Đến chơi rồi chiếm đoạt con gái người quen

(Kiến Thức) - Lợi dụng mối quan hệ quen biết với cha mẹ cháu bé từ trước, Cao Văn Lùn đã vượt hàng trăm km đến chơi, xin ngủ lại qua đêm rồi nảy sinh hành vi chiếm đoạt cháu bé.

Ngày 17/9, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an huyện Krông Ana đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Lùn (28 tuổi), ngụ tại xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, về tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 14/9, do có quen biết từ trước nên Cao Văn Lùn đã tìm đến gia đình anh Nguyễn Hữu Thuận (43 tuổi), ngụ tại đường Y Jút, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana chơi. Tối hôm đó, Cao Văn Lùn ăn cơm rồi ngủ lại gia đình anh Thuận.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Lúc 10h ngày 15/9, Cao Văn Lùn đưa con anh Thuận là bé Nguyễn Thị Thu Thảo (4 tuổi) đi xem múa lân. Khoảng 15 phút sau thì Lùn dẫn bé Thảo quay trở về nhà.
Trưa cùng ngày, sau khi ăn com xong, Lùn lên phòng khách thì bé Thảo đi theo lên chơi với Lùn. Thấy bé Thảo ngoan ngoãn, xinh đẹp lại thông minh nên Lùn liền nảy sinh ý định bắt bé Thảo về quê nhà nuôi. Để thực hiện được hành vi này, Lùn dỗ dành bé Thảo là “đi với chú ra đường mua bánh kẹo”. Lùn bế bé Thảo đón xe buýt lên TP Buôn Ma Thuột với ý định đưa Thảo về Phú Yên.
Về phía gia đình anh Thuận, do không thấy con gái và Lùn ở nhà, gọi điện cũng không liên lạc được nên đã kêu gọi anh em, người thân tỏa nhau ra đi tìm. Khi tới bến xe liên tỉnh ở TP Buôn Ma Thuột, cách nhà 40km thì phát hiện Lùn đang bế bé Thảo mua vé xe để về Phú Yên nên đã kịp thời giữ Lùn lại và báo cho cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, Cao Văn Lùn đã khai nhận toàn bộ hành vi và động cơ của mình.

Gia đình không nhận lại bé ngất xỉu được CSGT cứu

Sau hai ngày không được ăn uống, Nguyễn Nhật Nam bị ngất xỉu trên vỉa hè, khi được các đồng chí CSGT cứu giúp, bé lại tỏ ra sợ hãi và nói không muốn về nhà nữa.

Liên quan đến việc một cháu bé bị ngất xỉu trên đường được các đồng chí CSGT số 5 cứu giúp, sau khi đưa về trụ sở công an phường Ngọc Lâm để giải quyết, phía công an phường đã chăm sóc và liên hệ với người nhà cháu bé. Tuy nhiên, gia đình đã từ chối không nhận cháu.

Tìm được thi thể nạn nhân đầu tiên vụ chìm tàu

(Kiến Thức) - Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản để đưa vào bờ và các đơn vị cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Trưa ngày 17/9, thông tin chính thức từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 (Vungtau MRCC) cho biết: Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể ngư dân Chung Đức Hùng (45 tuổi, quê tỉnh Bình Dương).

“Bắt cóc” 7 học sinh chở đi nhận quà rồi thả về

(Kiến Thức) - Khi hay tin con bị “bắt cóc” nhiều người tập trung tại trụ sở công an phường với tâm trạng lo lắng, có người ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.

Vào khoảng 20h ngày 28/8, rất nhiều người dân đứng trước trụ sở công an phường 9, quận 8, TP.HCM với tâm trạng đầy lo lắng khi nghe tin 7 học sinh nam của trường THCS Lý Thánh Tôn (phường 9, quận 8) bị 2 kẻ lạ mặt “bắt cóc”.
Hàng trăm người dân tập tụ trước trụ sở công an phường chờ tin.
Hàng trăm người dân tập tụ trước trụ sở công an phường chờ tin.