![]() |
Tôi mắng vợ có mỗi việc chăm con cũng làm không xong, để con khóc đêm hôm như thế thì làm sao con lớn được. (Ảnh minh họa) |
![]() |
Tôi hỏi tại sao không nói tôi biết, em chỉ nhìn tôi một cách ai oán rồi đi ra bế con. (Ảnh minh họa) |
![]() |
Tôi mắng vợ có mỗi việc chăm con cũng làm không xong, để con khóc đêm hôm như thế thì làm sao con lớn được. (Ảnh minh họa) |
![]() |
Tôi hỏi tại sao không nói tôi biết, em chỉ nhìn tôi một cách ai oán rồi đi ra bế con. (Ảnh minh họa) |
Vợ chồng tôi đều làm giảng viên ở trường đại học nên rất bận rộn. Vì thế, dù có ý định chuyển ra ở riêng cho thoải mái nhưng lấn cấn việc không ai dọn dẹp nhà cửa nên chúng tôi chưa thực hiện được. Mãi cuối năm ngoái, khi thấy vợ chồng anh cả tỏ vẻ khó chịu, không muốn ở chung với chúng tôi nữa, tôi mới mạnh mẽ xây nhà riêng.
Có nhà riêng thoải mái thật nhưng cũng mệt mỏi. Thời gian đầu tôi thuê người giúp việc theo giờ nhưng thấy không ổn nên tôi với chồng thuê người giúp việc lâu dài. ở hẳn với vợ chồng tôi. Hai tháng trước, trung tâm giới thiệu cho chúng tôi một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tính tình cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ.
Ban đầu, tôi còn tìm cách thử cô ấy bằng việc giả vờ bỏ quên tiền trong túi áo hoặc trong nhà tắm. Nhưng lần nào cô ấy cũng đem tiền trả lại tận tay tôi. Nhà cửa cô ấy sạch sẽ đến mức chồng tôi phải khen ngợi. Chiều đi làm về, cơm nước cũng sẵn sàng, lại được đổi món liên tục nên vợ chồng tôi rất ưng ý. Chúng tôi còn định sẽ tăng thêm lương cho cô ấy vào tháng sau.
Trời ạ, nhìn cô giúp việc dùng đồ riêng tư của mình, tôi vừa thấy bực bội vừa thấy buồn nôn. (Ảnh minh họa)
Nhưng mấy ngày trước, trong một lần tình cờ về nhà lấy tài liệu, tôi lại thấy cô giúp việc đi từ trong phòng mình ra, dáng vẻ lén la lén lút. Thấy nghi, tôi nhờ người đến lắp camera khắp nơi trong nhà nhưng không cho cô ấy biết.
Hôm qua, khi nghỉ trưa, tôi mở camera lên xem và sửng sốt khi thấy những gì cô giúp việc đang làm trong phòng mình. Cô ấy mở tủ quần áo, lấy hết cái váy này đến cái váy kia mặc vào người rồi đứng soi gương rất lâu. Thậm chí, cô ấy còn lén lút mặc cả đồ lót của tôi rồi đi tới đi lui nhìn ngắm. Sau đó, cô ấy dùng kem dưỡng da, soi môi của tôi để bôi với quẹt.
Trời ạ, nhìn cô giúp việc dùng đồ riêng tư của mình, tôi vừa thấy bực bội vừa thấy buồn nôn. Thì ra mỗi khi vợ chồng tôi đi vắng, cô ấy đều vào phòng tôi rồi làm như thế. Vì có quá nhiều váy áo nên tôi chẳng mấy khi để ý đến tủ quần áo của mình. Nhớ có lần chồng tôi bảo sao đồ ngủ tôi có mùi là lạ, tôi còn tưởng là do để lâu trong tủ nên không còn thơm nước xả vải nữa. Thật không ngờ...
Chiều hôm qua về nhà, tôi bảo cô giúp việc đem hết đồ đạc của tôi đi giặt. Cô ấy có vẻ ngờ ngợ, không thoải mái lắm. Tôi cũng bực mình và cảnh giác với cô ấy. Nhưng nếu cho cô ấy nghỉ làm thì tôi sợ mình không tìm được ai chu đáo, sạch sẽ như vậy nữa. Mà giữ lại thì tôi cũng sợ cô ấy làm những chuyện khó tưởng sau lưng mình. Rắc rối thật. Theo mọi người tôi nên làm gì cho đúng bây giờ?
Cưới nhau được 3 năm, bỗng chốc tôi phát hiện ra chồng vẫn còn lưu luyến với người cũ. Họ không chỉ lén lút với nhau mà còn có con riêng với nhau.
Hồi yêu nhau, tôi như lạc vào câu chuyện cổ tích khi yêu được anh chàng to cao, đẹp trai, đầy nam tính. Đúng là lúc đầu tôi là người chủ động trước, nhưng rồi quá bất ngờ khi được đáp lại tình cảm một cách mãnh liệt. Anh ấy làm tôi ngây ngất vì rất ấm áp, lãng mạn. Hàng ngày đều nhắn tin đánh thức tôi vào buổi sáng, đêm đến cũng nhắc nhở tôi đi ngủ… kèm theo đó là những lời lãng mạn đầy yêu thương.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên đi chơi cùng anh ấy, được anh cầm tay đi xem phim, đi ăn và ra công viên hóng mát… Tôi cảm nhận được bao ánh mắt nhìn vào mình với sự ngạc nhiên xen lẫn ghen tị vì tôi không xinh đẹp, người lại nhỏ bé nữa trong khi anh ấy thì cao to đẹp giai.
Ảnh minh họa.
Cho đến lúc cưới nhau rồi, tôi mới tin đó là sự thật, mình quá may mắn khi được làm bạn đời của người đàn ông như vậy. Anh ấy khiến tôi quá ngạc nhiên vì chỉ yêu nhau vỏn vẹn 5 tháng đã ngỏ lời muốn chung sống với tôi. Dĩ nhiên, tôi đồng ý ngay.
Nhưng rồi, đến bây giờ tôi mới biết tại sao anh ấy lại làm thế. Thì ra, chồng tôi không thể quên được người yêu cũ, biết là không thể đến với nhau được nên anh ấy chấp nhận yêu tôi để tạm quên đi người cũ nhưng không được. Dù đã cưới tôi, nhưng họ vẫn lén lút gặp nhau và đến khi phát hiện ra có bầu, người yêu cũ của chồng tôi một mình sinh con ở nước ngoài.