Đau khổ khi người yêu của bạn thân vu oan tôi lẳng lơ

Biên quỳ xuống chân Linh khóc lóc xin tha thứ và nói rằng tôi lẳng lơ tìm cách để quyến rũ anh ta khi bị say. Tôi có giải thích thế nào Linh cũng chỉ tin lời người yêu.

Tôi và Linh là bạn thân từ thời cấp ba. Khi cả hai cùng lên thành phố học đại học, chúng tôi càng gần gũi và thân thiết hơn vì chung một phòng trọ.
Cách đây mấy tháng, Linh đưa Biên về giới thiệu với gia đình và có dẫn sang nhà tôi chơi. Tôi hơi bất ngờ vì chưa từng nghe Linh nhắc đến việc đã có người yêu. Linh bảo, vì thấy tôi vừa chia tay người yêu nên cũng ngại kể về Biên hay dẫn Biên qua phòng chơi, sợ tôi tủi thân. Biên là dân xây dựng, hơn chúng tôi 6 tuổi, làm việc ở một công ty có tiếng.
Dau kho khi nguoi yeu cua ban than vu oan toi lang lo
Tôi mừng cho Linh vì quen được 1 chàng trai tốt như vậy. Nhưng... (Ảnh minh họa) 
 Kể từ sau lần ra mắt đó, Linh thấy thoải mái hơn nên hay dẫn Biên về phòng chơi. Biên tỏ ra là một người đứng đắn, lịch sự, chu đáo. Tôi thầm vui cho Linh khi cô gặp được một người tốt như vậy. Linh đã chuẩn bị cho chuyện cưới xin. Nhưng không ngờ, Biên để lộ bộ mặt sở khanh và vu oan cho tôi.
Chuyện là cách đây 1 tháng, vào buổi tối khi Linh chưa đi làm về thì Biên đến chơi. Tôi mở cửa mời anh vào nhà và bảo Biên ngồi đợi Linh, tôi tế nhị xin phép ra ngoài với lý do đã hẹn bạn đi chơi.
Nhưng chưa kịp đi thì Biên cầm lấy tay tôi kéo lại và bảo họ cãi nhau, Biên buồn nên muốn đi uống rượu. Tôi bảo đợi Linh về rồi cả hội cùng đi, nhân cơ hội đó sẽ làm lành. Nhưng Biên bảo đi riêng dễ tâm sự hơn. Tất nhiên, tôi kiên quyết từ chối.
Tôi bắt đầu nhận thấy có điều gì bất ổn bởi đêm hôm đó, Linh còn vui vẻ kể chuyện của họ. Hơn nữa, tôi là bạn thân của Linh, không thể dễ dàng đi riêng với người yêu của bạn được. Tôi không dám nói với Linh bởi chuyện cũng nhỏ, tôi sợ cô ấy nghĩ mình ảo tưởng.
Tuy nhiên, tôi đã sai lầm khi không nói ngay cho Linh biết những nghi ngờ của mình. Mấy ngày sau, khi Linh đang về quê, Biên lại đến.
Trong lúc tôi đang rót nước mời, Biên nhìn tôi bằng ánh mắt si mê rồi thổ lộ rằng, đã yêu tôi và sẽ chia tay Linh để đến với tôi. Tôi nghi ngờ Biên "giở trò" gạ gẫm bởi tính lăng nhăng chứ không phải yêu đương. Mà cho dù có thật, tôi cũng không bao giờ cướp người yêu của bạn thân.
Tôi lập tức yêu cầu Biên ra về, nhưng anh ta lại trơ trẽn đè tôi xuống giường. Mồm Biên phát ra những câu lăng mạ tôi với đại ý rằng lâu rồi không được gần trai nên chắc thèm. Tôi chưa kịp làm gì thì cửa mở. Linh đứng đó, chết lặng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt uất hận. Linh đã lên sớm hơn dự định nên mới bắt gặp cảnh tượng trớ trêu này.
Biên quỳ xuống chân Linh khóc lóc xin tha thứ và nói rằng vì say rượu nên mới bị tôi quyến rũ lên giường. Tôi có giải thích thế nào Linh cũng chỉ tin lời của Biên. Giọng Linh mỉa mai cay đắng bảo tôi nếu muốn lấy được trai ngon như Biên thì nói thẳng chứ đừng lén lút giành giật.

"Tại sao em có con với người khác anh vẫn cưới em"

Anh nói với tôi rằng, sẽ coi con tôi như con anh và đối xử tốt với mẹ con tôi, chỉ cần tôi im lặng, mọi thứ sẽ không ai biết cả.

Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Mẹ tôi và mẹ anh ngày xưa đi dân quân cùng nhau, hồi đó chỉ hứa suông sau này có con sẽ làm thông gia. Bẵng đi bao nhiêu năm khi gặp lại, bố mẹ đôi bên lại có ý thúc ép trong khi lúc đó tôi đã có người yêu.

Bị chồng nói "Cưới cô là sai lầm của đời tôi"

Chồng bảo cưới tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh ấy, và tôi đang rơi vào ngõ cụt cuọc đời khi không biết phải lựa chọn ra sao.

Sau 7 năm có chồng, tôi không còn thấy người phụ nữ hạnh phúc đâu nữa, thay vào đó là trái tim bị cầm tù bằng chính cuộc hôn nhân do mình lựa chọn, nhưng là chọn sai.

Quan hệ đồng giới, người đàn ông bị liệt mặt, tổn thương thần kinh

Sau thời gian dài quan hệ đồng giới và mắc giang mai nhưng không chữa trị, người đàn ông đã bị giang mai thần kinh.

Bị sốt kèm nhức đầu, buồn nôn, sụp mi mắt bên phải kéo dài cả tháng mà không hết, người đàn ông 48 tuổi, ngụ quận 2 TP.HCM tới bệnh viện Nhiệt Đới thăm khám.