Cơn ghen kinh hoàng của thanh niên ở Sài Gòn sau 120 ngày tìm vợ

(Vietnamdaily) - Bị vợ ôm con bỏ đi, thanh niên 9X suốt 120 ngày tìm kiếm. Khi phát hiện đôi dép đàn ông trước phòng vợ, anh ta đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

Chiều 7/8, sau khi hoàn tất thủ tục pháp y, Công an quận 9, TP HCM đã bàn giao thi thể chị Ngô Thị Cẩm Tiên (SN 1992) cho người thân đưa về quê ở tỉnh Vĩnh Long để lo hậu sự.
Cùng thời gian này, nghi can Nguyễn Duy Châu (SN 1993, quê tỉnh Thanh Hóa) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách.
Con ghen kinh hoang cua thanh nien o Sai Gon sau 120 ngay tim vo
Nhà chức trách khám nghiệm hiện trường.  
Theo người thân của chị Tiên, chị và Châu sống với nhau như vợ chồng và có 1 đứa con chung.
Tuy nhiên trong quá trình chung sống, chị Tiên không chịu nỗi tính vũ phu của Châu nên cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Giữa tháng 4 vừa qua, chị Tiên đã bồng con bỏ đi, đến thuê trọ trên đường 359, phường Phước Long B, quận 9. Suốt thời gian nói trên, Châu đi khắp nơi tìm vợ và đến tối 6/8 thì biết được nơi vợ đang ở trọ.
Con ghen kinh hoang cua thanh nien o Sai Gon sau 120 ngay tim vo-Hinh-2
Căn nhà trọ nơi xảy ra án mạng. 
Khuya cùng ngày, Châu đến khu nhà trọ nơi vợ ở thì phát hiện bên ngoài phòng chị Tiên có đôi dép đàn ông liền gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.
Châu ghen tức ngồi hút thuốc chờ cơ hội để ra tay.
Con ghen kinh hoang cua thanh nien o Sai Gon sau 120 ngay tim vo-Hinh-3
Chị Tiên bị chồng đâm chết tại chỗ. 
Một lát sau, người đàn ông trong phòng chị Tiên mở cửa thì bị Châu cầm dao xông đến tấn công. Người này cũng dùng dao đâm Châu trúng mạn sườn. Anh ta vung dao đâm loạn xạ khiến đối phương bị thương và bỏ chạy thoát thân. 
Lúc này, Châu cầm dao vào nhà vệ sinh trong phòng trọ đâm chị Tiên nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, anh ta cầm dao định tự sát nhưng con dao bị gãy nên không thực hiện được.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận 9 nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi của nạn nhân Tiên để mở rộng điều tra vụ án.

Nhân chứng kể phút bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh trường Gateway

"Tôi nhìn thấy cháu từ trên xe xuống lúc khoảng 4h, người cháu đã tím tái hết cả nhưng vẫn còn thở. Các cô y tế của nhà trường đang sơ cứu, tôi luống cuống gọi điện thoại cho 115 và thông báo cho bố mẹ cháu", nhân chứng kể.

Trường Gateway lấp liếm trách nhiệm trong vụ học sinh tử vong trong ô tô

(VietnamDaily) - Nửa đêm, trường Gateway bất ngờ thay "Thông báo về sự việc ngày 6/8/2019" bằng "Thư gửi phụ huynh trường tiểu học Gateway Cầu Giấy về sự việc đáng tiếc xảy ra ngày 6/8/2019", nhưng vẫn cố tình "lờ" đi trách nhiệm.
 

Đêm ngày 6/8, Trường Gateway đã phát đi thông báo về cái chết của cháu bé bị bỏ quên trên xe buýt với nội dung có vẻ sơ sài như sau: Chiều nay ngày 06/08/2019, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra đối với gia đình Gateway chúng ta. Vào khoảng 16h00, phát hiện sự việc có một học sinh lớp 1 của trường bất tỉnh trên xe buýt, ngay lập tức, nhà trường đã đưa em học sinh vào phòng y tế để sơ cứu đồng thời gọi xe cấp cứu của Bệnh viện E đưa ngay vào viện.

Tặng vé máy bay cho du khách bị xích lô 'chặt chém' gần 3 triệu đồng ở Sài Gòn

(Vietnamdaily) - Sở Du lịch TP HCM tặng cặp vé khứ hồi cho du khách người Nhật bị người chạy xe xích lô "chặt chém" cuốc xe gần 3 triệu đồng.

Theo Sở Du lịch TP HCM, lý do tặng cặp vé khứ hồi cho du khách Nhật Nhật là vì thấy cụ Oki rất yêu Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng dù xảy ra sự cố đáng tiếc. Việc cụ lên tiếng giúp Sở chú trọng hơn đến công tác xây dựng hình ảnh của mình.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết: "Chúng tôi phản đối hành động trên và cho rằng nạn chặt chém là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng, gây tâm lý lo lắng và cảm giác không an toàn cho khách khi đến du lịch tại thành phố".