Cưới 3 năm không có con, bố chồng lên chơi, tôi sốc biết nguyên do

Tôi cứ nghĩ ông không báo trước nên không biết chồng tôi đang đi công tác. Đương lúc khó xử thì bố chồng bảo ông biết chồng tôi vắng nhà và cố tình lên bởi vì muốn gặp nói chuyện riêng với tôi.

Tuần trước bố chồng tôi đột ngột từ quê lên chơi. Mẹ chồng mất rồi, còn một mình ông ở quê. Ba năm chúng tôi cưới nhau, ông mới lên thăm nhà các con được 1 lần, lần này là lần thứ hai mà lại không hề báo trước.

Tôi cứ nghĩ ông không báo trước nên không biết chồng tôi đang đi công tác. Đương lúc khó xử thì bố chồng bảo ông biết chồng tôi vắng nhà và cố tình lên bởi vì muốn gặp nói chuyện riêng với tôi.

- 3 năm qua con làm dâu nhà này, bố rất quý con. Bởi vậy có một bí mật bố nghĩ là cần phải nói cho con biết, nếu cứ giấu giếm thì trong lòng bố áy náy không yên…

Cuoi 3 nam khong co con, bo chong len choi, toi soc biet nguyen do

Tôi cứ nghĩ ông không báo trước nên không biết chồng tôi đang đi công tác. (Ảnh minh họa)

Ba năm qua vợ chồng tôi vẫn chưa sinh được con dù hai đứa đã cố gắng, mong ngóng rất nhiều. Tôi vốn nghĩ vấn đề do sức khỏe của anh, ai biết đâu ẩn giấu phía sau lại là một bí mật tày đình.

Chồng tôi đã đi thắt ống dẫn tinh từ trước đám cưới để không sinh con với vợ, bởi vì anh ấy đã có một đứa con trai riêng với người yêu cũ! Anh ấy còn nhẫn tâm thực hiện biện pháp mà chẳng người đàn ông nào muốn, chỉ vì đảm bảo chắc chắn không có sai sót.

Mẹ chồng tôi và mẹ của người phụ nữ đó có hiềm khích sâu sắc. Khi bà còn sống đã phản đối gay gắt chuyện tình của họ. Tới lúc bà qua đời, trong thời điểm hấp hối, bà bắt bố chồng tôi hứa rằng không bao giờ cho phép người phụ nữ đó bước chân vào nhà làm dâu. Cô ta có sinh con cũng mặc, coi như chồng tôi có một đời vợ và một đứa con riêng.

Vì thế mà chồng tôi không còn cách nào khác đành phải tìm đối tượng khác để kết hôn, chung quy thì anh cũng không thể ở vậy độc thân mãi. Bố chồng thấy anh chấp nhận cưới tôi thì vui mừng lắm. Sau 3 năm không thấy các con sinh cháu, ông cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của con trai.

Ban đầu sau một năm không có tin vui, vợ chồng tôi đã đi khám. Vốn hẹn trước sẽ đi cùng nhau nhưng chồng tôi lại đột ngột đi một mình, kết quả anh bị tinh trùng yếu, còn tôi thì sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ngẫm lại mới nhớ tôi chưa bao giờ nhìn thấy bệnh án của chồng, nghe anh nói vậy thì thương lắm, sợ động chạm đến nỗi đau của anh nên không dám hỏi nhiều.

Bây giờ được bố chồng tiết lộ bí mật đó, tôi mới biết anh chẳng có vấn đề gì cả. Thực tế anh không yêu tôi nên không muốn có con với tôi, trong lòng luôn nhung nhớ người cũ và đứa con chung của họ. 

Bố chồng nói xong thì lập tức ra về. Ông bảo tôi hãy suy nghĩ thật kĩ. Từ hôm đó đến giờ chồng tôi đã về nhưng tôi vẫn im lặng vờ như chưa biết gì. Ban ngày cố gắng mỉm cười mà đêm về chẳng thể ngủ nổi, nước mắt rơi ướt đẫm gối.

