Đến dự đám cưới bạn đồng nghiệp, tôi sửng sốt khi thấy mặt cô dâu

Đó là chị dâu của tôi? Sao chị lại ở trên đấy? Ngay lập tức tôi gọi điện thoại video cho anh trai, quay cảnh chị dâu đang là cô dâu của người ta.

Ngày hôm qua tôi đến dự đám cưới bạn đồng nghiệp ở nhà hàng. Đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè, tôi đứng hình khi nhìn thấy cô dâu bước lên lễ đài.

Đó là chị dâu của tôi? Sao chị lại ở trên ấy thế? Ngay lập tức tôi gọi điện thoại video cho anh trai, quay cảnh chị dâu đang là cô dâu của người ta. Trong tiếng ồn ào tôi không nghe thấy gì nên chạy ra chỗ kín để nói chuyện cho tiện, tôi sửng sốt khi biết hai người đã ly hôn nửa năm nay rồi.

Chuyện lớn thế này sao gia đình tôi không hay biết gì? Anh trai bảo hai người không hợp nhau, có sống cũng chỉ làm khổ các con nên giải thoát sớm cho nhau.

Anh tôi đi lao động xuất khẩu hơn 10 năm nay rồi, tháng nào cũng gửi tiền về cho chị và các con. Ngôi nhà to đẹp hiện chị và các cháu đang ở toàn do tiền của anh tôi bỏ ra. Chẳng lẽ bây giờ lại thuộc về chị dâu hết sao? Anh bảo nhà đó để cho các con.

Den du dam cuoi ban dong nghiep, toi sung sot khi thay mat co dau

Ảnh minh họa

Vậy tại sao hôm Tết chị dâu và các cháu vẫn qua chúc Tết nhà nội? Anh trai bảo là không muốn bố mẹ biết chuyện hai người đã ly hôn nên bảo chị ấy đóng kịch trước mặt mọi người.

Những điều anh trai nói tôi cứ có cảm giác không đúng lắm. Bởi từ trước đến nay chị dâu luôn là người thủy chung, hết mực yêu thương chồng con. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó bên trong cuộc hôn nhân của anh chị.

Hai đứa cháu tôi thật đáng thương, rồi tương lai các cháu sẽ đi về đâu đây?

Vừa sinh con được 2 tháng, chị dâu đã ôm cháu bỏ đi

Tôi không thể tưởng tượng nổi, tại sao chuyện này lại xảy ra với anh tôi cơ chứ?

Chỉ trong một đêm, chị dâu đã lấy đi mọi thứ. Ngay cả giấy khai sinh của con, chị cũng không để lại dù là một bản sao. Còn anh tôi cứ trách móc mình, lại nghe điều tiếng từ người xung quanh, anh quyết định lên thành phố tìm vợ. Vì trước đây, chị vẫn ao ước một cuộc sống sang chảnh ở nơi đô thị.

Ao tôm phải thuê người khác về làm. Còn anh tôi lại chấp nhận lên thành phố làm thuê. Ròng rã như vậy suốt 3 năm, anh tôi hỏi tung tích của vợ khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin. Hàng năm đến ngày sinh nhật con, anh mua bánh sinh nhật về nhà rồi ngồi ăn, mắt nặng trĩu, tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Cưới người đáng tuổi bố, có 8 đứa con rồi phát hiện sự thật

Có 8 con chung với người chồng lớn hơn mình 28 tuổi, cô gái phát hiện chồng đã có vợ ở nước ngoài.

Anh trai tôi mất, chị dâu vác bụng bầu về quê, bố mẹ khóc

1 năm trước, ngày này là ngày đau thương nhất của gia đình tôi. 1 năm sau, lại là ngày tràn ngập niềm vui, sự hạnh phúc khôn tả.

Sau kết hôn, vợ chồng chị dâu mua nhà chung cư trên thành phố. Vì phải vay nợ ngân hàng nên chị dâu và anh trai chưa sinh con. 4 năm sau cưới, anh chị đã trả hết tiền nhà và lên kế hoạch sinh em bé nhưng mọi dự định chưa thực hiện được thì đã xảy ra biến cố lớn.

Anh trai tôi mắc bệnh ung thư phổi nên phải điều trị suốt 1 thời gian dài. Tuy vậy bệnh tình của anh không đỡ và sau 8 tháng điều trị, anh vẫn phải ra đi khi chỉ mới ở tuổi 34. Vì anhlà con trai duy nhất của bố mẹ nên cái chết của anh khiến bố mẹ tôi rất đau buồn.