Cụ ông U90 và cách kiếm tiền chữa bệnh cho vợ “đốn tim” bao người

(Kiến Thức) - Đã 80 tuổi thế nhưng người đàn ông này vẫn gắng sức đốn củi bán lấy tiền chữa bệnh cho vợ. 

Rất nhiều người khó khăn, đáng thương trong xã hội cần nhận được sự giúp đỡ. Mới đây, câu chuyện cảm động của cô Jessica Pittman, người Mỹ chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận, vượt xa tưởng tượng của người chia sẻ và cả nhân vật trong câu chuyện.
Trong những dòng chia sẻ, Jessica viết: "Nếu như các bạn có việc gì cần sử dụng củi, hãy đến mua cho cụ ông 80 tuổi này. Tên của ông là Kenneth Smith, mỗi ngày, ông đều đứng đầu phố bán củi khoảng vài tiếng đồng hồ. Một túi củi giá 5 đô la". Kèm theo dòng chia sẻ là hình ảnh người đàn ông tóc bạc, đứng bán củi một cách rất kiên nhẫn.
Cu ong U90 va cach kiem tien chua benh cho vo "don tim" bao nguoi
 
Theo chia sẻ của Jessica, năm ngoái, khi đang trên đường đến Mississippi thì cô phát hiện cụ ông này. Lúc đó, bên cạnh ông còn một cụ bà khác, trông khá yếu ớt nhưng khuôn mặt lại ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ.
Vì hiếu kỳ, Jessica dừng lại và hỏi chuyện hai người. Rốt cục cô biết được, vợ của ông Kenneth là bà Helen mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên hai vợ chồng già không có tiền, ông Kenneth tuổi cao sức yếu, không chỗ nào thuê, đành chặt cây, đốn củi để bán kiếm tiền cho vợ chữa bệnh.
Cu ong U90 va cach kiem tien chua benh cho vo "don tim" bao nguoi-Hinh-2
 
Sau khi nghe chuyện, Jessica quyết định mua ủng hộ vợ chồng ông Kenneth vài bó củi và lên xe đi tiếp.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Chuyện tình của hai bàn chân
Mãi cho đến mới đây, khi quay lại Mississipi, Jessica tiếp tục nhìn thấy ông Kenneth. Tuy nhiên, lần này, ông Kenneth chỉ còn một mình. Mộ lần nữa, Jessica dừng xe lại hỏi chuyện.
Qua tâm sự của ông Kenneth, cô gái trẻ được biết rằng bà Helen đã qua đời. Thế nhưng vì chi phí chữa bệnh tốn kém rất nhiều, hiện tại vẫn chưa trả hết nợ. Chính vì thế ông Kenneth vẫn đứng ở ven đường bán củi, kiếm tiền trả nợ.
"Khi tôi đi lướt qua ông ấy, trái tim tôi dường như tan vỡ. Ông ấy rất nỗ lực, mỗi chiếc xe đi qua ông ấy đều vẫy chào và hy vọng họ sẽ dừng lại để chút mua củi", Jessica nói.
Cu ong U90 va cach kiem tien chua benh cho vo "don tim" bao nguoi-Hinh-3
 
Vì không có cách nào có thể mua toàn bộ số củi của ông Kenneth, cô Jessica Pittman quyết định chia sẻ câu chuyện của ông lên mạng xã hội, mong muốn có nhiều người hảo tâm chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của ông.
May mắn thay, sau khi câu chuyện tình nghĩa vợ chồng của ông Kenneth được cô Jessica chia sẻ, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý. Có người đứng ra gây quỹ cho ông Kenneth, cũng có rất nhiều người đến tìm ông Kenneth để mua củi.
Hiện tại, số tiền quyên góp được cho ông đã lên tới 120.000 đô la, khiến mọi người cảm nhận sâu sắc sự ấm áp của tình người. Hy vọng rằng, với số tiền này, ông Kenneth có thể chi trả hết viện phí còn nợ và sống đỡ vất vả hơn.

Cảnh chọi chó đẫm máu nhìn là thấy ghê rợn

(Kiến Thức) - Bất chấp những nỗ lực kêu gọi chấm dứt, các trận chọi chó đẫm máu ở Kyrgyzstan vẫn được tổ chức, khiến người xem ghê rợn về độ tàn bạo. 

Canh choi cho dam mau nhin la thay ghe ron
  Tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, chọi chó được coi là một môn thể thao bạo lực hợp pháp và phổ biến. Người dân không những không phản đối mà còn rất hưởng ứng. Họ trông đợi những màn chọi chó đẫm máu mang lại nhiều cảm giác phấn khích và lợi nhuận cho mình. (Ảnh: Sina)

Hốt hoảng chia tay bạn gái khi thấy thứ nàng sưu tập

(Kiến Thức) - Nhìn thấy bộ sưu tập bao cao su đã qua sử dụng của Tonje, bạn trai cô choáng váng và có phần sợ hãi, hốt hoảng chia tay bạn gái. 

