Đi dạo, đột nhiên đá phải di vật ngàn năm, trở thành triệu phú

(Kiến Thức) - Ngày hôm đó, theo thói quen, Adam tản bộ sau khi dùng bữa trưa. Đột nhiên, anh thấy có gì đó sáng lấp lánh. Đến gần, anh nhìn thấy di vật ngàn năm bằng vàng, chiều rộng khoảng 1cm, có khắc hoa văn rất tinh xảo, rất đẹp.

Theo thông tin đăng tải, anh Adam Cock, người Ba Lan, hiện đang làm việc ở London, Anh, mới đây đột nhiên trở nên giàu có nhờ tìm thấy di vật ngàn năm, tất cả là nhờ thói quen đi dạo quanh bờ sông của anh.
Được biết, anh Adam làm việc ở khu vực gần công viên Battersea, bờ nam sông Thames. Vào thời gian nghỉ trưa, anh thường đến bờ sông để đi dạo.
Ngày hôm đó, theo thói quen, Adam cũng tản bộ sau khi dùng bữa trưa. Đột nhiên, anh thấy có gì đó sáng lấp lánh. Đến gần, anh nhìn thấy một đồ vật bằng vàng, chiều rộng khoảng 1cm, có khắc hoa văn rất tinh xảo, rất đẹp.
Mới đầu, Adam chỉ hưng phấn, nhưng càng nhìn anh càng thấy tò mò về nguồn gốc của đồ vật này và quyết định tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia khảo cổ.
Di dao, dot nhien da phai di vat ngan nam, tro thanh trieu phu
 
Sau khi tìm kiếm, thu thập thông tin, Adam nhận ra, anh đã nhặt được một món trang sức bằng vàng có từ thế kỷ XI, của người Anglo-Saxon.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh kho báu trong mộ cổ bí ẩn nhất lịch sử

Để chắc chắn hơn, Adam đã gửi ảnh của món trang sức đến Bảo tàng Anh để thẩm định thêm. Các chuyên gia của bảo tàng đã xác định rằng, món trang sức mà Adam nhặt được thực sự là một di vật ngàn năm, cực kỳ quý hiêm.
Theo luật pháp của Anh, bất kỳ di tích, di sản văn hóa nào được tìm thấy trong lãnh thổ nước Anh đều phải được trao lại cho hoàng gia Anh. Vì vậy cổ vật thiên niên kỷ mà Adam Cock tìm thấy chỉ có thể thuộc sở hữu của hoàng gia Anh, anh không có quyền trao đổi, mua bán.
Tuy nhiên, vì Adam Cock là người phát hiện ra bảo vật ngàn năm, chính phủ sẽ có khoản tiền thưởng cho anh. Được biết phần thưởng có giá trị khoảng 100.000 bảng Anh, một số tiền rất lớn.

Tìm thấy kho báu trị giá hơn 400 tỷ đồng nhưng lại không thể tiêu

Nhóm thanh niên Nga chưa kịp vui sau khi phát hiện ra kho báu trị giá hàng tỷ rúp, thì nhận ra rằng số tiền này không thể sử dụng.

Một số nhà thám hiểm sống ở St Petersburg từ lâu nghe đến tin đồn về một kho báu được giấu trong một mỏ đá cách thủ đô Matxcơva 161 km.

Sự thật choáng váng về loại thịt làm từ không khí

(Kiến Thức) - Chỉ một tuần sau khi công ty Air Co. có trụ sở tại Brooklyn cho ra đời loại rượu được tổng hợp từ không khí, một công ty ở California cũng đã công bố một loại thịt được làm từ không khí, gây xôn xao dư luận.

Công ty này có tên là Air Protein, được cho là đã sử dụng công nghệ do NASA phát triển để tổng hợp carbon dioxide (CO2) thành protein, giống như cách mà thực vật đã làm bấy lâu nay.

Được biết, từ những năm 1960, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu tìm cách nuôi sống các phi hành gia trong nhiệm vụ kéo dài một năm bằng cách dựa vào khí CO2.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện một nhóm vi khuẩn được gọi là hydrootrophs, có khả năng chuyển đổi CO2 thành protein.

Hiện tại, công ty Air Protein muốn sử dụng loại vi khuẩn này để tạo ra thịt.

Su that choang vang ve loai thit lam tu khong khi
 

Giám đốc điều hành của công ty Air Protein, cô Lisa Dyson cho biết, thế giới đang đón nhận thịt chay, thịt làm từ thực vật. Chúng tôi tin rằng, thịt làm từ không khí sẽ là bước phát triển tiếp theo của phong trào thực phẩm được sản xuất bền vững mà không gây ảnh hưởng đến môi trường và tàn phá tài nguyên thiên nhiên.

Mời quý vị xem video: Vạch trần thủ đoạn biến thịt lợn thối thành thịt lợn mán

Được biết, công ty Air Protein này đã hoàn thiện quy trình do các nhà khoa học NASA phát triển. Họ có thể tạo ra protein từ CO2 theo giờ, chứ không phải tháng, trong các bể lên men chứa đầy CO2 và các chất dinh dưỡng khác.

Lãnh đạo công ty còn cho biết, họ hy vọng sản phẩm của mình sẽ được đón nhật nhiệt liệt, vì sản phẩm của họ hoàn toàn không có thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hormone biến đổi gen, kháng sinh...

Hy vọng trong vài năm tới, sẽ có phiên bản thương mại của loại thịt làm từ không khí này.

Anh chàng có lòng tốt chăm sóc mèo lang thang, nhận điều khó tin

(Kiến Thức) - Nghĩ thương, mặc dù không đủ ăn, người đàn ông vô gia cư tên Daniel vẫn nhận nuôi con mèo, đặt tên nó là Casper. Có bao nhiêu tiền xin được, anh sẽ chăm lo cho mèo cưng, giúp nó dần dần khỏe lại.

Theo thông tin đăng tải, mới đây đến thành phố Chicago, trong khi dạo phố, cô Elizabeth Feldhausen, người sáng lập tổ chức Cứu hộ động vật Mỹ đã bắt gặp một người vô gia cư cùng với chú mèo trắng bên cạnh.