Con gái đi bước nữa, bố bị thông gia cũ trả thù ghê rợn

Do không hài lòng với việc con gái anh Sukhram Vishnoi đi bước nữa, tái hôn với chồng mới, nhà thông gia cũ đã quyết định trả thù.

Theo thông tin đăng tải, anh Sukhram Vishnoi, một người đàn ông đến từ Rajasthan, Ấn Độ, đã bị 6 kẻ hành hung tấn công và đánh đập khi trở về nhà vào buổi tối vài ngày trước.
Sau vụ tấn công, Sukhram Vishnoi bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện ở Jodhpur để cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận, Sukhram Vishnoi không chỉ bị đánh gãy chân, mũi và tai của anh cũng bị những kẻ thủ ác cắt lấy mang đi.
Ngay lập tức, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và phát hiện, hung thủ chính là nhà thông gia cũ của anh Sukhram Vishnoi. Do không hài lòng với việc con gái anh Sukhram Vishnoi đi bước nữa, tái hôn với chồng mới, nhà thông gia cũ đã quyết định trả thù.
Con gai di buoc nua, bo bi thong gia cu tra thu ghe ron
 Từ năm 2017 đến năm 2019, đã có 145 vụ "giết người vì danh dự" được báo cáo ở Ấn Độ. - Ảnh minh họa.
Cảnh sát cũng cho biết thêm, con gái của anh Sukhram Vishnoi đã ly hôn được 6 năm, không còn dính dáng gì đến nhà chồng cũ. Hiện cô đã tái hôn và sống với người chồng mới. Quyết định tái hôn gần đây của cô đã chọc giận chồng cũ và người nhà, khiến họ nổi lên ý định trả thù đáng sợ.
Hiện, chưa rõ gia đình thông gia cũ của anh Sukhram Vishnoi sẽ bị xử lý như thế nào. Sự việc vẫn đang thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.
Trên thực tế, theo một tuyên bố của Quốc hội Ấn Độ vào năm ngoái, từ năm 2017 đến năm 2019, đã có 145 vụ "giết người vì danh dự" được báo cáo. Ngoài vụ việc này, vào đầu tháng 8 năm nay, anh Kamal Singh Bhati, 55 tuổi, cũng bị gia đình nhà trai tấn công vì hủy bỏ hôn ước do lo lắng cho sự an toàn của con gái mình.

Vừa bước vào phòng tân hôn, chồng lao đến xé váy vợ lôi về trả thù

Đêm tân hôn, nghĩ kế hoạch, mục tiêu mình đề ra đã thành công, em hạnh phúc đến bên chú rể những mong có thể cùng anh tận hưởng cảm xúc ngọt ngào bao lâu chờ đợi.

Vậy mà khi cửa phòng tân hôn khép lại, em lại đau đớn nhận ra, mình chẳng qua cũng chỉ là người đàn bà bất hạnh.

Chính xác thì em có được anh là do giành giật từ tay người bạn thân của em. Chẳng là em với Hương học cùng lớp đại học, trọ cùng phòng, ngủ chung giường luôn. Về nhan sắc nó không hơn gì em nhưng chẳng hiểu sao đàn ông cứ chết mê chết mệt nó.

Phát hoảng những pha trả thù ngoại tình khiến đối phương khiếp vía

Một khi máu ghen nổi lên, người ta sẵn sàng dùng mọi cách độc lạ để trả thù người mình từng yêu thương.

Phat hoang nhung pha tra thu ngoai tinh khien doi phuong khiep via


Khi phát hiện bị "cắm sừng", nhiều người chọn cách túm tóc đánh ghen nhân tình và người yêu giữa phố. Có người lại thuê giang hồ dằn mặt hay "vạch áo" cho thiên hạ xem chuyện nhà đáng xấu hổ. Tuy nhiên cũng có nhiều người chọn cách trả thù khôn ngoan hơn nhưng lại khiến đối phương có một phen khiếp vía không thốt lên lời. Ảnh: Chủ nhân ngoại tình, chiếc xe chịu đòn