Đâm chết người yêu, cuồng sát 3 người, phá tan trụ sở CA

Trong đêm, Hiệp chém chết người yêu rồi chạy xe 40km đâm chém 3 người khác. Hắn còn điên cuồng vác búa đến trụ sở CA xã đập phá.

Mới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy án, trả hồ sơ cơ quan điều tra để điều tra bổ sung lại vụ án cuồng sát 4 mạng người đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Phước).
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy, cùng lúc bị cáo gây ra 1 chuỗi hành vi phạm tội nhưng cơ quan tố tụng lại tách ra xử lí từng vụ riêng là không đúng, vi phạm tố tụng. Bị cáo có dấu hiệu tâm thần nên cần được đưa đi giám định.
Bị cáo Nguyễn Văn Hiệp bị nghi có dấu hiệu tâm thần.
 Bị cáo Nguyễn Văn Hiệp bị nghi có dấu hiệu tâm thần. 
Theo nội dung vụ án, từ ngày 30/5/2013, Nguyễn Văn Hiệp và chị Võ Thị Hồng Thủy thuê mặt bằng của ông Lương Thanh Tuấn ở ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương mở quán cà phê và chung sống với nhau như vợ chồng.
Quán ế khách, giữa Hiệp và chị Thủy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau về vấn đề tiền bạc. Chiều ngày 15/8/2013, Hiệp và Thủy tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, sau đó Hiệp bỏ đi uống rượu và nảy sinh ý định giết chết Thủy.
Khoảng 19h cùng ngày, Hiệp đi mua 2 con dao thái lan rồi đi uống rượu tiếp đến khoảng 1h ngày 16/8/2013 mới trở về quán. Khi về đến nơi, Hiệp leo tường vào trong thì thấy Thủy đang nằm ngủ trên nệm dưới nền nhà. Hiệp lấy 2 con dao đã chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và bụng chị Thủy.
Khi nạn nhân đã chết, Hiệp lấy xe mô tô của Thủy và mang theo 2 con dao vượt gần 40km chạy về nhà ông Nguyễn Văn Hà (cha dượng của Hiệp) ở xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Tại đây, Hiệp đâm vào bụng Nguyễn Văn Được (em cùng mẹ khác cha với Hiệp). Bị đâm, Được bỏ chạy thì Hiệp quay sang đâm ông Hà.
Trong lúc đâm ông Hà thì dao bị gãy, Hiệp lao xuống bếp nhà ông Hà lấy 1 cái búa đập nhiều cái vào đầu và người ông Hà làm nạn nhân ngã gục xuống đất. Chưa hết, Hiệp chạy bộ đến nhà ông Hoàng Đình Nam (gần nhà ông Hà) và dùng búa đập nhiều cái vào đầu và vai ông Nam gây thương tích. Cuối cùng Hiệp chiếm đoạt xe mô tô của ông Nam chạy đến trụ sở công an xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) hung hăng đập phá tan hoang cửa chính, cửa sổ trụ sở và đập 3 chiếc xe máy của cán bộ công an xã.
Sau một hồi quậy phá, Hiệp bị lực lượng công an tại đây “tóm” và chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương điều tra về hành vi giết chết chị Võ Thị Hồng Thủy. Hậu quả, sau vụ cuồng sát đã làm chị Võ Thị Hồng Thủy tử vong và 3 người khác bị thương nặng.
Nhân thân của Hiệp được xác định, Hiệp vốn sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Hiệp sống với mẹ ruột và cha dượng. Học hết lớp 11, Hiệp đi làm công nhân, lang bạt hết nơi này đến nơi khác.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Hiệp đã bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Xe nát người nguy kịch... tiền lả tả, dân đua nhau nhặt

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người nguy kịch, khiến người đi đường tưởng nạn nhân chết, rải tiền xuống đường, một số người thi nhau nhặt...

Vào khoảng 10h15 sáng nay (22/7), trên QL5 đoạn chạy qua phường Ái Quốc (TP Hải Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi đến ngã rẽ, do thiếu quan sát, lại phóng với tốc độ cao, xe tải BKS 34L 6658 đã đâm trực diện vào đuôi xe Container BKS 15R 03213. Hậu quả đầu xe tải nát tươm, 3 người ngồi trên xe tải 34L 6658v đều bị thương, trong đó hai người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch, được đưa đi cấp cứu, một người bị thương nhẹ.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Điều ít biết về 3 mẹ con người Việt tử nạn chuyến bay MH17

(Kiến Thức) - Khi còn đi học, chị Minh là hoa khôi có tiếng ở Hà Nội. Sống bên Hà Lan, vợ chồng chị khá vất vả.

Theo thông tin mới nhất từ gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh – người có mặt cùng 2 con trên chuyến bay định mệnh MH17 rơi tại Ukraina vừa qua, Bộ Ngoại giao vừa thông báo khoản đền bù cho mỗi nạn nhân trên chuyến bay là 170.000 USD. Như vậy, gia đình sẽ nhận tổng cộng 510.000 USD (khoảng 10,8 tỷ đồng) trong vụ tai nạn thương tâm này.

Bộ Ngoại giao cho biết, thông tin này do phía Malaysia cung cấp và chưa rõ là do bảo hiểm, hãng hàng không hay đơn vị nào thanh toán.
Theo người thân và một số bạn bè, chị Nguyễn Ngọc Minh, một trong ba nạn nhân người Việt trong vụ máy bay Malaysia rơi tại Ukraina vừa qua, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chị từng là hoa khôi của trường THPT Lý Thường Kiệt rồi sau này là Cao đẳng Ngân hàng Hà Nội. Vào thời kỳ học cấp 3, chị Minh còn là người mẫu áo dài.