Tặng vé máy bay cho du khách bị xích lô 'chặt chém' gần 3 triệu đồng ở Sài Gòn

(Vietnamdaily) - Sở Du lịch TP HCM tặng cặp vé khứ hồi cho du khách người Nhật bị người chạy xe xích lô "chặt chém" cuốc xe gần 3 triệu đồng.

Theo Sở Du lịch TP HCM, lý do tặng cặp vé khứ hồi cho du khách Nhật Nhật là vì thấy cụ Oki rất yêu Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng dù xảy ra sự cố đáng tiếc. Việc cụ lên tiếng giúp Sở chú trọng hơn đến công tác xây dựng hình ảnh của mình.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết: "Chúng tôi phản đối hành động trên và cho rằng nạn chặt chém là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng, gây tâm lý lo lắng và cảm giác không an toàn cho khách khi đến du lịch tại thành phố".

Trước đó, Công an phường Bến Nghé, quận 1 đã mời người lái xe xích lô "chặt chém" du khách Nhật lên làm làm việc.

Người lái xe trên được xác định là Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4).

Tang ve may bay cho du khach bi xich lo 'chat chem' gan 3 trieu dong o Sai Gon
 Tài xế xích lô chặt chém du khách người Nhật.

Tại công an, Dũng khai, sáng 3/8 đang đạp xích lô tại công trường Mê Linh (quận 1) thì thấy một du khách cao tuổi người nước ngoài vẫy xích lô đề nghị chở về khách sạn Riverside (Tôn Đức Thắng, quận 1).

Ông Dũng chở du khách tới khách sạn, lấy tiền công 500.000 đồng rồi xin thêm. Lúc du khách mở ví, thấy người này đã già, chậm chạp, trong ví nhiều tiền nên ông Dũng nảy lòng tham tự cầm ví lấy thêm 2.400.000 đồng, cộng với số tiền 500.000 đồng lấy trước đó. Tổng cộng Dũng đã lấy của vị du khách 2.900.000 đồng cho cuốc xích lô 5 phút.

Trước đó, cụ Oki cùng người nhà đến TP HCM đi du lịch và thăm người thân. Khoảng 6h ngày 3/8, cụ ra khỏi khách sạn, đi dạo xung quanh. Sau đó, một người chạy xích lô đến và ngỏ ý muốn chở cụ về khách sạn.

Vì đoạn đường rất ngắn nên cụ có ý định sẽ gửi tài xế 500.000 đồng để cảm ơn nhưng khi đến nơi, người này thò tay vào ví của cụ và lấy hết 5 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng rồi bỏ đi. Tổng cộng cuốc xe ngắn ngay khu vực trung tâm TP là 2,9 triệu đồng.

Hiện cụ ông Oki Toshiyuki đã về nước nên cơ quan quản lý đang liên hệ với người nhà của cụ để ghi nhận thông tin.

Công an in ảnh, tìm tung tích lái xe xích lô bị tố trả tiền âm phủ

(Kiến Thức) - Công an quận Hoàn Kiếm đã in hình ảnh của lái xe xích lô đưa cho những người đồng nghiệp của anh này nhờ tìm tung tích để làm rõ sự việc bị khách Tây tố trả lại tiền âm phủ.

Chiều ngày 19/7, nhiều lái xe xích lô xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết họ vừa được lực lượng Công an quận này đưa cho những hình ảnh in liên quan đến thông tin sự việc khách Tây nghi bị trả tiền âm phủ ở phố cổ Hà Nội để nhờ tìm tài xế xích lô.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn V.D. (55 tuổi, quê ở Hà Nam) - một lái xe xích lô khu vực hồ Hoàn Kiêm - cho biết, sau khi ông và đồng nghiệp được Công an đưa hình ảnh tài xế xích lô Chinh, thì lực lượng chức năng có hỏi về danh tính, tung tích của người lái xích lô nhưng ông cùng nhiều người không biết.

Bất ngờ câu chuyện của xích lô bị tố trả tiền âm phủ khách Tây

(Kiến Thức) - Người lái xe xích lô trong câu chuyện khách Tây nghi bị trả lại tiền âm phủ cho biết, mình chở hai khách du lịch từ hàng Da về bờ hồ Hoàn Kiếm và nhận được 600 nghìn đồng, không có chuyện trả tiền thừa âm phủ.

Sáng ngày 18/7, trao đổi với PV về sự việc khách Tây nghi bị trả tiền âm phủ ở phố cổ Hà Nội, anh Nguyễn Văn Chinh (người lái xe xích lô bị tố) cho biết: “Tôi không làm chuyện thất đức đó… Sáng nay, tôi được anh em cho xem thông tin bị khách tố trả tiền âm phủ trên mạng xã hội, tôi thực sự buồn rầu, không hiểu vì sao mình bị lôi vào câu chuyện này”.
Hình ảnh hai vị khách du lịch trong sự việc. Đằng sau là anh Chinh, lái xe xích lô bị tố trả lại tiền âm phủ "lừa" du khách đang gây xôn xao dư luận.
 Hình ảnh hai vị khách du lịch trong sự việc. Đằng sau là anh Chinh, lái xe xích lô bị tố trả lại tiền âm phủ "lừa" du khách đang gây xôn xao dư luận.

Tuy tìm người chạy xích lô 'chém' cụ già Nhật gần 3 triệu cho cuốc xe 5 phút ở Sài Gòn

(Vietnamdaily) - Sở Du lịch, Công an quận 1 (TP HCM) đã vào cuộc điều tra vụ một du khách người Nhật bị xich lô “chặt chém” cuốc xe 2,9 triệu đồng.