(Kiến Thức) - Rất đông thanh niên ngồi trên nóc xe tang, tự bám víu vào nhau đủ kiểu…
Một xe tang đi qua ngã tư trung tâm TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trưa ngày 28/12/2013 khiến người đi đường "nhức mắt" bởi xe chở quá số người quy định.
Đã vậy, những người này còn ngồi lên nóc xe, coi thường tính mạng bản thân và an toàn giao thông.
Chưa dừng lại, họ còn có nhiều cử chỉ, hành vi thiếu văn hóa như cười, đùa giỡn khi đưa đám…
“Bêu” người vi phạm giao thông trên báo: xâm phạm danh dự?
Theo luật sư, việc đưa thông tin người vi phạm giao thông lên báo chí thông thường là vi phạm về pháp luật xử lý vi phạm hành chính và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Luật sư cho rằng, việc đưa thông tin người vi phạm giao thông lên báo chí là cần thiết nhưng cần cân nhắc khả năng về kinh phí, cán bộ thực hiện công việc này.
Vừa qua, Bộ Công an đang đã đưa dự thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2010/TT-BCA về việc thông báo người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông. Phạm vi chịu điều chỉnh của dự thảo bao gồm cả trên đường bộ, đường thủy và đường sắt.
Dân Thủ đô xếp hàng dài diện kiến Cúp vàng World Cup
(Kiến Thức) - Vì chỉ lưu lại Hà Nội hôm nay (1/1), người hâm mộ môn thể thao vua kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt chiêm ngưỡng bảo vật Cúp vàng World Cup.
Sáng đầu năm mới (1/1), theo ghi nhận của Kiến Thức, đông đảo fan hâm mộ môn thể thao vua đất Hà Thành đã góp mặt đông đủ để chiêm ngưỡng chiếc Cúp vàng FIFA World Cup – phiên bản chính thức duy nhất trên thế giới, biểu tượng chiến thắng danh giá của môn bóng đá được trưng bày tại Sân vận động Quần Ngựa, Hà Nội. Trong ảnh, người hâm mộ Việt Nam xếp hàng nhận vé vào xem sự kiện này.
Đây là lần thứ ba liên tiếp FIFA và Coca-Cola tổ chức hành trình FIFA World Cup Trophy Tour và lần thứ hai liên tiếp hành trình đến Việt Nam (lần đầu vào năm 2009 tại TPHCM)Vì chỉ có mặt tại Hà Nội trong ngày 1/1, đông đảo người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào xem.
Những mẫu trái bóng được sử dụng qua các vòng chung kết bóng đá thế giới từ năm 1970 - 2014.
Cận cảnh kích cỡ thật của trái bóng được sử dụng tại World Cup 2014 sẽ diễn ra vào tháng 6/2014 tới đây tại Brazil.
Và mô hình phóng to để người hâm mộ chụp ảnh lưu niệm.
Người hâm mộ xếp hàng chờ đợi đến lượt mình vào khu vực tổ chức những hoạt động thể hiện bầu không khí lễ hội bóng đá sống động, mang đậm màu sắc Brazil.
Thử tài đá phạt.
Tâng bóng.
Và được tặng quà khi đã trúng bóng vào điểm tròn trên khung thành.
Người hâm mộ cũng có dịp lưu lại hình ảnh của mình cùng mô hình vũ công Samba.
Tranh thủ chụp hình với vũ công Sampa thật.
Đặc biệt, lần đầu tiên ở Việt Nam, người hâm mộ bóng đá có cơ hội thưởng thức những khoảnh khắc đáng nhớ của World Cup được tái hiện sống động như thật nhờ công nghệ 3D Hologram hiện đại nhất hiện nay.
Ngoài ra, người hâm mộ còn thi nhảy cùng nhân vật Fuleco – linh vật chính thức của World Cup 2014 - sẽ là bạn đồng hành với FIFA World Cup Trophy Tour và xuất hiện ở hầu hết các điểm dừng chân của hành trình.
Còn đây là bảo vật duy nhất - Cúp vàng World Cup.
Theo Coca-Cola, sau 3 ngày có mặt ở Việt Nam (từ 31/1/2013 - 2/1/2014), Cúp vàng FIFA World Cup duy nhất trên thế giới sẽ tiếp tục cuộc hành trình FIFAWorld Cup Trophy Tour với điểm đến Malaysia và sẽ trở về Brazil vào tháng 6 tới đây. Được biết, cúp vàng FIFA World Cup chỉ có một phiên bản chính thức duy nhất trên thế giới, cao 36,5cm, nặng 6,175kg, làm từ 5kg vàng 18 carat. Mặt dưới đế của chiếc Cúp được khắc tên 10 đội bóng vô địch World Cup từ năm 1974.
"Thời gian nghỉ giữa 2 cái Tết đang gây ảnh hưởng ghê gớm tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty".
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng nói bà hoàn toàn đồng ý với quan điểm đón Tết cổ truyền theo dương lịch của Giáo sư Võ Tòng Xuân đăng trên VTC News