Tôi đau khổ, suy sụp vô cùng. Tôi nên làm gì đây? Ly hôn thì không cam lòng vì tôi thật lòng yêu chồng và mong muốn xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh. Hay là tôi cho anh thêm thời gian, dùng tấm chân tình của mình để khiến anh cảm động. Lời hứa với mẹ chồng sẽ khiến chồng tôi và người cũ khó đến được với nhau, tôi không cần phải quá lo lắng.

Chỉ cần anh chăm lo tốt cho gia đình, sống cạnh tôi thì việc anh thi thoảng nhung nhớ người cũ, chu cấp một chút cho con riêng, tôi vẫn có thể chấp nhận. Nhưng liệu con đường này có dễ đi không hả mọi người? Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Bí mật chồng sau khoản 400 triệu mang đi trả nợ hộ bố chồng

Chuyện qua đi 1 tháng thì bố mẹ chồng ở quê lên chơi. Tôi chưa hết giận bố chồng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường.

Tháng trước, chồng đột ngột về nhà bảo tôi cùng ra ngân hàng rút sạch 400 triệu trong sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng. Tôi hỏi chồng cần số tiền lớn thế làm gì? Anh nói cần trả nợ gấp cho bố chồng. Ông chơi cá độ thua, vay nặng lãi giờ không trả thì không yên với người ta. Anh còn dặn tôi phải giấu kín, không được nói với mẹ chồng.

Thú thực tự dưng phải ném qua cửa sổ từng ấy tiền, thử hỏi ai mà không xót. Nếu là bố mẹ chồng bệnh tật, ốm đau hay có công chuyện gì chính đáng đã đành. Đằng này ông ngần ấy tuổi còn chơi bời để con cái gánh nợ cho, thật chẳng còn lời nào để nói. Nhưng tôi cũng hiểu chồng là con trai duy nhất của ông bà, bố mẹ thế nào vẫn là bố mẹ. Vì thế tôi giao hẹn với anh phải quán triệt bố chồng, nếu có lần sau chúng tôi sẽ không trả nợ hộ nữa. Vợ chồng tôi còn phải nuôi con, mua nhà, mua xe nữa chứ!

Chuyện qua đi 1 tháng thì bố mẹ chồng ở quê lên chơi. Tôi chưa hết giận bố chồng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Đến tối, bố chồng tôi có rút ra 3 triệu, nói cho các cháu mua đồ. Nhớ tới 400 triệu mất trắng trong "một nốt nhạc" kia, lại nhìn bố chồng ra vẻ quan tâm tới con cháu thì tôi máu nóng bốc lên. Không kiềm chế được, tôi sẵng giọng: "Thôi bố cầm về đi, chúng con vẫn còn tiền. Bố thương con thương cháu đừng lặp lại chuyện kia nữa là tụi con mừng lắm rồi".

Bi mat chong sau khoan 400 trieu mang di tra no ho bo chong

Mắng chồng thì bố mẹ chồng tôi mắng nhiều rồi, tôi chán nản quá chẳng thiết nói gì nữa. (Ảnh minh họa)

Nói xong nhìn vẻ mặt của chồng và bố mẹ chồng tôi mới hối hận vì mình lỡ lời. Cũng bởi số tiền ấy nhà tôi dành dụm, tích góp mãi mới được, giờ mất rồi lại phải tay trắng làm lại từ đầu. Chồng tôi ra hiệu cấm tôi lên tiếng nữa nhưng bố mẹ chồng thì nằng nặc bắt tôi phải nói rõ chuyện kia là chuyện gì? Nhất là bố chồng còn tỏ ra oan ức và tức giận nữa. Đã thế tôi cũng nói thẳng ra luôn. Dù sao giấy không gói được lửa, toàn người trong nhà cả, kiểu gì mẹ chồng tôi cũng sẽ biết.

"Cái gì? Tôi cầm tiền đi cá độ lúc nào? Anh chị đừng có mà nói năng vớ vẩn!", nghe xong ông còn quát lớn. Tôi đang định cãi lại thì chồng đứng bên cạnh bỗng lên tiếng. Nghe anh nói xong, cả nhà đều ngây ra. Không ngờ số tiền 400 triệu kia anh mang đi trả nợ bài bạc của chính bản thân anh chứ nào phải trả hộ bố mình! Chồng tôi nói rằng bị bạn bè rủ rê, lại mong giàu nhanh để mua cái nhà ở cho yên ổn nên mới trót dại.

