Đại gia Đồng Nai chi 160 triệu mua chiếc cối đá 2 tấn về ngắm

Một chiếc cối đá nguyên khối nặng hơn 2 tấn, có tuổi đời trên 100 năm, dùng để xay ngô đã được một vị đại gia ở Đồng Nai mua với giá 160 triệu đồng để đem về trưng bày ở khuôn viên nhà mình.

Chia sẻ với PV.VietNamNet, ông Lê Minh ở Trung Chải (Sapa, Lào Cai), cho biết, chiếc cối đá mà ông bán cho vị đại gia ở Đồng Nai giá 160 triệu đồng thực ra là cối đá mà ông mua lại của một gia đình người dân tộc H’Mông trên vùng Mèo Vạc (Hà Giang).
Song, chưa kịp vận chuyển về Sapa thì vị đại gia ở Đồng Nai đã mua sang tay và cho xe đưa về Đồng Nai để trưng bày trong khuôn viên nhà mình.
Chiếc cối đá xay ngô làm mèn mén khủng của một gia đình người dân tộc H'Mông ở Hà Giang
 Chiếc cối đá xay ngô làm mèn mén khủng của một gia đình người dân tộc H'Mông ở Hà Giang
Theo chủ nhân gốc của chiếc cối đá này, đây là vật dụng để xay ngô làm mèn mén của gia đình, được sử dụng qua 3 đời (khoảng trên 100 năm tuổi). Nó được đặt ở khoảng sân vườn suốt bao nhiêu năm nay vì kích thước khá khủng.
Cối được làm từ đá nguyên khối, có đường kính lên tới 1,6 mét, nặng khoảng hơn 2 tấn. Ông chia sẻ, thực ra chiếc cối này cũng không quá đặc biệt, nhưng nếu ai yêu thích những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thì những món đồ như thế này giúp họ người nhớ về cội nguồn, những công cụ nguyên sơ thời bao cấp do con người sáng tạo ra.
Cối đá được đại gia ở Đồng Nai mua với giá 160 triệu đồng
 Cối đá được đại gia ở Đồng Nai mua với giá 160 triệu đồng
Ông Minh cho biết, sau khi vị đại gia ở Đồng Nai mua chiếc cối, ông đã phải thuê 8 nam thanh niên cùng hợp sức kéo chiếc cối từ bản ra ngoài đường lớn, mất tới 3 ngày trời. Trong quá trình kéo ra, dưới đáy cối đá cũng được buộc thân cân chuối để cối dễ di chuyển trên đường núi hơn.
Ra đến đường lớn, cối đá được máy cẩu cẩu lên xe ô tô tải rồi chở thẳng vào Đồng Nai. Tính ra, cả chi tiền mua cối và thuê vận chuyển cũng phải lên tới 200 triệu đồng chứ không ít”, ông Minh nói.
Theo ông Minh, nhiều người cũng muốn hỏi mua những chiếc cối đá to khổng lồ như thế này để về trưng bày trong khuôn viên gia đình hay trong các khu du lịch, song, chúng là hàng cổ xưa, còn rất ít gia đình giữ lại nên bây giờ muốn tìm được không phải là chuyện dễ.

Đắk Lắk: Phát hiện con trai treo cổ, người cha ngất lên ngất xuống

Chiều ngày 29/6, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ nam thanh niên treo cổ trên cây điều.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Bùi Hữu Dân (trú tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) ra vườn điều thì phát hiện con trai mình là Bùi Hoàng Lưu (25 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ nên đã trình báo cơ quan công an địa phương.

Chuyện lạ: Hàng trăm nồi đồng, cối đá, mõ trâu lên ở chùa

Hàng trăm cối đá, cối xay bột, cày bừa, mõ trâu... được các nhà sư ở chùa Xanh, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình trưng bày tại khuôn viên. 

Chùa Hồng Am (chùa Xanh) được xây dựng và hình thành đã mấy trăm năm, trải qua bao thăng trầm biến đổi, ngôi chùa luôn đồng hành cùng lịch sử văn hóa các dân tộc. Trong suốt chiều dài hơn 400 năm lịch sử, chùa Hồng An luôn là địa điểm lý tưởng nuôi dưỡng cácn bộ cách mạng trong thời kỳ chiến tranh, là nơi nương tựa tâm linh tin cậy của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Hy hữu: Bị đại gia “bịa” quan hệ tình dục nhiều lần, kiện đòi…1.000 đồng

(Kiến Thức) - Bức xúc trước việc người bạn bịa đặt tung tin khắp nơi từng quan hệ tình dục nhiều lần với nhau, bà V. quyết định kiện ông M. ra tòa án đòi công khai xin lỗi và bồi thường…1.000 đồng.

Thông tin tới báo chí kỳ án kiện đòi 1.000 đồng vì bịa chuyện quan hệ tình dục, TAND quận 2 (TP HCM) cho hay, đang thụ lý vụ án đòi bồi thường danh dự nhân phẩm giữa bà N.V.V (SN 1978,Trưởng Đại diện thường trú của một Tổ chức phi chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam) kiện ông Đ.H.M (SN 1973, kinh doanh lĩnh vực xông hơi và trang trí nội thất có tiếng ở TP HCM, đã có gia đình).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.