Cô gái bị tai nạn mù mắt, người yêu biến mất và... cái kết vỡ òa

(Kiến Thức) - Sau tai nạn, cô gái bị mù cả hai mắt, bạn trai cũng biến mất. Nửa năm sau, cuối cùng cô gái cũng đợi được chàng trai xuất hiện, nói ra lý do.

Theo thông tin đăng tải, bi kịch xảy ra vào hơn một năm trước, một nghiên cứu sinh xinh đẹp, giỏi giang không may gặp tai nạn xe khi đang trên đường xuống núi. Mặc dù giữ được tính mạng nhưng hai mắt đã bị thương nặng dẫn đến mù lòa, đồng thời bàn tay trái cũng không còn hoạt động được.
Tai nạn thương tâm thực sự là một đả kích cực kỳ lớn đối với một cô gái trẻ. Đang là một nghiên cứu sinh nhận được lời nhiều khen ngợi bỗng nhiên trở thành một người tàn phế, không thể nhìn thấy thế giới xung quanh mình, sau khi xuất viện, cô gái chỉ một mực ở tại nhà. 
Lầm lũi quanh 4 bức tường, cô gái đáng thương rất ít nói chuyện. Thời gian vui vẻ duy nhất trong ngày là khi bạn trai của cô tan làm, đến trò chuyện với cô. 
Gặp tai nạn ngoài ý muốn, cô gái gần như mất tất cả.
 Gặp tai nạn ngoài ý muốn, cô gái gần như mất tất cả.
Thế nhưng vào một buổi tối như mọi ngày, mặc dù chờ đợi rất lâu nhưng bạn trai của cô không đến. Đợi thêm một ngày, người bạn trai cũng không thấy bóng dáng đâu. Cứ thế, rất nhiều ngày trôi qua, chàng trai vẫn bặt vô âm tín. Kể từ đó, cô gái luôn khóc ròng mỗi đêm. Ngay cả trong cơn mê, cô gái vẫn thì thào nói: "Anh ấy không cần con nữa, thực sự không cần con nữa rồi".
Qua nửa năm, khi cô đang ngồi trước cửa nhà để hưởng chút ánh nắng hiếm hoi trong mùa đông thì đột nhiên nghe được một tiếng "Xin lỗi" nghẹn ngào. Vẫn còn ngây người chưa phản ứng kịp, cô đã bị ôm chặt vào lòng. 
Ngay sau đó, cô gái không ngừng khóc và nói: "Là anh sao? Có phải là anh không?". Thấy con gái khóc to, bố mẹ cô gái chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng cũng không cầm được nước mắt. 
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: “Chuyện tình kẹo cao su” khiến dân mạng thế giới sôi sục
Tiếp đó, câu chuyện cũng được sáng tỏ. Hóa ra, bố mẹ chàng trai thông qua bạn bè của hai người biết được tin cô gái bị mù, lập tức bắt con trai mình chia tay người yêu. Dù chàng trai có phản kháng dữ dội, cha mẹ chàng trai cũng không thỏa hiệp. Chỉ khi cha mẹ lấy cái chết ép buộc, chàng trai mới bất lực, không thể làm gì hơn là tạm thời nghe lời cha mẹ, không đi gặp bạn gái nữa. 
Sau nửa năm mất tích, chàng trai quay trở lại và làm sáng tỏ mọi chuyện.
 Sau nửa năm mất tích, chàng trai quay trở lại và làm sáng tỏ mọi chuyện. 
Tuy vậy, chàng trai chưa bao giờ thôi yêu cô gái. Suốt nửa năm qua, anh nỗ lực làm việc, liều mạng tăng ca, tiết kiệm được một khoản nhất định. Cuối cùng, khi thấy đã ổn, anh đến nhà bạn gái và cầu hôn.
Tại hôn lễ, chàng trai nói: "Có những người không hiểu tại sao tôi lại muốn cưới cô ấy. Thế nhưng cô ấy là tình yêu của đời tôi. Người làm vợ tôi, chỉ có thể là cô ấy. Tôi yêu cô ấy hơn tất cả, cô ấy không nhìn thấy, tôi sẽ là ánh mắt của cô ấy, cô ấy thiếu một bàn tay, hai tay của tôi vĩnh viễn sẽ để cô ấy dùng".
Đồng thời, chàng trai còn tỉ mỉ biên tập câu chuyện tình yêu của họ thành một bộ phim hoạt hình đơn giản để chiếu. Tại đám cưới, mọi người đều khóc. Mặc dù cuối cùng cha mẹ chàng trai vẫn không chấp nhận chuyện này thế nhưng ai có mặt tại hôn lễ cũng đều thành tâm chúc phúc cho hai người.
Sau khi câu chuyện tình yêu cảm động của hai người được biết đến rộng rãi, đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Có cư dân mạng cảm động nói: "Đây nhất định là chuyện tình đẹp nhất mà tôi đã từng được nghe. Thực sự rất cảm động. Mong hai người sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long".
Thực tế, chàng trai và cô gái còn một chặng đường rất dài phải đi, còn phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải thế nhưng tình cảm của họ thực sự cảm động lòng người. Mọi người đều mong rằng cả hai sẽ cùng vượt qua hết giông bão, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. 

Những nạn nhân bị bắt cóc sống sót trở về đầy ngoạn mục (1)

(Kiến Thức) - Tưởng như đã chết nhưng những nạn nhân bị bắt cóc này vẫn rất may mắn khi còn sống sót và được giải cứu sau những ngày tháng cay đắng, khổ cực. 

