Đi ăn, bố sốc vì con bị bắt cóc giữa ban ngày

Người bố vạn lần không ngờ tới, khoảng cách 6m từ xe đến cửa hàng lại thiếu chút nữa khiến anh sinh ly tử biệt với con gái.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Malaysia, một người bố đưa con đi ăn sáng thì bất ngờ phải chứng kiến cảnh tượng con gái bị bắt cóc, kề dao vào cổ.
Người đàn ông kể lại, 7h sáng ngày 26/11 vừa qua, anh đưa con gái đến một cửa hàng để mua bánh rán. Tới nơi, người bố để con gái đợi trên xe còn anh đi bộ đến cửa hàng để lấy phần bánh đã đặt sẵn. Nào ngờ, khoảng cách 6m từ xe đến cửa hàng lại thiếu chút nữa khiến anh sinh ly tử biệt với con gái.
Di an, bo soc vi con bi bat coc giua ban ngay
Bé gái bị bắt cóc ngay giữa phố vì nghi phạm quá đói, muốn đòi bố của bé cho tiền mua thức ăn.  
Khi người bố mải mua bánh, một chàng trai bất ngờ lao ra và bắt bé gái đi, sau đó kề con dao dài 22 cm vào cổ bé gái rồi hét lên bằng thứ ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được.
Mặc dù ban đầu bố của bé gái rất hoảng sợ nhưng sau đó anh cố gắng giữ bình tĩnh, dùng ngôn ngữ cơ thể để trấn an kẻ bắt cóc, thậm chí còn thuyết phục đối phương thả con gái mình ra. Những người ở đó chứng kiến cũng lợi dụng sự thiếu chú ý của kẻ bắt cóc và lao đến khống chế hắn từ phía sau, giải cứu bé gái. May mắn thay, lúc này bé chưa hề hấn gì.
Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết, nghi phạm là một công nhân nhập cư người Nepal, năm nay 26 tuổi. Anh ta đã bỏ trốn khỏi nhà máy ở Malaysia cách đây một tháng vì không chịu được áp lực và sự vất vả của công việc. Vài ngày sau khi trốn thoát, nghi phạm không được ăn uống nên đói quá hóa liều.
Ngày phạm tội, do không chịu nổi cơn đói nên người này đã quyết định bắt cóc bé gái làm con tin, xin bố cô gái tiền để mua thức ăn nhưng chưa thành thì đã bị bắt lại.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội

Đoàn tụ với con trai bị bắt cóc 16 năm, cha mẹ khóc ngất

Bé trai bị bắt cóc rồi đem bán cho tổ chức buôn người, trở thành kẻ ăn mày, bị đánh đập, mất lưỡi, suy dinh dưỡng trầm trọng, hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, phải xin ăn để tồn tại qua ngày.

Con trai mất tích, bố kinh hãi phát hiện sự thật về em trai

Con trai mất tích, người bố báo cảnh sát để rồi kinh hoàng nhận ra, con đã bị sát hại và thủ phạm chính là em trai mình.

Bắt cóc 11 đứa trẻ, người phụ nữ trả giá bằng tính mạng

Thông qua sự giới thiệu của những người trung gian họ Vương và họ Dương, Dư tìm được người mua phù hợp. Tổng cộng, Dư đã bắt cóc 11 đứa trẻ và thu được số tiền phi pháp lớn.

Từ năm 1993, một người phụ nữ họ Dư ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã bắt cóc tổng cộng 11 đứa trẻ rồi bán cho những kẻ buôn người, mãi đến năm 2022, Dư mới bị bắt sau khi nạn nhân họ Dương cung cấp manh mối.
Mới đây, phiên toà xét xử Dư diễn ra, tòa án thành phố Quý Dương tuyên án tử hình Dư và tước quyền công dân của cô suốt đời.