Anh Nguyễn Văn Xuân (SN 1968, ở thôn Mỹ - Thái Đào - Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết: “Vào khoảng 21h ngày 26/3, tôi đi làm về muộn, nên mời người bạn cùng làm tên Tiến rẽ vào quán ăn đêm Bích Thức tại thôn Nguộn - Dĩnh Trì - TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ăn đêm”.
Anh Xuân bị nhóm côn đồ đánh |
“Khi vào trong quán ăn tối, tôi thấy có 2 bàn khách đang ngồi ăn. Tôi cùng người bạn cùng làm ngồi xuống bàn (bàn riêng), đồng thời gọi cháo để ăn. Tôi và người bạn cùng làm vừa ăn, vừa trò chuyện. Khi đang ăn, một người đàn ông mà tôi biết tên Dũng, ở thôn Then cùng xã Thái Đào hùng hổ xách chai bia bật nắp đập mạnh xuống bàn của chúng tôi đang ngồi ăn, đồng thời rót bia ra cốc bắt tôi và người bạn của tôi uống và nói: “Uống đi mà trả tiền”. Nhưng tôi và người bạn không uống”, anh Xuân nhớ lại.
“Nghe người đàn ông tên Dũng nói vậy, người bạn cùng ăn với tôi hoảng sợ chạy ra trả tiền. Khi đó tôi chưa kịp đứng đậy, bất ngờ bị Dũng và nhóm người ngồi cùng bàn của hắn chạy tới đấm đá túi bụi. Thấy tôi bị đánh dã man, máu me đầy mặt, người bạn ăn tối cùng tôi hoảng sợ gọi điện cầu cấu người thân, nhưng bất thành.
“Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm bên cạnh vũng máu. Quanh tôi đã không còn ai. Tôi cố sức đi xe máy về nhà nhưng được một đoạn tôi ngất xỉu ven đường. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy được người thân đưa về nhà. Sau đó tôi được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang”, anh Xuân nói.
Kết quả thăm khám của bệnh nhân Xuân tại bệnh viện |
Kết quả khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết anh Xuân bị đa chấn thương vùng mặt, mũi biến dạng, xương cánh mũi gãy, môi trên rách, mắt bị chấn thương…Nạn nhân đã phải phẫu thuật để chỉnh hình lại phần mũi bị gãy nát.