Cô giúp việc có bầu, tôi hoang mang cho tới khi phát hiện ra bí mật

Dù bố chồng đã đứng ra nhận mình là tác giả của cái thai ấy nhưng tôi vẫn lăn tăn lắm.

Sau khi kết hôn, tôi quyết định không ra ở riêng mà vẫn sống cùng bố chồng. Mẹ chồng tôi qua đời từ 10 năm trước. Vì thế, tôi không muốn bố phải cô quạnh một mình. Thời gian đầu, tôi vẫn lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Cho đến cuối năm ngoái, khi bắt đầu mang thai và ốm nghén nghiêm trọng, tôi mới thuê T đến nhà để phụ giúp.
Cô bé ấy là con gái một người quen của tôi, đang học năm cuối đại học. Thấy nhà họ gặp khó khăn khi nuôi con ăn học, tôi quyết định đứng ra cưu mang. Ngoài việc đi học trên trường, lúc ở nhà, T sẽ phụ tôi làm việc.
Co giup viec co bau, toi hoang mang cho toi khi phat hien ra bi mat
Hôm ấy, khi chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Tôi chạy vội ra mở cửa thì thấy T khóc sướt mướt. Hỏi ra mới biết, cô bé đã có thai. T thừa nhận, đứa con trong bụng là của bố chồng tôi. Hai người không có tình cảm nhưng lỡ qua đêm với nhau một lần.
Ngay lập tức, nhà tôi họp gia đình. Bố chồng liền bàn với tôi rằng đợi T sinh con xong, chúng tôi sẽ nhận nuôi đứa bé. Còn T thì ở lại thành phố đến lúc lâm bồn để tránh trường hợp bị bố mẹ phát hiện.
Không muốn hình ảnh gia đình bị mang tiếng, tôi miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng thời gian này, tôi mới để ý và nhận ra bố chồng và cô bé giúp việc chẳng có biểu hiện quan tâm nhau. Thay vào đó, chồng tôi lại tỏ ra sốt sắng với cái thai trong bụng người giúp việc. Với linh cảm của một người phụ nữ, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Hôm qua, tôi giả vờ đau đầu rồi nằm trên phòng. Vì muốn kiểm tra nên tôi dặn chồng xuống phụ T nấu ăn. Nhân lúc hai người họ có không gian riêng, tôi lén theo dõi thì thấy chồng mình nấu ăn nhưng mấy lần sờ tay vào bụng T. Chuyện đến nước này, tôi dám chắc 90% rằng đứa bé trong bụng là của chồng mình. Có điều đứa bé chưa sinh ra, bố chồng lại nhận đó là tác giả, tôi vạch mặt ngay lúc này thì khó, nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ thì không chịu được. Tôi nên làm gì để họ chịu thừa nhận mối quan hệ sai trái này đây?

Cho em chồng mượn một tỷ, khi hỏi lấy lại thì nhận được một thứ khiến tôi choáng đến nỗi phải nhập viện

Đến nhà em chồng, cả nhà đang quây quần xem tivi, đến khi nhắc tới số tiền, em ấy nổi khùng lên nói là trong nhà chẳng còn đồng nào, toàn bộ xưởng sản xuất và ngôi nhà đang ở đã thế chấp ngân hàng.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm, nhiều lần muốn xây nhà nhưng tiền chưa đủ nên chúng tôi cố gắng làm việc kiếm tiền và tiết kiệm. Năm vừa rồi tôi chuẩn bị xây nhà nhưng bất ngờ công ty của em chồng gặp khó khăn, mà chồng tôi đang làm trong đó. Chính vì thế chồng đã thuyết phục tôi rút toàn bộ tiền ngân hàng để cho em ấy mượn.

18 năm không yêu nổi chồng mình

Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu bằng việc tôi lấy anh vì tiền. Còn anh lấy tôi vì yêu tôi thực sự.

Anh yêu tôi như một kẻ si tình. Đổ vỡ hôn nhân đầu tiên của anh đã khiến anh ở vậy lẻ bóng suốt 6 năm trời, cho đến khi gặp tôi. Dù khi đó, tôi chỉ là một nhân viên đi làm thuê, đứng bán hàng và chịu nhiều tai tiếng khi khách hàng là các quý ông thô lỗ, bất lịch sự. Anh gặp tôi và gần như ngay lập tức đã si mê tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ anh giống như những gã khách hàng khác.
Vờ mua hàng để mà động chạm vào tôi. Rồi chỉ chịu mua hàng nếu tôi chịu uống cùng họ. Thậm chí nhiều gã còn trơ trẽn và thô bỉ hơn khi ra giá gạ "chuyện ấy". Thú thật rằng giá mà cao chắc tôi cũng sẽ nhắm mắt làm liều. Vì khi đó, ba tôi đang trốn nợ cờ bạc. Nhà bị siết nợ. Mẹ tôi nằm liệt sau một lần đột quỵ. 2 đứa em tôi cũng phải bỏ học đi làm thuê. Bản thân tôi đang là sinh viên năm thứ 2 cũng phải bỏ học để đi bán hàng. 3 mẹ con chúng tôi phải đi thuê một căn nhà lụp xụp để sống.