Cụ bà 112 tuổi kết hôn 7 lần vẫn muốn...lấy chồng mới

Dù đã qua 7 đời chồng, có 4 con, 19 cháu và 30 chắt, bà lão 112 tuổi vẫn nói rằng, nếu thực sự có một người đàn ông muốn cưới thì bà sẵn sàng tái hôn.

Cụ bà Siti Hawa Hussin, người Malaysia, năm nay 112 tuổi, có 4 người con với 7 đời chồng, có 19 cháu và 30 chắt. Với một gia đình đầy con cháu, ai cũng tưởng bà Siti Hawa Hussin đã vô cùng mãn nguyện.
Nào ngờ, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Siti Hawa Hussin cười vui vẻ và nói rằng, nếu thực sự có một người đàn ông muốn cưới thì bà vẫn sẵn sàng tái hôn.
Cu ba 112 tuoi ket hon 7 lan van muon...lay chong moi
Ảnh minh họa. 
Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Malaysia, cụ bà Siti Hawa Hussin sống ở quận Taobei, phía tây bắc bang Kelantan, đã trải qua 7 đời chồng và có 4 người con, các con của bà hiện từ 58 đến 65 tuổi. Bà hiện sống với con trai út Arishmi, 58 tuổi và con dâu Zainura, 47 tuổi.
Khi được hỏi nguyên nhân về việc lấy tới 7 đời chồng, bà Siti Hawa Hussin cho biết, một số người chồng đã qua đời, những người khác do không phù hợp quan điểm, lối sống nên chọn cách ly hôn.
Lần này, trả lời phỏng vấn, bà Siti Hawa Hussin còn cười nói thoải mái: "Nếu có người không chê, không ngại thì tôi vẫn muốn tái hôn, tình trạng sức khỏe của tôi rất tốt, ngoại trừ thị lực và thính lực có chút trở ngại, hiện đã kém đi".
Anh Arishmi cũng cho biết thêm, mẹ anh tuy đã 112 tuổi nhưng sức khỏe của bà rất tốt và chỉ cần uống thuốc điều trị huyết áp, tuy nhiên do tuổi cao nên trí nhớ của bà hơi kém và đi lại có phần bất tiện. Mặc dù vậy, hàng ngày mẹ vẫn có thể ngồi cầu nguyện và hoàn toàn tự chủ trong việc ăn uống, vệ sinh.
Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà Siti Hawa Hussin cho biết bà không có bí quyết nào cả, chỉ hình thành thói quen ăn cơm mà không rưới súp hay chan canh lên mà thôi.
Được biết, tất cả anh chị em ruột thịt cũng như họ hàng của bà Siti Hawa Hussin đã qua đời, bà là người duy nhất còn sống.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bí kíp sống lâu của người dân ngôi làng trường thọ nhất thế giới.

Bị chồng bạo hành, vợ âm thầm làm điều ai cũng sợ

Khi bị bắt, Ana cho biết, ngay trước khi xảy ra sự việc, cô đã bị chồng đánh đập rất đau đớn. Tức nước vỡ bờ, cô quyết định trả thù triệt để.

Mới đây, một người đàn ông ở Rio de Janeiro, Brazil, bị chính vợ mình thiêu chết vì đã bạo lực, hành hung cô quá nhiều.
Trong những hình ảnh ghi lại được, người vợ lạnh lùng nhìn chồng bị biến thành ngọn lửa sống. Dù được đưa đến bệnh viện Getúlio Vargas cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị bỏng tới 92% cơ thể, người đàn ông đã tử vong vì tổn thương quá nặng sau vài ngày điều trị.

Nghe tiếng động lạ, người đàn ông ngừng tim vì “quái vật” tấn công

Nghe tiếng động lạ, ông Tô lên tầng ba kiểm tra, nào ngờ đụng độ đàn ong bắp cày, cuối cùng bị tấn công, hôn mê bất tỉnh.

Sự việc hy hữu xảy ra ở quận Vạn Lý, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vài ngày trước. Ông Tô, 75 tuổi, đang ngồi dưới nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng vù vù lạ lùng trên gác.

Chồng cũ tới phá đám cưới, bất ngờ khi nghe lời chân tình của người mới

Thật không ngờ chồng cũ lại lái xe sang tới phá đám cưới của tôi. Khi vợ chồng tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã lao thẳng lên sân khấu làm loạn.

Xuất thân từ một gia đình bình thường ở nông thôn nên khi được gả vào một gia đình giàu có, tôi cứ tưởng sẽ được đổi đời, từ nay sẽ được hưởng cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Nhưng không, tôi đã nhầm to. Đó là những ngày đen tối nhất cuộc đời tôi.

Cưới rồi tôi mới biết chồng là một kẻ vũ phu, mẹ chồng thì quái tính, luôn làm khó con dâu. Không thể chịu đựng nổi cuộc sống như vậy, tôi đã làm đơn ly hôn sau gần 2 năm cưới. Không cam tâm bị vợ bỏ, lúc đó anh ta còn dọa giẫm sẽ không để gia đình tôi được yên, sẽ khiến tôi phải hối hận.