Nhung nan nhan bi bat coc song sot tro ve day ngoan muc (1)
Vào một ngày u ám năm 2014 tại Nigeria, cô Amina Ali Nkeki đã bị các thành viên của nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc. Những tưởng cô Amina sẽ không bao giờ sống sót trở về, thế nhưng hai năm sau, trong một đợt giải cứu, nạn nhân bị bắt cóc đã thoát khỏi tay nhóm khủng bố và trở về cùng với đứa con trai mới được 4 tháng tuổi của cô. (Nguồn: Boredomtherapy)
Nhung nan nhan bi bat coc song sot tro ve day ngoan muc (1)-Hinh-2
 Elijah Wong và Donnie Simmons, 7 tuổi được tìm thấy sau một tháng bị bắt cóc. Đáng sợ hơn, kẻ bắt cóc lại chính là mẹ của hai em và bạn trai của cô Antoinette Wong. Rất may, Elijah và Donnie đã được các cảnh sát giải cứu ngay trên xa lộ khi mẹ của em và gã bạn trai tàn nhẫn đang trên đường chạy trốn. (Nguồn: Boredomtherapy)

Bé gái bị bầm dập mặt mũi và sự thật về người mẹ trẻ quyến rũ

(Kiến Thức) - Đánh đập con gái nhỏ 8 tháng tuổi bầm dập mặt mũi nhưng chỉ bị phạt nhẹ, người mẹ xinh đẹp gợi cảm gây phẫn nộ.

Theo thông tin đăng tải, Lorien Norman, 26 tuổi ở Adelaide, Australia đã đánh đập con gái nhỏ mới chỉ 8 tháng tuổi của mình đến bầm dập mặt mũi bằng dụng cụ làm bếp. Tội danh của người mẹ trẻ có thể khiến cô phải đối mặt với hình phạt lên tới 13 năm. Thế nhưng sau tất cả, Lorien lại chỉ bị phán quyết hoãn thi hành hình phạt 2 năm và phạt hành chính 500 đô la với lý do là "Thương thế của bé gái sẽ phục hồi nhanh chóng".
Sau đó, Lorien nghênh ngang rời khỏi tòa án, điều này khiến Shane McMahon, cha của Evie vô cùng tức giận, anh cho rằng phán quyết như vậy thực sự không công bằng.

Chuyện lạ gây sốc: Đào xác chết khỏi mộ, cho mặc đẹp chụp “selfie”

Một bộ lạc ở Indonesia vừa đào xác chết của người thân lên, cho ăn mặc đẹp và đem diễu hành quanh làng trong một nghi lễ lấy may.

Chuyen la gay soc: Dao xac chet khoi mo, cho mac dep chup “selfie”

Theo The Sun, bộ lạc Torajan sống ở vùng cao nguyên phía nam Sulawesi, Indonesia đào xác chết lên, rửa sạch, chải chuốt và cho xác chết mặc quần áo đẹp. Đây là hoạt động trong nghi lễ mùa màng hằng năm của bộ lạc. 

Chuyen la gay soc: Dao xac chet khoi mo, cho mac dep chup “selfie”-Hinh-2
 Xác của tất cả người thân và bạn bè đều được đào lên - cả trẻ em – trong nghi lễ kéo dài ba ngày.
Chuyen la gay soc: Dao xac chet khoi mo, cho mac dep chup “selfie”-Hinh-3
 Đầu tiên, các gia đình mở quan tài và để nguyên một lúc cho xác khô lại. Sau đó, họ rửa sạch, chải chuốt và mặc quần áo cho xác chết, đem đi diễu hành khắp làng. Tất cả các hoạt động này được thực hiện trong tiếng cười vì khóc lóc bị cấm.
Chuyen la gay soc: Dao xac chet khoi mo, cho mac dep chup “selfie”-Hinh-4
 Một dân làng nói: "Đó là cách chúng tôi tôn trọng người chết. Không có sự đau khổ. Đây là giây phút vui mừng vì chúng tôi được đoàn tụ với người thân đã chết.
Chuyen la gay soc: Dao xac chet khoi mo, cho mac dep chup “selfie”-Hinh-5
 "Chúng tôi cố gắng tôn vinh họ và đổi lại, mong họ ban cho chúng tôi mùa màng tốt”. Sau khi diễu hành, dân làng hiến tế trâu và lợn để giúp người chết lên thiên đàng, theo quan niệm của bộ lạc.
Chuyen la gay soc: Dao xac chet khoi mo, cho mac dep chup “selfie”-Hinh-6

Truyền thống kỳ lạ bắt đầu cách đây nhiều thế kỷ khi một thợ săn tìm thấy xác chết bí ẩn. Thợ săn quyết định mặc quần áo đẹp cho xác chết và thực hiện chôn cất đúng cách. Thợ săn tin rằng việc này giúp ông nhận được nhiều may mắn hơn. 

Chuyen la gay soc: Dao xac chet khoi mo, cho mac dep chup “selfie”-Hinh-7
 Người dân bộ lạc Trojan tin vào câu chuyện và từ đó, bắt đầu kỷ niệm cái chết của người quá cố theo cách của thợ săn. Tất cả các hoạt động này được thực hiện trong tiếng cười vì khóc lóc bị cấm. Ảnh: Người dân chụp "selfie" với xác chết