Rất nhiều người trên thế giới có sở thích sưu tập. Thậm chí họ còn mắc phải hội chứng "nghiện" sưu tập một thứ đồ nào đó. Tonje - cô gái người Thụy Điển, 27 tuổi, cũng có một bộ sưu tập vô cùng đặc biệt, đó là bộ sưu tập bao cao su. Tuy nhiên, những gì Tonje muốn không phải là những chiếc bao cao su còn mới tinh, nằm trên kệ của các cửa hàng mà là những chiếc bao cao su đã qua sử dụng.
Theo chia sẻ, vào năm 2010, Tonje tình cờ ngửi thấy hương vị của chiếc bao cao su mà cô và bạn trai mình đã sử dụng. Kể từ đó, Tonje bị ám ảnh và luôn thích lưu giữ lại những chiếc bao cao su mà hai người đã dùng. Cô coi đó như một kỷ vật tình yêu và hy vọng rằng bạn trai cũng sẽ thích thú.

Yêu qua mạng, người đàn ông nhận quả đắng

(Kiến Thức) - Yêu qua mạng, người đàn ông bị "người tình" giả mạo lừa đảo số tiền lên tới 1,3 tỷ đồng. 

Một người đàn ông họ Tiếu, ở Tương Đàm, Hồ Nam, Trung Quốc, trong khi lên mạng đã quen biết với một cô gái xinh đẹp. Hai người yêu nhau khoảng một năm, để bạn gái vui vẻ, dù chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng anh Tiếu đã mua đủ các loại quà tặng, chuyển rất nhiều tiền mặt cho bạn gái. Đến khi đòi gặp mặt trực tiếp nhiều lần đều bị từ chối, anh Tiếu mới nhận ra sự khác thường, nghi ngờ mình bị lừa, vội vã đến đồn cảnh sát báo án. Lúc này, sự thật được phơi bày, anh Tiếu vì cả tin, yêu qua mạng đã nhận quả đắng.

Theo thông tin đăng tải, vào khoảng tháng 8 năm ngoái, anh Tiếu có quen qua mạng với một cô gái xinh đẹp tên là Trầm Nhược Hi. Nói chuyện nhiều lần, hai người từ bạn bè phát triển lên thành người yêu. Tuy rằng yêu qua mạng nhưng rất tình cảm, bạn gái Nhược Hi của anh Tiếu cũng thường xuyên gửi ảnh cho người yêu.

Yeu qua mang, nguoi dan ong nhan qua dang
 

Trong những bức ảnh mà Nhược Hi gửi, cô có khuôn mặt xinh đẹp khả ái với nước da trắng hồng, đôi môi anh đào chúm chím, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn và đặc biệt là nụ cười ngọt ngào mê người.

Trước nhan sắc của bạn gái trên mạng, anh Tiếu như say như đắm và không tiếc bất cứ thứ gì.

Khi thấy anh Tiếu đã say mê mình, cô gái tên Nhược Hi bắt đầu viện đủ mọi cớ để đòi tiền anh Tiếu như đi công tác nước ngoài, cần tiền đầu tư, bị bệnh phải nằm viện... Vì sợ bạn gái không vui, mỗi lần Nhược Hi nũng nịu đòi tiền, anh Tiếu lại không chút lăn tăn chuyển khoản. Tính ra, tổng số tiền anh Tiếu chi cho bạn gái trên mạng khoảng 390.000 tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng).

MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Gái xinh “lừa tình” nhờ son phấn, trai trẻ cũng sốc?

Đáng nói, khi anh Tiếu yêu cầu gặp mặt trực tiếp để tính chuyện nghiêm túc, lâu dài, bạn gái Nhược Hi của anh đều khéo léo từ chối. Nhiều lần như vậy, anh Tiếu mới sinh nghi. Cuối cùng, không thể chịu nổi, mới đây, anh Tiếu quyết định đến đồn cảnh sát báo án, xin giúp đỡ vì nghi ngờ mình đã bị lừa tình, lừa tiền.

Yeu qua mang, nguoi dan ong nhan qua dang-Hinh-2
 

Chẳng bao lâu sau khi tiếp nhận báo cáo của anh Tiếu, cảnh sát đã làm rõ chân tướng sự việc, khiến anh Tiếu vô cùng đau khổ, chán chường.

Không hề có cô gái nào tên là Trầm Nhược Hi, người nói chuyện, diễn trò yêu đương với anh Tiếu trong hơn một năm qua hóa ra là một người đàn ông không còn trẻ tên là Dịch Hiềm.

Sau khi bị bắt, Dịch Hiềm khai nhận tất cả hành vi của mình. Do nghiện chơi điện tử, cần tiền để mua các vật phẩm trong game, Dịch Hiềm liền nghĩ cách lừa tiền của những chàng trai nhẹ dạ cả tin trên mạng. Để thực hiện mục đích của mình, Dịch Hiềm lấy trộm ảnh chụp của một nữ đồng nghiệp cũ xinh đẹp và giả mạo dưới tên Trầm Nhược Hi. Thực tế, Dịch Hiềm không chỉ lừa tình, lừa tiền của anh Tiếu mà còn lừa của một số người khác nữa.

Hiện, "người tình" trên mạng của anh Tiếu đã lộ mặt thật và bị cảnh sát bắt giam. Chưa rõ hình phạt dành cho tội lừa đảo của anh ta sẽ ra sao nhưng chắc chắn Dịch Hàn sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Về phía anh Tiếu, sau lần tổn thương nặng nề về tinh thần và vật chất này, có lẽ anh sẽ bỏ hẳn chuyện lên mạng tìm người yêu. Đây cũng là bài học với nhiều người, không nên nhẹ dạ cả tin, tránh để bị lừa tình, lừa tiền trên mạng.