Đi nhà nghỉ với tình cũ bị vợ "tóm", chồng vẫn cố nói câu "sôi máu"

Cảm thấy chồng có những biểu hiện lạ, người vợ này quyết định theo dõi và phát hiện anh vào nhà nghỉ với người yêu cũ.

Đối với nhiều người vợ, khi kết hôn, họ chỉ mong ước có được người chồng yêu thương mình thật lòng, chung thủy với mình. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, không phải ai cũng có được hạnh phúc như mong đợi.

Mới đây trên mạng xã hội, một người vợ đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc. Được biết cô và chồng có quen biết nhau 2 năm rồi mới quyết định kết hôn. 

Sau khi cưới được 3 tháng, người vợ mang bầu, lúc đó cô cảm thấy rất viên mãn vì có được cuộc hôn nhân hạnh phúc mà mình hằng mơ ước.

Vậy nhưng thời gian gần đây, người vợ bỗng phát hiện chồng nhắn tin qua lại với người yêu cũ. Không những vậy họ hẹn nhau đi nhà nghỉ.

Di nha nghi voi tinh cu bi vo

"Tôi 23 tuổi, nhân viên văn phòng, quen anh hai năm thì cưới. Sau cưới 3 tháng tôi có bầu, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc.

Tôi sinh cho anh một đứa con trai, anh càng quan tâm tôi hơn. Con được 6 tháng thì tôi phát hiện tin nhắn của anh với người yêu cũ, họ hẹn đi nhà nghỉ, tôi còn đọc được vài tin nhắn nhạy cảm của họ nữa.

Bắt gặp chồng đi nhà nghỉ với người yêu cũ ra, anh vẫn gân cổ bảo: 'Bọn tôi vào tâm sự chút chứ có làm gì đâu mà căng?'.

Tôi hỏi chồng, anh nói ngoại tình là vì tôi vô tâm. Tôi vừa đi làm vừa chăm con, về tới nhà còn phải lo cơm nước đầy đủ, không hiểu sao anh còn quay ngược lại trách tôi?

Giờ chỉ cần nằm cạnh anh tôi cảm thấy rất ghê sợ, nghĩ cảnh anh phản bội là tôi rơi mắt. Chuyện này chỉ có tôi biết, sợ nói ra anh sẽ mất mặt, xấu hổ với mọi người. Tôi cũng không dám ly hôn vì con còn nhỏ, giờ nên làm gì đây?".

Người vợ theo dõi và bắt tại trận chồng với người yêu cũ trong nhà nghỉ. Vậy mà người chồng vẫn cố cãi là chỉ vào đó nằm tâm sự chứ không làm gì.

Phẫn nộ hơn, người vợ vừa phải đi làm, vừa phải chăm con, chồng đã không giúp đỡ được gì còn quay lại trách vợ vô tâm, khiến anh ta cảm thấy cô đơn trống vắng. 

Di nha nghi voi tinh cu bi vo

Những dòng tâm sự của người dùng này mau chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội.

Nhiều người cảm thấy phẫn nộ trước cách cư xử của người chồng này dành cho vợ, bản thân gây lỗi nhưng lại bao biện cho hành vi ngoại tình của mình.

"Lý do khó thế mà cũng nghĩ ra được à"

"Ly hôn luôn và ngay chứ tiếc chồng như thế này chỉ khổ cả đời thôi"

"Ông chồng này nghĩ ai cũng ngu ngơ không biết gì hay sao ý" 

Sát cưới bất ngờ nhận được lời nhắn "rút sớm còn kịp"

"K. nói anh cũng không chắc chắn được đêm ấy có làm gì cùng kia không nhưng hơn tháng sau ả thông báo có bầu, yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm...", cô gái kể.

Tới ngày cưới mới biết người đàn ông mình chọn có bí mật động trời, chẳng cô dâu nào không sốc. Nhưng cách xử lý vấn đề và lựa chọn tương lai ra sao thì chỉ người trong cuộc mới hiểu hết.

Cô dâu tên T. M mới đăng đàn chia sẻ câu chuyện trước thềm hôn nhân của mình khiến nhiều người chú ý:

Trong hôn lễ, tôi tái mặt tưởng tình 1 đêm của mình rồi sốc ngã ngửa

Nói thật nguyên dàn bạn trai chính thức của tôi chắc cũng phải đến chục người. Chưa nói yêu qua đường vài tháng, cho đến tình một đêm, thật sự có những người tôi còn không nhớ được mặt và cả tên họ.

Đám cưới đã qua nửa năm nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh không thể quên nổi. Tôi và Quân quen nhau qua mai mối nhưng hai đứa vừa nhìn thấy nhau đã có cảm tình. Khía cạnh công việc và gia đình cũng rất hòa hợp. 

Bố mẹ hai đứa đều rất sốt sắng và mong ngóng chúng tôi sẽ sớm tổ chức đám cưới vì đều chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Tôi hốt hoảng khi thấy một người đàn ông lạ bế cháu ra khỏi nhà

Vừa đi làm về, bất ngờ thấy người đàn ông lạ bế cháu tôi ra khỏi cổng. Ngay lập tức tôi lao đến và hô hoán chị gái ra giúp sức.

Ngày chị gái có bầu, tôi rất hoang mang và lo lắng. Vì chị chưa có bạn trai, sao lại có thể mang thai được? Tôi hỏi bố đứa trẻ là ai? Chị nhất định không chịu nói.

Suốt thời gian mang thai, chị không dám nói cho bố mẹ ở quê biết chuyện. Thương chị, tôi vừa học vừa làm thêm, để chị có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.