Bố chồng mua hoa về cắm, tôi bủn rủn phát hiện ra bí mật

Dạo này tôi nhận ra trong nhà bố mẹ chồng có một điểm khác lạ. Đó là lúc nào cũng có hoa tươi cắm trong bình.

Tôi và chồng đã được bố mẹ chồng cho ra ở riêng . Chúng tôi xây nhà trên mảnh đất ông bà chia cho, nằm ngay sát nhà ông bà. Là hàng xóm của bố mẹ chồng, vợ chồng tôi vẫn thường sang chơi với ông bà.

Dạo này tôi nhận ra trong nhà bố mẹ chồng có một điểm khác lạ. Đó là lúc nào cũng có hoa tươi cắm trong bình. Chuyện đó trước nay không hề xảy ra vì mẹ chồng tôi không thích cắm hoa cho lắm. Tôi hỏi bố chồng thì ông bảo chính ông mua khiến tôi phải tròn mắt kinh ngạc vì trước đây ông không hề có sở thích ấy. Tuy nhiên tôi cũng chỉ thắc mắc trong chốc lát rồi lại quên bẵng đi.

Hôm đó là ngày giữa tuần, đáng lẽ tôi phải đi làm nhưng sáng dậy tôi bị đau đầu. Tôi bảo chồng đưa con đi lớp rồi gọi điện xin sếp nghỉ một ngày. Nằm nghỉ ngơi mà cơn đau đầu không thuyên giảm, tôi bèn dậy sang nhà bố mẹ chồng xin thuốc vì biết ông bà thường dự trữ vài loại thuốc thông dụng trong nhà.

Vào đến sân nhà bố mẹ chồng, tôi thấy chiếc xe đạp chở một mẹt hoa đủ loại dựng trong sân. Tôi đoán bố chồng gọi người bán hoa rong vào mua. Có điều xe hoa thì ở đây mà người thì lại chẳng thấy đâu. Lúc ấy trong lòng tôi có chút hồ nghi, vì thế tôi cố tình đẩy cửa vào nhà mà không gọi trước hay gõ cửa.

Bo chong mua hoa ve cam, toi bun run phat hien ra bi mat

Tôi hoang mang vô cùng, lòng thì đầy nghi ngờ nhưng chẳng có chứng cớ nào. (Ảnh minh họa)

Khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng khách, tôi không khỏi sốc nặng đến bủn rủn cả người. Bố chồng tôi và cô bán hoa đang ngồi sít cạnh nhau không có một khoảng hở nào trên cùng một chiếc ghế. Thấy tôi thì họ giật mình như vừa làm điều sai trái vậy.

Bố chồng đứng bật dậy, hỏi tôi sang có việc gì? Còn cô bán hoa thì không nói không rằng, chạy vội ra xe hoa dắt xe bỏ đi.

Sắp tái hôn thăm mẹ vợ cũ, tôi ngã khụy khi nhìn cảnh này

Khi được bà mời vào nhà, tôi ngước nhìn lên ban thờ và chết sững khi bắt gặp tấm ảnh vợ cũ được đặt trên ấy.

Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, quãng thời gian đó tại sao một người phụ nữ ngoan hiền, dịu dàng như em lại đột nhiên lại thay đổi tính cách đến chóng mặt. Thời điểm đó chúng tôi đã kết hôn được gần 3 năm nhưng vẫn kế hoạch chưa sinh con vì muốn phấn đấu xây dựng kinh tế trước. Những ngày tháng đó dù cực nhọc vất vả nhưng rất hạnh phúc vì vợ chồng đồng lòng, luôn động viên nhau cùng cố gắng.

