Con trai nhất quyết không đi học và hành động bất ngờ của người mẹ

(Kiến Thức) - Trẻ con thường hay hờn dỗi, có những đòi hỏi vô lý. Mới đây ở Thái Lan, cậu con trai bướng bỉnh 5 tuổi nhất quyết không chịu đến trường, khiến mẹ cậu quyết định cho cậu nghỉ một buổi và trải nghiệm điều đặc biệt.

Người mẹ tên là Nuttanitcha Chotsirimeteekul chia sẻ trên trang Facebook  câu chuyện về cậu con trai 5 tuổi của mình.
Cậu bé nhất định không chịu đến trường, dù cha mẹ khuyên bảo, dỗ dành hay dọa nạt thế nào cũng không được. Cuối cùng, cô Nuttanitcha quyết định xin nhà trường cho cậu con trai bướng bỉnh nghỉ học một buổi.
 
Nghe mẹ nói cho nghỉ học và dẫn đi nhặt ve chai kiếm tiền, cậu bé vô cùng hưng phấn.
Đến khi trải nghiệm, lần đầu cậu bé nhận thức được công việc tay chân vô cùng mệt mỏi. Dưới nắng nóng, cậu bé đi bộ khoảng 3,5km, nhặt đầy túi phế liệu.
 
Nhưng khi bán cả túi "sắt vụn" chỉ được 2 bath (khoảng 1500 đồng), cậu bé thực sự rất khó chịu.
Tuy nhiên, đó là những đồng tiền đầu tiên cậu bé làm ra, nên rất nhanh sau đó, cậu bé vui vẻ lại và hỏi mẹ: "Chúng ta có thể đi xe bus về không mẹ?".
Cô Nuttanitcha nắm lấy cơ hội giáo dục con trai, nói rằng: "Đi xe bus cần 10 bath, con có bao nhiêu rồi?", cậu bé mất hứng.
 
Hai mẹ con đi bộ về và nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa, cậu bé tiếp tục hỏi mẹ: "Mẹ ơi có thể mua kem không?"
Cô Nuttanitcha ôn hòa hỏi con trai: "Mua kem phải mất 5 bath, con đủ tiền chưa?", khiến cậu bé vô cùng buồn bã.
Mời quý độc giả xem video: 5 bài học cuộc sống không được quên
Dường như, sau trải nghiệm kiếm sống đầu đời, cậu bé đã ý thức sâu sắc được việc thiếu đi tri thức, cuộc sống khổ cực thế nào.
 
Cuối cùng, cô Nuttanitcha dừng lại hỏi con trai: "Con mệt không?", cậu bé lập tức trả lời: "Mệt lắm mẹ ơi, con muốn về nhà, con muốn đi học".
Rất nhiều người khen ngợi phương pháp giáo dục trực tiếp của cô Nuttanitcha, họ cho rằng như vậy có thể khiến những đứa trẻ sớm hiểu được và biết chú tâm vào học hành.

Sự thật kinh hoàng phía sau bức ảnh hoa anh đào tuyệt mỹ

(Kiến Thức) - Không ai ngờ rằng, đằng sau những bức tranh hoa anh đào tuyệt đẹp lại chính là những dấu tay đỏ màu máu. Đây là hình ảnh một dự án nghệ thuật kỳ lạ và có phần đáng sợ tên là Okurie.

Tại Onahama, Nhật Bản, một trận động đất khủng khiếp cướp đi sinh mạng của nhiều người, sau đó, xuất hiện một dự án nghệ thuật kỳ lạ và có phần đáng sợ tên là Okurie.
Dự án được thực hiện tại những khu kiến trúc bị bỏ hoang, và tất cả đều là những bức tranh tường tuyệt đẹp. 

Chuyện lạ hôm nay: Vì điện thoại, mẹ nhẫn tâm làm điều kinh khủng với con

(Kiến Thức) - Vì một chiếc điện thoại mà người mẹ đánh con tới chết. Suốt từ 6h chiều đến gần 11h đêm vẫn đánh. Đánh mệt, người mẹ nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đánh tiếp... Đến khi nguôi giận, thì người con đã không còn.

Vì một chiếc điện thoại mà mẹ đánh con thì thực sự không đáng. Mới đây, tại Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc, một người mẹ đánh chết con mình chỉ vì một chiếc điện thoại di động.

 

Cậu bé mượn điện thoại của mẹ rồi đi ra ngoài chơi nhưng vô tình đánh mất nên sợ hãi trở về nhà nói lại với mẹ.

 

Chẳng ngờ, mẹ cậu vô cùng tức giận, đã đánh con ngay khi cậu bé chưa kịp nói xong. Trong đêm đó, người mẹ đã đánh con trai mình liên tục 5 lần. Đến rạng sáng, cậu bé quá đau đớn liền thều thào nói một câu: "Mẹ, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa".

Người mẹ bỏ ra khỏi nhà. Sáng hôm sau nguôi giận quay lại, cô phát hiện con trai mình đã tắt thở. Đưa con đi cấp cứu, cậu bé đã hoàn toàn tắt thở.

 

Cơ thể của cậu bé đầy vết thương vô cùng đáng sợ. Miệng cậu bé có dấu hiệu bị dán băng dính.

Tại đồn cảnh sát, người mẹ khai báo do con trai làm mất điện thoại, cô tức giận nên dùng gậy gỗ để đánh con.

 

Người mẹ nhẫn tâm còn dùng băng dính cuốn chặt tay, chân và cơ thể của con lại.

Mời quý độc giả xem video: Tâm lý của kẻ giết người

Ngay sau khi biết tin, người cha - hiện đang đi làm công ở xa, đã vô cùng đau khổ. Anh nói: "Nhà tôi thế là tan nát rồi, đối mặt với cha mẹ tôi mất đi cháu trai, tôi là con trai. Đối mặt với người vợ trong tù, tôi là chồng. Đối với con trai đã khuất, tôi là cha nó. Tôi không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy đau đến mất đi cảm giác, chỉ như cái xác không hồn".

 

Sau khi mẹ đánh chết con trai, có người nhặt được chiếc điện thoại di động đem để lại một chòi nghỉ mát trong công viên. Đáng tiếc, điện thoại đã tìm thấy, còn cậu bé xấu số đã không còn trên thế giới này.

Không một ai nghĩ được rằng, người mẹ có thể đánh con trai mình đến chết.