Đau lòng bé trai đột tử vì ngủ cùng bố mẹ

(Kiến Thức) - Ngay sau khi rời viện, cậu bé Noah (Anh) sớm lìa đời do ngạt thở khi ngủ cùng bố mẹ.

Noah vốn là con của cặp đôi Paul Pearson (24 tuổi) và Emily Lambert (22 tuổi). Sự việc đau lòng diễn ra khi Noah tỉnh dậy và quấy khóc lúc 5 giờ sáng. Để cậu bé nín, Pearson đã bế con trai ra khỏi nôi dỗ dành. Khi được ăn no, Noah được bế vào giường, đặt giữa bố và mẹ. Khi đó, cả nhà lại tiếp tục giấc ngủ.
Sau khi ngủ cùng bố mẹ, Noah được phát hiện nằm bất động cùng lớp máu khô chảy quanh mũi, trên ga giường.
 Sau khi ngủ cùng bố mẹ, Noah được phát hiện nằm bất động cùng lớp máu khô chảy quanh mũi, trên ga giường.
Khoảng bốn tiếng sau, Pearson thức dậy. Anh vô cùng hoảng hốt khi phát hiện con trai nằm bất động cùng lớp máu khô chảy quanh mũi, trên ga trải giường. Noah nhanh chóng được cấp cứu song các bác sĩ tại Bệnh viện Hoàng gia Bradford cho biết tình hình không thể cứu vãn.
Tại cuộc điều tra về cái chết của cậu bé yểu mạng, các bác sĩ cho biết cậu chết vì thiếu oxy.
Về nguyên nhân ngạt thở khi nằm cùng giường cùng bố mẹ, các nhân viên điều tra nghi ngờ cái chết của Noah có liên quan đến việc trước đó mẹ bé có uống rượu và nhiệt độ quá nóng tại phòng ngủ.
Tuy nhiên, mẹ bé cho biết cô chỉ thưởng thức một ly rượu vang nhỏ để dễ ngủ hơn. Hoàn toàn không có chuyện rượu khiến hai vợ chồng không kiểm soát được hành vi.
Kết quả cuối cùng của công tác khám nghiệm tử thi cho biết, không tìm được nguyên nhân chính xác dẫn đến trường hợp ra đi đột ngột của Noah. Các bác sĩ không phát hiện bất kỳ điều bất thường gì ở các bộ phận trong thi thể bé trai. Mọi việc chỉ có thể giải thích do ngạt thở.
Về việc này, bác sĩ Moya cho biết: Cái chết của Noah bắt nguồn từ việc chia sẻ giường giữa bố và mẹ khiến bé có nguy cơ nhận được ít oxy hơn. Bên cạnh đó, uống rượu khiến mẹ bé cảm thấy muốn được nghỉ ngơi, khó có thể quan tâm sát sao đến tình hình của con cái. Chẳng hạn, có lớp chăn mỏng úp lên mũi của bé.
Sự việc đau lòng gióng lên hồi chuông cảnh báo về chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) ngày càng phổ biến. Ông ngoại bé cũng lên tiếng kêu gọi các bậc phụ huynh không nên để con nằm chung giường hay lạm dụng rượu.
Về hành động của mình, ông Mervyn Lambert chia sẻ: “Tôi sinh ra ba người con và tất cả đều khỏe mạnh. Chúng tôi thường xuyên cho con cái ngủ chung giường. Sự việc của Noah bé bỏng khiến chúng tôi vô cùng đau lòng, nhận thức được sự nguy hiểm của thói quen này”.

9 dấu hiệu đau ở phụ nữ không được coi nhẹ

(Kiến Thức) - Công việc gia đình, xã hội bận rộn khiến phụ nữ quên việc chăm sóc bản thân. 9 dấu hiệu bệnh nguy hiểm sau phụ nữ cần phải chú ý.

1. Mệt mỏi. Rất khó để chẩn đoán bệnh này, tuy nhiên bạn cũng không nên bỏ qua khi mệt mỏi kéo dài quá lâu. Mệt mỏi cấp tính có thể là dấu hiệu của bệnh thiếu máu, vitamin B12 hay nặng hơn là suy tuyến giáphay triệu chứng của trầm cảm, hơi thở đứt quãng khi ngủ, thậm chí là bệnh tim hoặc ung thư phổi.
1. Mệt mỏi. Rất khó để chẩn đoán bệnh này, tuy nhiên bạn cũng không nên bỏ qua khi mệt mỏi kéo dài quá lâu. Mệt mỏi cấp tính có thể là dấu hiệu của bệnh thiếu máu, vitamin B12 hay nặng hơn là suy tuyến giáphay triệu chứng của trầm cảm, hơi thở đứt quãng khi ngủ, thậm chí là bệnh tim hoặc ung thư phổi. 
2. Chảy máu trực tràng. Phụ nữ mang thai, những người có bệnh trĩ khi mang thai có thể bị chảy máy trực tràng. Đây là dấu hiệu của bệnh ung thư đại tràng hoặc trực tràng.
2. Chảy máu trực tràng. Phụ nữ mang thai, những người có bệnh trĩ khi mang thai có thể bị chảy máy trực tràng. Đây là dấu hiệu của bệnh ung thư đại tràng hoặc trực tràng. 

Bệnh viện nhận lỗi để trẻ sơ sinh tử vong

(Kiến Thức) - Chiều 3/11, BV Đa khoa Lâm Đồng chính thức nhận lỗi để một bé trai tử vong sau khi sinh, sản phụ phải cắt bỏ tử cung vì tiên lượng không chính xác.

Trước đó, ngày 27/10, chị Lê Thi Bạch Tuyết (37 tuổi), ngụ phường 3, TP Đà Lạt, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng sinh con. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán sản phụ Tuyết và thai nhi khỏe mạnh nên mãi tới 17h30 cùng ngày, chị Tuyết mới được đưa vào phòng sinh.
Khoảng 20h10, bác sĩ Phạm Quang Hoa, Phó trưởng Khoa Sản, vội vã thông báo đã gọi chồng chị Tuyết là anh Nguyễn Văn Hiệp vào làm bản cam kết phẫu thuật sinh cho chị Tuyết. Sản phụ Tuyết sinh được bé trai nặng 3kg nhưng rất yếu, đến trưa 28/10 thì tử vong. Chị Tuyết sau khi sinh cũng đã phải cắt bỏ tử cung, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.