>> Xem thêm: "Vắt cạn" sức bên người tình từ khách sạn bước ra, tôi hoảng loạn nhìn mẹ gục xuống bên kia đường

Thế rồi đột ngột không hiểu tại sao em lại dở chứng, hỗn láo với mẹ chồng, thường xuyên đi sớm về khuya, giao du với đám bạn bè xấu. Tôi khuyên răn thế nào em cũng không chịu nghe, thậm chí còn bảo đã hết tình cảm với tôi. Tôi đau đớn nhận ra vợ đã thay đổi rồi, không còn là con người cô ấy trước đây nữa. Mẹ tôi cũng vô cùng thất vọng về con dâu. Cuối cùng chúng tôi quyết định ra tòa ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Sap tai hon tham me vo cu, toi nga khuy khi nhin canh nay

Tôi khuyên răn thế nào em cũng không chịu nghe, thậm chí còn bảo đã hết tình cảm với tôi. Ảnh minh họa

Sau ly hôn tôi lao vào làm việc kiếm tiền, chẳng thiết tha yêu đương hay cưới vợ. Mãi gần đây, tức là đã 4 năm sau ngày chia tay vợ cũ, mẹ tôi giục mãi thì tôi mới đi xem mắt rồi quyết định tiến tới với một người phụ nữ cũng từng qua một lần đò, đang nuôi đứa con gái riêng 5 tuổi.

Tôi đâu có ngờ được thời điểm vợ cũ thay đổi tính nết cũng là khoảng thời gian em đi khám và phát hiện bản thân bị suy thận giai đoạn 4. Em nghĩ rằng không còn khả năng chữa trị nữa, nếu có cũng chỉ kéo dài sự sống được ngày nào hay ngày ấy. Việc điều trị sẽ tốn kém rất nhiều tiền bạc và khiến cho mọi người xung quanh mệt mỏi vì em. Bởi lẽ đó em từ bỏ việc chữa trị cũng như lên kế hoạch thoát khỏi chồng để tôi được nhẹ nợ. Cố tình gây sự khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuối cùng em cũng được ly hôn như ý nguyện.

Lúc rời khỏi tòa án, tôi thở phào nhẹ nhõm vì dứt được cô vợ từng ngoan hiền nhưng nay đã bị những phù phiếm ngoài xã hội làm cho biến chất. Còn em, khi quay lưng rời khỏi tầm mắt của tôi thì em đã khóc ướtmá từ bao giờ. Nhưng tôi lại chẳng hề hay biết về những giọt nước mắt ấy. Và cả những giày vò, đau đớn mà em phải chịu đựng một mình.

Sap tai hon tham me vo cu, toi nga khuy khi nhin canh nay-Hinh-2

Nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ muốn hủy hôn với vợ sắp cưới ngay lập tức. Ảnh minh họa

Sau khi rời xa tôi, em trở về quê nhưng cũng không vội nói rõ bệnh tình với mẹ. Đến tận lúc lâm chung em mới kể tường tận cho bà biết và dặn bà đừng thông báo cho tôi biết, vì em không muốn khuấy động cuộc sống yên bình của tôi. Mẹ em giận con gái, tôi cũng giận em vì đã giấu giếm bệnh tật, một mình vật lộn với đau đớn, khó khăn. Nghĩ đến cảnh em cô đơn thui thủi những ngày cuối đời mà tôi khóc lặng không thành tiếng. Trong giờ phút ấy em vẫn nghĩ cho tôi, không muốn tôi phải bận lòng về em thêm nữa.

Tại sao tôi có thể dễ dàng tin tưởng sự thay đổi chóng mặt ở em, để rồi sẵn sàng ly hôn không do dự. Nỗi hối hận vì trót bỏ rơi em sẽ còn theo tôi đến suốt cuộc đời...

Tôi phải làm gì đây? Mẹ em tôi chắc chắn sẽ chăm sóc chu toàn cho bà. Nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ muốn hủy hôn với vợ sắp cưới ngay lập tức. Em yêu thương và dành cho tôi tấm chân tình bao la đến thế, sao tôi có thể lãng quên em để vui duyên mới? Nhưng nghĩ đến đến vợ sắp cưới của tôi, cô ấy cũng chẳng có tội tình gì…