hệ tốt, không thường qua lại. Cuộc sống của hai người rất đạm bạc, chủ yếu là trồng rau và ăn rau dại. (Nguồn Sina)

Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai-Hinh-6
Trong nhà của Thôi còn có 6 anh chị em khác, đều là những người đi làm công. Khi người nhà tìm đến khuyên giải, Thôi cho rằng làm công quá mệt mỏi, phức tạp, còn thường xuyên bị mắng nhiếc, khinh bỉ, không bằng lên núi sống tự do tự tại, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. (Nguồn Sina)

Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai-Hinh-7
 Tuy ở trên núi nhưng Thôi vẫn tìm cách kiếm tiền và mua điện thoại di động. Chỗ ở không có điện, muốn sạc điện thoại, cách ngày dị nhân ở ẩn này lại phải xuống núi đi sạc nhờ một lần. (Nguồn Sina)

Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai-Hinh-8
Hơn một năm qua, liên tục trèo đèo lội suối, thân thể của Thôi đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. (Nguồn Sina)

Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai-Hinh-9
  Chỉ có tinh thần của Thôi là chưa được giải thoát, vẫn canh cánh trong lòng sự phản bội của bạn gái. (Nguồn Sina)
Dang long di nhan len nui an dat hoc vo de tra thu ban gai-Hinh-10
Nói về vấn đề này, Thôi cho biết trước kia do bằng cấp quá thấp, chỉ có thể làm công nhân lao động giản đơn, hẹn hò mấy lần đều không có kết quả. Lần này lên núi sống ẩn dật là muốn nhìn vào nội tâm của chính mình, khi nghĩ thông suốt sẽ rời đi, nếu không thể nghĩ thông được sẽ ở lại trên núi, sinh lão bệnh tử cùng tự nhiên. (Nguồn Sina)